Bàn thắng duy nhất của Leo Artur giúp CAHN có được chiến thắng trước Lion City Sailors 1-0 ở trận ra quân bảng B, Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, một khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Mano Polking ở đấu trường khu vực.
Bàn thắng duy nhất của Leo Artur giúp CAHN có được chiến thắng trước Lion City Sailors 1-0 ở trận ra quân bảng B, Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, một khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Mano Polking ở đấu trường khu vực.
CAHN phải làm khách của Lion City Sailors ở vòng đầu tiên của Cúp các CLB Đông Nam Á. HLV Mano Polking không đăng ký Bùi Hoàng Việt Anh, để Đình Bắc, Thanh Long, Quang Hải dự bị và tung vào sân khá nhiều tân binh người nước ngoài. Chính điều này khiến những pha phối hợp chưa nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng phòng ngự kết hợp khả năng kiểm soát bóng áp đặt mang lại điểm tựa vững chắc để đại diện V-League có được chiến thắng trên đất Singapore.
Thực tế, hiệp 1 trận đấu đã diễn ra với chất lượng không cao. Đội khách CAHN chủ động chơi thấp chờ cơ hội phản công, trong khi các cầu thủ Lion City Sailors cũng không thể đẩy cao đội hình chơi áp đặt. Nhìn CAHN đá trận này có vẻ như họ chỉ cần thắng là đủ vì còn phải giữ quân, giữ sức cho trận đấu với Kashima Antlers ở AFC Champions League Elite sau đây vài ngày.
Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 0-0 thì đúng vào những giây cuối cùng, đại diện Việt Nam đã ghi được bàn thắng. Trong một đợt phản công nhanh, Perea bứt tốc từ giữa sân, dẫn bóng xâm nhập sâu vào khu cấm địa trước khi giật gót điệu đà ra phía sau cho Leo Artur ập vào dễ dàng đặt lòng tung lưới đội chủ nhà ở cự ly gần.
Hiệp 2 là lúc Lion City Sailors đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng hệ thống phòng ngự của CAHN vẫn chơi tốt để ngăn chặn các đợt tấn công của đội chủ nhà. Nhiều cơ hội được các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhưng Nakamura và Ramselaar đều không thể ghi bàn. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, họ có cơ hội cực tốt để ghi bàn gỡ hòa nhưng cầu thủ Rasaq băng vào lại đưa bóng ra ngoài ở cự ly 3m dù thủ thành Filip Nguyễn đã đứng nhìn.

CAHN đã có chiến thắng quý giá trong ngày ra quân tại Shopee Cup 2026/27. Ảnh: CLB CAHN
Chiến thắng tại Jalan Besar dù chật vật nhưng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng B, nơi CAHN còn phải đối mặt với những thử thách lớn mang tên Johor Darul Ta'zim, Port FC và Persib Bandung.
Đây là lần thứ 3, CAHN góp mặt tại sân chơi khu vực. Sau chức vô địch V-League, CAHN đang sở hữu lực lượng được đánh giá có chiều sâu, với những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Filip, Nguyễn Adou Leygley Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc cùng nhiều cầu thủ chất lượng khác. Bên cạnh đó, dàn ngoại binh tiếp tục là một trong những điểm mạnh của đội bóng khi giải đấu khu vực cho phép các CLB đăng ký và sử dụng tới 7 cầu thủ ngoại trong một trận, trong đó có 1 suất dành cho cầu thủ mang quốc tịch châu Á. Thực tế, việc tìm kiếm danh hiệu quốc tế đầu tiên không hề đơn giản với CAHN. Đội bóng đang phải chia sức cho nhiều đấu trường, trong khi những đối thủ tại Shopee Cup cũng có tham vọng lớn. Dù vậy, với kinh nghiệm từ lần vào chung kết mùa giải 2024-2025, lực lượng được đầu tư và mục tiêu rõ ràng, CAHN có cơ sở để hướng tới bước tiến mới.
Đình Bắc chấn thương, CAHN lo lắng
Ở những phút cuối trận với Lion City Sailors, Đình Bắc đã bị đau. Anh thậm chí phải nhờ đến các nhân viên y tế chăm sóc. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Bắc thì có thể thấy đây không phải tình huống chấn thương quá nhẹ.
Ở buổi tập trước trận, Đình Bắc cũng đã phải băng bó, chườm đá ở bắp chân. Chưa kể ở buổi tập trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng phải tập ở ngoài với bác sỹ Huy Thọ và chỉ vào sân từ ghế dự bị.
Những điều này cho thấy thể trạng của Bắc đang bị suy giảm nghiêm trọng sau quá trình thi đấu liên tục cho cả đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam cũng như CLB CAHN. Nếu Đình Bắc không kịp thời bình phục thì CAHN sẽ rất thiệt thòi khi gặp Kashima Antlers sau đây vài ngày.