thethaovanhoa.vn

UEFA Nations League 2926/27, Đội tuyển Anh: Tiến bộ hay cái bẫy từ tấm thẻ đỏ?

Thiên Ý 01/10/2026 20:26 GMT+7

Đội tuyển Anh đã phản ứng đúng cách sau trận thua Tây Ban Nha bằng cách giành chiến thắng trước Czech trên sân khách, kiểm soát trận đấu và tránh được những sai lầm đã khiến họ phải trả giá ở Wembley.

Đội tuyển Anh đã phản ứng đúng cách sau trận thua Tây Ban Nha bằng cách giành chiến thắng trước Czech trên sân khách, kiểm soát trận đấu và tránh được những sai lầm đã khiến họ phải trả giá ở Wembley.

Tuy nhiên, cần phải đặt trận thắng Czech vào hệ quy chiếu với trận thua Tây Ban Nha trước đó, để đánh giá Tam sư đạt được tiến bộ về sự ổn định, cấu trúc và cường độ chơi bóng hay chỉ tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người trước đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp.

Có tiến bộ…

Chi tiết đầu tiên cần tính đến là thước đo nhuần nhuyễn của hệ thống. Xét trên chỉ số giành lại bóng, nếu chỉ số này càng thấp chứng tỏ khả năng pressing và ngăn chặn càng tốt và đồng bộ.

Ở trận thua Tây Ban Nha, chỉ số này của đội Tuchel là 14, điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch World Cup 2026 phối hợp dễ dàng (tất nhiên là dựa vào đẳng cấp của La Roja), nhưng mặt khác chứng minh Tam sư pressing một cách tự phát, hệ thống vận hành không nhất quán, thiếu đồng bộ.

Nhưng trong 23 phút đầu tiên ở trận gặp Czech, chỉ số này của Tam sư giảm xuống 10, điều cho thấy, các cầu thủ của chiến lược gia người Đức không chỉ chạy nhiều hơn mà còn thực hiện trong cùng một nhịp điêu. Hệ thống phòng ngự của Anh đã khiến đối thủ mất thế trận và kiểm soát khả năng tư duy không gian.

Trong khi đó, về hướng phát triển bóng và điểm chạm bóng trong vòng cấm đối thủ, điều khiến đội của Tuchel trở nên thuyết phục hơn nằm ở cách quả bóng di chuyển. Họ đã chơi trực diện và chuyển trạng thái tốt nhưng bản đồ nhiệt và sơ đồ chuyền bóng tấn công vòng tròn cho thấy, Tam sư vẫn luân chuyển bóng thiếu định hướng và khá bế tắc trước đối thủ lớn.

Nhưng ở trận gặp Czech, tỉ lệ các đường chuyền tiến thẳng theo trục dọc tăng lên đến 35%, không chỉ từ các tình huống tấn công biên của Lewis Hall và Alexander Arnold, mà đội bóng xứ sở sương mù còn tăng cường những đường chuyền vào nách trung lộ.

Đó là chi tiết không thể bỏ qua khi đánh giá màn trình diễn của đội Tuchel, nhưng từ tư thế phải phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối thủ đến chơi hơn người và phải kiểm soát tốt không gian, thời gian, nhịp độ và tâm lý, Tam sư đã làm khá tốt.

UEFA Nations League 2926/27, Đội tuyển Anh: Tiến bộ hay cái bẫy từ tấm thẻ đỏ? - Ảnh 1.

Trận thắng Czech mới chỉ là sự phục hồi của người Anh sau thất bại

… nhưng chưa nhiều

Thực tế, vấn đề của Anh ở trận đầu tiên chính là khi mọi thứ trở nên thiếu kiểm soát, họ không có được sự chủ động cần thiết để tạo ra nhịp độ theo cách mình muốn. 2 trong 3 bàn thua trước đội bóng xứ đấu bò vì sai lầm trong quá trình xử lý bóng. Tuchel muốn đội bóng chủ động tấn công, gây sức ép và chấp nhận rủi ro. Nhưng trước một đối thủ có khả năng thoát pressing và khai thác khoảng trống phía sau, đã biến sự chủ động của Anh thành sự mất kiểm soát.

Đó là điều mà đội của Tuchel cần vượt qua và kiểm chứng thật sự nhưng lại không đạt được trước Czech. Dù đây không phải là màn trình diễn xuất sắc so với hơn 30 phút đã làm trước Tây Ban Nha, nhưng Anh đã luân chuyển bóng nhanh hơn, triển khai bóng ra hai biên, tạo điều kiện cho các hậu vệ cánh dâng cao chồng biên, chạy cắt mặt và tạo ra đột biến.

Nhưng điều Tuchel cần tìm kiếm không phải đội có thêm một vài khoảnh khắc đẹp, mà là một cấu trúc đủ ổn định để Anh vẫn chơi được như vậy khi đối thủ không cho họ không gian và trái bóng để làm điều đó. 

Thậm chí, nhìn lại trận thua Tây Ban Nha, có thể thấy đó không hoàn toàn là một màn trình diễn thất bại về mặt ý tưởng. Anh ghi 2 bàn, tạo ra 3 cơ hội lớn và có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ nhiều hơn gấp đôi đối thủ (35 so với 15).

Tam sư chưa đạt được khả năng biến ý tưởng chiến thuật thành một cách chơi có kiểm soát và ổn định. Đó là điều mà trận thắng Czech chưa đủ để tạo ra nền tảng cho sự phát triển đấy. Nếu Anh muốn trở thành đội có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu Âu, tiêu chuẩn phải cao hơn 1 trận thắng trước đội chơi thiếu người.

Ở tuổi 32 và chỉ còn cách cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển đúng 9 trận nữa, nhưng Jordan Pickford đứng trước nguy cơ mất vị trí số 1 ở đội tuyển Anh vào tay James Trafford. Trong nội bộ Tam sư, thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo Man City đang có được sự tín nhiệm từ ban huấn luyện khi tỉ lệ cứu thua lên tới 85%. Nếu Pickford không thể hiện tốt trong 2 trận đấu với Croatia và tái đấu Czech tiếp theo, anh nhiều khả năng sẽ bị thủ thành của Leeds chiếm chỗ.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN