Sự trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra, trong ngày mà Lionel Messi có trận đấu chia tay đầy cảm xúc với ĐT Argentina thì Cristiano Ronaldo gây chú ý với văn bản dài dằng dặc để bào chữa cho việc anh rời khỏi đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra, trong ngày mà Lionel Messi có trận đấu chia tay đầy cảm xúc với ĐT Argentina thì Cristiano Ronaldo gây chú ý với văn bản dài dằng dặc để bào chữa cho việc anh rời khỏi đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Một người nói lời chia tay trong muôn vàn sự tri ân. Người kia lại tự giải thích trong vòng xoáy của những xung đột. Và, dù chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, Ronaldo có thể đã viết nên chương đầu tiên cho cuộc chia tay của chính mình.
Có những sự trùng hợp tưởng như được viết sẵn bởi một biên kịch. Trong khi Lionel Messi chia tay đội tuyển Argentina trước hơn 85.000 người tại sân Monumental ở Buenos Aires. Cũng trong ngày đó, Cristiano Ronaldo quyết định viết nhiều trang để trình bày phiên bản của mình về cuộc tranh cãi với Jorge Jesus và việc rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ở bên kia Đại Tây Dương, Messi khóc trong lúc quốc ca vang lên, bước ra sân cùng các con, ghi bàn cuối cùng cho Argentina và nhận tràng pháo tay đứng ở phút thứ 10. Tại Bồ Đào Nha, Ronaldo công bố một tuyên bố dài, giải thích lý do rời nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia, xin lỗi người hâm mộ và đồng đội, nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đồng thời tố cáo điều mà anh cho là một "sự phá vỡ lòng tin hoàn toàn" từ HLV Jorge Jesus.
Lionel Messi khép lại sự nghiệp ở ĐT Argentina với trận thắng 3-0 trước ĐT Benin - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Thật khó hình dung hai cuộc chia tay nào khác biệt hơn thế. Messi bước ra bằng cánh cửa chính. Ronaldo để ngỏ cánh cửa.
Messi không cần giải thích lý do anh ra đi. Thời gian đã làm điều đó. Đội tuyển Argentina chuẩn bị cho anh một đêm vinh danh với sân vận động kín chỗ, âm nhạc, những màn tri ân, hình ảnh trên bầu trời, pháo hoa và màn trình diễn cuối cùng, trong đó đội trưởng vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Bóng đá Argentina đêm đó không tranh luận ai đúng, ai sai hay ai đã nói gì.
Argentina tự biến cuộc chia tay thành một lễ đăng quang. Messi rời đội tuyển với 208 lần khoác áo, 126 bàn thắng và những danh hiệu gồm hai Copa América và World Cup, đưa anh vào ngôi đền của các huyền thoại. Người từng bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm giờ được tiễn biệt như cầu thủ vĩ đại trong lịch sử đội tuyển xứ Tango.

Messi được tri ân trong ngày Ronaldo gây tranh cãi - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Ronaldo thì hoàn toàn ngược lại. Anh không tuyên bố giải nghệ. Ngược lại, Ronaldo khẳng định mình vẫn sẵn sàng phục vụ đội tuyển Bồ Đào Nha.
"Nếu tôi đủ khỏe, đang thi đấu cho CLB, hy vọng ghi bàn, sau khi chấp hành án treo giò được áp dụng, tôi vẫn sẽ sẵn sàng, như tôi luôn làm cho đến hôm nay, để thi đấu và giành chiến thắng cho đội tuyển quốc gia", Ronaldo viết.
Về mặt chính thức, vì vậy chưa có lời chia tay nào. Nhưng trong văn bản đó vẫn có cảm giác của một cuộc chia tay. Ronaldo quyết định kể lại câu chuyện của mình "ở ngôi thứ nhất và trực tiếp". Anh giải thích những cuộc trò chuyện riêng với Jorge Jesus, mô tả kế hoạch sử dụng mà theo lời của anh, đã được hai bên thống nhất, nói về trải nghiệm trong trận gặp ĐT Na Uy, màn khởi động nhưng không được vào sân và cuộc họp báo sau đó.
Không chỉ vậy, Ronaldo còn công khai một mâu thuẫn vốn có thể được giải quyết trong nội bộ đội tuyển.
Và đây chính là nơi rắc rối bắt đầu. Một người đội trưởng có thể đúng. Một huấn luyện viên có thể đúng. Cả hai đều có thể có những góc nhìn khác nhau về sự việc. Nhưng khi mối quan hệ đã đi đến mức một cầu thủ cảm thấy cần phải viết một tài liệu dài nhiều trang để chứng minh rằng mình không đòi vào sân, rằng một lời hứa đã bị phá vỡ và đã có sự "mất niềm tin," thì một điều cốt lõi đã rạn nứt.

Ronaldo công khai mâu thuẫn ở đội tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: CLB Al Nassr
Ronaldo cũng thừa nhận rằng việc rời đợt tập trung là một sai lầm. "Tôi cũng nợ các đồng đội một lời xin lỗi vì đã rời bỏ đợt tập trung", Ronaldo viết. Và nói thêm: "Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi". Anh cũng thừa nhận rằng, với vị thế của mình, anh không nên nhận được sự ưu ái đặc biệt: "Tôi không phải là một cầu thủ bình thường, tôi là đội trưởng của đội bóng và điều đó càng làm tăng thêm tính chất nghiêm trọng của sự việc".
Đó là một sự thừa nhận quan trọng. Nhưng nó không giải quyết được vấn đề cốt lõi: mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus dường như đã đi đến giai đoạn mà sự tin tưởng cần thiết để làm việc cùng nhau không còn tồn tại nữa.
Và có một câu nói của Ronaldo thể hiện nhiều điều hơn những gì nó gợi ra: "Tôi cảm thấy kể từ thời điểm đó, sự hiện diện của tôi sẽ chỉ làm hại đến tập thể, và tôi đã làm điều mà tôi luôn nói sẽ làm nếu không còn cảm thấy mình hữu ích: tôi dọn hành lý và ra đi."
Câu nói này đáng để suy ngẫm một cách kỹ lưỡng. Bởi vì Ronaldo không chỉ nói rằng anh tức giận vì không được thi đấu. Anh đang nói rằng anh đi đến kết luận sự hiện diện của mình có thể gây hại cho đội bóng. Đó là một cách giải thích cá nhân, tự nhiên thôi, nhưng đó cũng là câu từ thuộc về vốn từ vựng của một người đang chiêm nghiệm về điểm kết thúc của chính mình.
Và còn một chi tiết khác thậm chí còn bộc lộ nhiều điều hơn. Ronaldo khẳng định rằng sẽ có "một hoặc nhiều trận đấu chia tay" và "sẽ có thời điểm thích hợp cho điều đó". Nói cách khác, chính bản thân cầu thủ này cũng thừa nhận rằng ngày anh giã từ đội tuyển quốc gia đang đến rất gần, mặc dù anh chưa sẵn sàng nói rằng thời điểm đó là ngay lúc này.
Đó là lý do tại sao sự so sánh của Ronaldo với Messi trở nên khó tránh khỏi. Messi đã có một bữa tiệc. Ronaldo lại vướng vào một cuộc khủng hoảng.
Messi nói lời chia tay khi câu chuyện đã hoàn thành trọn vẹn. Ronaldo có thể đang phải nói lời chia tay khi câu chuyện vẫn còn đang dở dang và hỗn độn.
Sự khác biệt này thay đổi mọi thứ. Messi có thời gian để biến lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo quốc gia thành một lễ ăn mừng. CĐV và ĐT Argentina biết đó là hồi kết, bản thân cầu thủ biết đó là hồi kết, các đồng đội biết đó là hồi kết và người hâm mộ cũng biết đó là hồi kết. Không có tranh cãi nào ở đây, chỉ có không gian dành cho sự biết ơn và tri ân. Và đó chính là những gì đã diễn ra với Messi vào sáng nay (7/10).
