Jannik Sinner đã chính thức khép lại mùa giải 2026 sớm hơn dự kiến vì chấn thương đầu gối phải. Nhưng cuộc chiến ở nhóm đầu hứa hẹn vẫn rất hấp dẫn, nhất là tại Australian Open 2027.
Jannik Sinner đã chính thức khép lại mùa giải 2026 sớm hơn dự kiến vì chấn thương đầu gối phải. Nhưng cuộc chiến ở nhóm đầu hứa hẹn vẫn rất hấp dẫn, nhất là tại Australian Open 2027.
Alexander Zverev sẽ leo lên vị trí số 1 thế giới. Trong khi đó, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz vừa cùng tìm lại cảm giác chiến thắng. Và vài tháng nữa, Australian Open 2027 sẽ là sân khấu cho một cuộc tái định hình quyền lực của quần vợt nam.
Sinner không kết thúc mùa giải vì phong độ sa sút. Ngược lại, anh rời sân đấu sau một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp. Tay vợt Italy thắng 44 trận, chỉ thua 3, giành 6 danh hiệu và vô địch Wimbledon. Đáng chú ý, anh từng lập chuỗi 5 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 5 và trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Career Golden Masters.
Trận đấu cuối cùng của Sinner trong năm là chung kết Wimbledon ngày 12/7, nơi anh đánh bại Alexander Zverev để giành Grand Slam thứ 5. Không ai khi ấy nghĩ đó lại là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến anh thi đấu trong năm 2026. Chấn thương đầu gối phải đã thay đổi tất cả. Sinner bỏ qua toàn bộ mùa sân cứng Bắc Mỹ, sau đó rút khỏi China Open và Thượng Hải Masters. Hy vọng về màn trở lại ở giai đoạn cuối mùa cũng chấm dứt khi anh thông báo sẽ không thi đấu trở lại trong năm nay.
Điều đáng chú ý là Sinner chấp nhận đánh đổi ngôi số 1 để điều trị dứt điểm chấn thương. Sau khi tham khảo các bác sĩ, anh lựa chọn ưu tiên sức khỏe và hướng tới mục tiêu dài hạn thay vì trở lại vội vàng để bảo vệ vị trí trên bảng xếp hạng.
Ở tuổi 25, đó có lẽ là phép tính hợp lý. Sinner có thể bỏ lỡ vài tháng, thậm chí mất ngôi số 1, nhưng điều quan trọng hơn là bảo vệ một sự nghiệp còn rất dài phía trước.

Jannik Sinner nghỉ hết mùa vì chấn thương, nhưng anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Ảnh: ATP Tour
Sự vắng mặt của Sinner khiến cuộc đua số 1 thế giới thay đổi hoàn toàn. Tay vợt Italy hiện có 11.000 điểm, trong khi Zverev đứng thứ 2 với 9.720 điểm. Khoảng cách này nhanh chóng bị thu hẹp bởi Sinner phải bảo vệ lượng điểm khổng lồ kiếm được ở giai đoạn cuối mùa trước.
Riêng với Zverev, đây vẫn là cột mốc đặc biệt. Sau nhiều năm nằm trong nhóm tinh hoa, tay vợt Đức có cơ hội lần đầu tiên kết thúc năm ở vị trí số 1. Thành tích trên sân cũng giúp anh có cơ sở để hướng tới cột mốc này, với những danh hiệu Grand Slam quan trọng trong năm tại Roland Garros và US Open.
Nhưng ngôi số 1 không đồng nghĩa với sự thống trị. Trong phần lớn năm 2026, Sinner vẫn tạo ra cảm giác áp đảo mạnh hơn. Khi khỏe mạnh, anh là đối thủ mà mọi tay vợt đều phải tìm cách vượt qua. Vì vậy, việc Zverev nhận lại vị trí cao nhất có thể là một cuộc chuyển giao tạm thời hơn là sự thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực. Câu hỏi lớn nhất sẽ chỉ được trả lời khi Sinner trở lại.
Sự vắng mặt của Sinner mở thêm cơ hội cho các đối thủ, nhưng cuộc cạnh tranh càng đáng chú ý khi Novak Djokovic và Carlos Alcaraz cùng tìm lại phong độ ở giai đoạn cuối mùa.
Djokovic vừa vô địch tại Trung Quốc. Với một tay vợt đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, mỗi danh hiệu đều có giá trị riêng, nhưng chiến thắng này còn mang thông điệp quan trọng hơn: Djokovic chưa chấp nhận rời khỏi nhóm tinh hoa. Sự hiện diện của Nole tiếp tục là biến số khó đoán. Zverev có thể trở thành số 1, Alcaraz có thể tăng tốc, nhưng Djokovic vẫn đủ khả năng bước vào một giải đấu lớn và phá vỡ mọi dự đoán.
Alcaraz cũng đang trở lại đúng lúc. Chức vô địch tại Nhật Bản giúp tay vợt Tây Ban Nha lấy lại sự tự tin sau một giai đoạn không thực sự thuận lợi. Dù đã bị bỏ xa trong cuộc đua điểm số, Alcaraz vẫn là đối thủ không thể xem nhẹ. Ở tuổi 23, Carlitos có đủ kinh nghiệm Grand Slam, khả năng thi đấu trên nhiều mặt sân và đặc biệt là năng lực đánh bại những tay vợt hàng đầu khi đạt phong độ cao. Vì thế, cuộc đua quyền lực của ATP không thể chỉ được nhìn qua bảng xếp hạng hiện tại.
Và tất cả đang hướng về Australian Open 2027, nơi Sinner có thể trở lại và xuất hiện cuộc đối đầu giữa những trung tâm quyền lực khác nhau: Sinner muốn lấy lại ngai vàng, Zverev muốn chứng minh mình xứng đáng với vị trí số 1, Alcaraz muốn khẳng định thế hệ của mình và Djokovic tiếp tục viết chương cuối của sự nghiệp. Sinner đã phải đóng lại mùa giải 2026 trong tiếc nuối. Nhưng đó chỉ là thất bại của một mùa giải, không phải sự kết thúc của một kỷ nguyên.
Nghỉ hết năm, Sinner sẽ mất khoảng 3.050 điểm, trong đó có 1.500 điểm từ chức vô địch ATP Finals bất bại, 1.000 điểm từ Paris Masters, 500 điểm tại Vienna và 50 điểm ở Shanghai. Trong khi đó, Zverev chỉ phải trừ khoảng 980 điểm. Như vậy, Zverev sẽ vượt Sinner và trở thành tay vợt số 1 thế giới cuối năm mà không cần phải thắng thêm một trận nào. Đây là một nghịch lý thú vị của cuộc đua bảng xếp hạng: Người đứng đầu mất vị trí không phải vì thua trận, còn người đứng thứ 2 có thể lên đỉnh mà không cần thi đấu.