Trận đấu được chờ đợi như "màn khiêu vũ cuối cùng" của Lionel Messi trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Argentina đang bị phủ bóng bởi những tranh cãi.
Trận đấu được chờ đợi như "màn khiêu vũ cuối cùng" của Lionel Messi trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Argentina đang bị phủ bóng bởi những tranh cãi.
Theo giờ Việt Nam, vào lúc 6h sáng 7/10, người hâm mộ bóng đá sẽ hướng toàn bộ sự chú ý về trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Argentina. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của bóng đá Argentina, khi siêu sao 39 tuổi chuẩn bị khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp quốc tế.
Tuy nhiên, sự kiện đáng lẽ chỉ tập trung vào Messi lại liên tục xuất hiện những câu chuyện gây tranh cãi phía sau hậu trường.
Benin phàn nàn chuyến bay, khách sạn xuống cấp
Sự việc bắt đầu từ hôm thứ Sáu, khi đội tuyển Burkina Faso từ chối rời sân bay tại Maroc để lên chuyến bay thương mại hạng phổ thông tới Buenos Aires.
Theo kế hoạch, chuyến bay này do phía Argentina chi trả, đưa Burkina Faso tới Argentina để đá giao hữu với đội tuyển quốc gia nước chủ nhà. Máy bay dự kiến hạ cánh lúc 15h, chỉ khoảng 4 giờ trước thời điểm trận đấu được lên lịch lúc 19h.
Tuy nhiên, các cầu thủ Burkina Faso không đồng ý di chuyển. Trong tình thế khẩn cấp, Liên đoàn Bóng đá Burkina Faso phải thuyết phục đội U23 lên thay thế đội tuyển quốc gia. Đội U23 vốn có lịch giao hữu với U23 Mali nhưng trận đấu buộc phải hủy vào phút chót.
Kết quả là Argentina thay vì đối đầu đội tuyển Burkina Faso đã phải thi đấu với đội U23 của quốc gia châu Phi này. Sự cố khiến những tranh cãi về công tác tổ chức các trận giao hữu của Argentina bắt đầu xuất hiện, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu có sức hút rất lớn nhờ sự hiện diện của Messi.
Trong khi người hâm mộ Argentina háo hức chờ đợi lần xuất hiện cuối cùng của Messi trên sân nhà, sự chú ý lại chuyển sang Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và cách cơ quan này tổ chức các trận giao hữu với những đội tuyển châu Phi.
Theo The Guardian, Argentina thường lựa chọn những đối thủ đến từ các nền bóng đá có nguồn lực hạn chế. Một trong những nguyên nhân được đề cập là yếu tố tài chính, khi chi phí mời những đội tuyển này được cho là thấp hơn đáng kể.
Điều đó giúp AFA có thể tối đa hóa nguồn thu từ những trận đấu có Messi tham dự. Tuy nhiên, phía Benin được cho là đang gặp không ít vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.
Theo nguồn tin được The Guardian dẫn lại, lịch trình chuyến bay của đội tuyển Benin không được điều chỉnh. Các thành viên đội bóng phải sử dụng một chuyến bay thương mại thông thường, khiến một số người gặp vấn đề sức khỏe. Thậm chí, một thành viên trong đoàn được cho là đã bị ngất.
Không chỉ gặp vấn đề trong quá trình di chuyển, điều kiện lưu trú của Benin cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Đội tuyển này được cho là không hài lòng với khách sạn được bố trí, khi cơ sở vật chất bị phản ánh là xuống cấp. Đáng chú ý, khách sạn không có phòng tập tạ hoặc khu vực phù hợp để các cầu thủ thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh.
Một tầng của khách sạn được cho là không có nước nóng. Ngay cả phòng xông hơi, tiện ích được xem là điểm cộng hiếm hoi đối với các cầu thủ trong quá trình phục hồi, cũng không hoạt động. Những bất tiện này khiến chuyến đi của Benin tới Argentina trở nên phức tạp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Điều đáng chú ý là tất cả những tranh cãi trên xuất hiện ngay trước trận đấu mang ý nghĩa lịch sử của Messi. Argentina đang chuẩn bị cho một đêm đặc biệt, khi người hâm mộ có cơ hội chứng kiến lần cuối cùng siêu sao này thi đấu trên sân nhà trong màu áo đội tuyển. Trong khi đó, đội khách lại phải đối mặt với hàng loạt vấn đề từ chuyến bay cho tới nơi ăn ở và điều kiện tập luyện.
Theo The Guardian, những sự việc này đặt ra câu hỏi về cách AFA tổ chức các trận giao hữu và phân bổ nguồn lực cho các đội tuyển khách. Phía Benin, theo bài viết, cũng đặt câu hỏi tương tự: nếu trận đấu cuối cùng của Messi tạo ra sức hút và nguồn doanh thu lớn như vậy, rốt cuộc số tiền đó đang thuộc về ai?

Argentina vướng tranh cãi hậu trường khi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với Lionel Messi. Ảnh: Messi IG
Messi sẵn sàng cho trận đấu chia tay
Sau hơn hai thập niên cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Lionel Messi sẽ lần cuối khoác áo Argentina tại sân Estadio Monumental ở Buenos Aires. Siêu sao 39 tuổi đồng thời sẽ chính thức trao lại chiếc băng đội trưởng mà anh đã mang trên vai trong suốt nhiều năm.
Khoảng 85.000 khán giả dự kiến có mặt tại Monumental để chứng kiến màn chia tay của Messi. Bên cạnh anh sẽ là nhiều đồng đội từng cùng anh chạm tới đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, cùng những gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ kế cận của bóng đá Argentina.
Trận giao hữu với Benin, đội hiện đứng thứ 93 thế giới, mang ý nghĩa như một cuộc chuyển giao biểu tượng. Messi rời đội tuyển với một di sản đồ sộ: chức vô địch World Cup, hai Copa America và danh hiệu Finalissima.
Messi cũng chia tay Argentina với tư cách cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử. Anh ghi 125 bàn sau 207 trận, đồng thời giữ kỷ lục 68 pha kiến tạo.
Màn chia tay này diễn ra hai tháng rưỡi sau thất bại đầy căng thẳng của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup tại New Jersey. Messi rời sân trong nước mắt sau một trận đấu mà anh không thể tạo ra nhiều dấu ấn.
“Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi không còn gì để trao cho đội tuyển nữa. Bên cạnh đó, có những cầu thủ trẻ tuyệt vời đang xuất hiện và họ xứng đáng có cơ hội”, Messi viết khi công bố quyết định chia tay đội tuyển hồi tháng 8.
Ở cấp CLB, Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Tuy nhiên, sau khi cha anh, Jorge, qua đời cách đây hai tháng, Messi từng tiết lộ khả năng anh có thể sớm kết thúc sự nghiệp thi đấu hoàn toàn, thay vì chờ đến khi hợp đồng hiện tại kết thúc.
Các thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 - thế hệ đã mang về ngôi sao thứ ba trên logo của Albiceleste, cùng gia đình sẽ hội ngộ với Messi trong trận đấu với Benin. Những cựu binh của chiến tích tại Doha, trong đó có Angel Di María - người đã chia tay đội tuyển Argentina năm 2024, cũng sẽ có mặt để chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa Messi và thế hệ mới.
“Đó sẽ là một ngày không thể nào quên đối với tất cả mọi người. Ai cũng muốn có mặt trong trận đấu này, và giờ đây chúng tôi chỉ muốn tận hưởng nó”, HLV Lionel Scaloni chia sẻ.