Tại sân vận động Monumental, Messi đã khóc, nhận được những tràng pháo tay, ghi bàn từ chấm phạt đền và kết thúc đêm thi đấu trong vòng tay của các đồng đội. Sau đó, bầu trời Buenos Aires biến thành một sân khấu rực rỡ với drones và hiệu ứng ánh sáng tái hiện lại những khoảnh khắc trong sự nghiệp của anh. Màn chia tay được chuẩn bị như một đại lễ của toàn quốc gia.

Ronaldo gây tranh cãi trong giai đoạn cuối của mình với ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha
Ronaldo, mặt khác, lại đăng tải tâm thư ghi nhận sự rạn nứt. Và có một điều đáng chú ý ở đây. Cùng ngày mà Messi đang được biến thành một ký ức rực rỡ của ĐT Argentina, thì Ronaldo lại đang cố gắng kiểm soát luồng dư luận về những gì có thể trở thành ký ức trong ngày anh rời ĐT Bồ Đào Nha.
Thật dễ dàng nếu chỉ quy mọi thứ về một cuộc chiến giữa Cristiano Ronaldo và Jorge Jesus. Nhưng vấn đề còn lớn hơn thế nhiều. Ronaldo đã viết rằng Jorge Jesus ban đầu là "lựa chọn đúng đắn." Anh nhắc lại rằng mình đã ủng hộ việc bổ nhiệm vị HLV này và thực sự hạnh phúc khi ông ra mắt. Anh thậm chí còn nói rằng vị thuyền trưởng đã trình bày với anh một kế hoạch về sự tham gia của anh ở đội tuyển quốc gia.
Sau đó, mọi thứ dần tồi tệ đi. Về phần mình, HLV Jesus không công khai xác nhận góc nhìn của Ronaldo về sự việc. Khi được hỏi về tuyên bố này, ông chỉ đơn giản nói rằng mình chưa đọc văn bản và không có gì để bình luận vào thời điểm đó.
Bây giờ, một câu hỏi đặt ra vượt xa việc ai nói thật trong một cuộc trò chuyện riêng tư: Làm thế nào mà hai người đàn ông này có thể làm việc cùng nhau một lần nữa sau tất cả những chuyện này?
Có khả năng không? Có. Nhưng có khả thi không? Đó lại là một câu chuyện khác.
Bởi vì Ronaldo có thể chấp nhận án phạt cấm thi đấu. Anh có thể xin lỗi. Anh có thể tuyên bố rằng mình sẵn sàng cống hiến. Nhưng HLV Jorge Jesus cũng cần phải có khả năng nhìn vào người đội trưởng một lần nữa và tin rằng mối quan hệ công việc này vẫn có thể vận hành.

Vụ việc của Ronaldo với HLV Jorge Jesus để lại nhiều câu hỏi - Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha
Và trên hết, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sẽ phải quyết định xem liệu họ có tin rằng mối quan hệ này còn mang lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia hay không.
Ngay lúc này, đây có lẽ là câu hỏi hóc húa nhất: Ronaldo chưa tuyên bố giã từ sự nghiệp, nhưng ai sẽ là người triệu tập anh một lần nữa?
Cristiano Ronaldo chưa tuyên bố giải nghệ. Ngược lại, anh đã mở rộng cửa cho khả năng trở lại. Anh khẳng định mình muốn tiếp tục thi đấu và chiến thắng cùng Bồ Đào Nha. Nhưng việc một cầu thủ muốn trở lại là một chuyện. Việc được triệu tập lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và nếu HLV Jorge Jesus tiếp tục tại vị, thật khó để hình dung rằng sự việc này có thể đơn giản bị lãng quên.
