Một khúc ca dù ngân vang đến mấy vẫn cần một nốt trầm để tạo ra khoảng lặng phù hợp. Với đội tuyển Việt Nam, việc không thể đi đến trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ở một góc độ nào đó cũng được xem như “khoảng lặng” để tất cả nhìn lại mình và cùng hướng về phía trước.
Một khúc ca dù ngân vang đến mấy vẫn cần một nốt trầm để tạo ra khoảng lặng phù hợp. Với đội tuyển Việt Nam, việc không thể đi đến trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ở một góc độ nào đó cũng được xem như "khoảng lặng" để tất cả nhìn lại mình và cùng hướng về phía trước.
Thực tế, trước trận đấu đã có không ít nhận định rằng đội tuyển Việt Nam lần này sẽ thua, rồi chúng ta thua thật. Chúng ta không dùng phép "thắng lợi tinh thần" để lý giải hay biện minh cho thất bại. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh nào đó, việc đội tuyển Việt Nam không thể đi đến cái đích cuối cùng với chức vô địch vẫn có thể mang đến một tín hiệu tích cực.
Với riêng HLV Kim Sang Sik, thất bại này có thể giúp cho ông giảm đi áp lực từ sự kỳ vọng quá cao. Sau hàng loạt những chiến tích từ lứa U23 đến ĐTQG, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chịu một áp lực vô hình về những chỉ tiêu cao hơn, mong đợi lớn hơn của người hâm mộ Việt Nam. Việc đội tuyển Việt Nam bước vào "khoảng lặng" có thể giúp HLV Kim Sang Sik bình tâm để tính tiếp "đường đi nước bước".
Bản thân sự điều chỉnh ấy cũng sẽ giúp người hâm mộ nhìn nhận đúng hơn về vị thế mà bóng đá Việt Nam đang có so với tầm cỡ châu Á. HLV Kim Sang Sik là nhà cầm quân luôn biết mình, biết người, và cũng nhờ sự thận trọng của ông mà bóng đá Việt Nam đã tạo ra được nhiều bất ngờ cho các đối thủ, mang lại thành công từ ngày ông cầm quân.
Rất có thể, sau giải đấu này, HLV Kim Sang Sik càng có thêm động lực để làm mới mình cũng như các đội tuyển Việt Nam. Phải thừa nhận một điều, sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vẫn luôn trăn trở rất nhiều về triết lý và lối chơi của mình dành cho đội tuyển Việt Nam.

Thất bại trước đội tuyển Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 đem đến cho đội tuyển Việt Nam những bài học. Ảnh: Tuấn Phạm
Hiện tại đội tuyển Việt Nam không còn là ẩn số đối với các đối thủ trong khu vực. Sau từng ấy giải đấu, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương điều nghiên và bắt bài. Đó là lý do vì sao HLV Kim Sang Sik phải tự "dịch chuyển", điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu.
Bóng đá Việt Nam gần đây luôn đặt mục tiêu nâng tầm và tìm đường để có mặt tại sân chơi World Cup. Có thể hiểu đó là chiến lược và quá trình dài với nhiều nỗ lực để thành công. Vì thế phải tiếp tục tìm câu trả lời cho câu hỏi: bóng đá nước nhà đang ở đâu? Chúng ta đang ở nhóm đầu Đông Nam Á nhưng chúng ta mới chập chững bước vào nhóm 15 đội mạnh nhất châu lục và còn một khoảng rất xa so với bóng đá đỉnh cao của thế giới.
Chúng ta đã có một hành trình hơn 2 năm qua rất đẹp và những bước tiến rất vững, nhưng thành công trong bóng đá cần một quá trình dài để kiểm chứng hơn là một sự thăng hoa ở giai đoạn nhất định. Chúng ta đang tiến bộ, nhưng đôi khi cần dừng lại để nhìn lại con đường đã qua cũng như chặng đường trước mặt.
Điều quan trọng nhất vẫn là hướng đến những mục tiêu dài hạn, hướng tới VCK Asian Cup 2027 và xa hơn nữa là vòng loại World Cup 2030. Những giải đấu cấp châu lục là nơi thật sự kiểm chứng đẳng cấp và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục.
Chính vì thế, từ "nốt trầm" hôm nay, bóng đá Việt Nam cần nhanh chóng xốc lại hành trang để tiếp tục duy trì cảm hứng cũng như vị thế của mình.
Trong bóng đá không ai có thể thắng mãi, rồi cũng đến lúc trải qua thất bại. Thua thì cũng đã thua rồi nhưng có rút tỉa được những bài học gì sau giải đấu hay không mới quan trọng. Quan trọng hơn là cách chúng ta đứng lên sau thất bại ấy như thế nào. Chắc chắn, nốt trầm của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup lần này sẽ là bài học lớn để thầy trò HLV Kim Sang Sik cứng cáp hơn, vững vàng hơn.