Không phải vì Ronaldo thiếu năng lực để khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Cũng không phải vì sự nghiệp của anh không đáng được tôn trọng. Mà bởi vì một đội tuyển quốc gia cần một trật tự rõ ràng và một mối quan hệ làm việc hiệu quả giữa huấn luyện viên và các cầu thủ.
Thực tế, Ronaldo đã viết rằng anh chấp nhận án phạt của Liên đoàn và "quy tắc là giống nhau cho tất cả mọi người". Câu nói này có thể được hiểu như một nỗ lực nhằm khép lại vụ việc kỷ luật. Vấn đề là mâu thuẫn với Jesus lại mang một bản chất khác.
Đây là một mâu thuẫn thú vị khác. Ronaldo nói rằng anh vẫn muốn cống hiến. Nhưng anh cũng nói rằng sẽ có một hoặc nhiều trận đấu chia tay.
Nói cách khác, anh dường như đang cố gắng tách biệt hai điều: lời chia tay mang tính biểu tượng (điều mà anh cho là không thể tránh khỏi) và sự kết thúc về mặt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao (điều mà anh vẫn chưa chấp nhận). Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.

Liệu Ronaldo sẽ có trận đấu chia tay với ĐT Bồ Đào Nha như của Messi? - Ảnh: FBNV
Messi đã kết hợp thành công cả hai khía cạnh đó chỉ trong một đêm duy nhất. Anh nói lời giã từ Argentina, đồng thời vẫn tiếp tục là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ronaldo có lẽ cũng muốn làm điều tương tự, nhưng cách mà quá trình này đang diễn ra có thể tước đi của anh đặc quyền đó.
Bởi vì những lời chia tay đẹp đẽ đòi hỏi một thứ không thể mua được bằng 143 bàn thắng, 5 kỳ World Cup hay một sự nghiệp phi thường, đó là thời gian và sự đồng thuận. Và Ronaldo có thể không còn sở hữu cả hai điều đó nữa.
Messi và Ronaldo là hai cầu thủ phi thường đã in dấu ấn lên cả một thế hệ, và trong gần hai thập kỷ, họ đã đưa bóng đá đến những đỉnh cao tưởng chừng như không thể. Nhưng giờ đây, họ có cách ứng xử khác nhau với đội tuyển quốc gia của mình. Sự nghiệp của Messi ở ĐT Argentina khép lại với màn trình diễn trước ĐT Benin.
Ronaldo có thể đang tiến gần đến đoạn kết sự nghiệp với tư cách là một nhân vật vẫn không thể thiếu trong tâm khảm CĐV Bồ Đào Nha, nhưng lại bị cuốn vào một cuộc tranh cãi với người có thẩm quyền quyết định vị trí của anh trong đội bóng.
Messi đã có sân Monumental. Trong khi đó, Ronaldo có thể chỉ có bức tâm thư.
Messi nhận được lời cảm ơn từ 85.000 người ở sân vận động. Ronaldo phải viết rằng vẫn sẽ có thời điểm cho một trận đấu chia tay.
Messi đã khóc vì anh biết mình đang nói lời giã từ. Ronaldo viết rằng anh vẫn muốn trở lại, nhưng chính anh lại đặt bút viết ra những lý do khiến cho sự trở lại đó trở nên vô cùng gian nan.
Và có lẽ đây là điều buồn nhất trong tất cả. Cristiano Ronaldo xứng đáng có một màn chia tay giống như Messi, tương xứng với những gì anh đã làm cho đội tuyển quốc gia. Anh xứng đáng rời đi trong những tràng pháo tay, sự công nhận và khoác trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia.
Nhưng vào lúc này, Ronaldo dường như đang xây dựng lối thoát của mình không phải bằng một bữa tiệc, mà bằng một cuộc chiến xem ai mới là người đúng. Nếu đây thực sự là lần cuối cùng Cristiano Ronaldo có mặt tại đợt tập trung của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, thật khó để không nghĩ rằng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới xứng đáng có một chương kết khác.