thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam: Thất bại để nhìn lại chính mình

VIỆT HÀ 30/09/2026 06:46 GMT+7

Thầy trò HLV Anthony Hudson đã thắng Việt Nam 2-0 trong trận cầu được nhiều CĐV khu vực chờ đợi nhất vào tối 29/9. Thái Lan cuối cùng đã chấm dứt chuỗi thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam ở 4 trận chung kết ASEAN Cup trước đó.

Thầy trò HLV Anthony Hudson đã thắng Việt Nam 2-0 trong trận cầu được nhiều CĐV khu vực chờ đợi nhất vào tối 29/9. Thái Lan cuối cùng đã chấm dứt chuỗi thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam ở 4 trận chung kết ASEAN Cup trước đó.

Cuộc đối đầu của 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ và cũng là màn so tài mang theo rất nhiều ký ức từ những trận chung kết ASEAN Cup. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở chuyện Thái Lan đã thắng, mà ở cách đội bóng xứ Chùa vàng vượt qua đội tuyển Việt Nam. Đó là dù cầm ít bóng hơn, ít cơ hội hơn nhưng Thái Lan hiệu quả hơn, lạnh lùng hơn và bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định.

Nếu chỉ nhìn vào con số kiểm soát bóng, Việt Nam mới là đội chơi chủ động. Thầy trò HLV Kim Sang Sik kiểm soát bóng gần 60%, tổ chức nhiều đợt tấn công và có 12 lần dứt điểm, trong khi Thái Lan chỉ có 9 lần. Nhưng "Voi chiến" đưa được tới 7 trong 9 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn, còn Việt Nam chỉ có 4 lần dứt điểm trúng khung thành và không một lần thành công. Đó là khác biệt lớn nhất của trận đấu mang tính chung kết của bảng B.

Ngay phút 12, Sarach Yooyen lại một lần nữa khiến Việt Nam phải trả giá bằng sở trường sút xa. Cú nã đại bác từ khoảng 25m khiến Lê Giang dù chạm được tay vào bóng vẫn không thể cứu thua. Đây không phải bàn thắng bất ngờ nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội trong những năm qua.

Đáng chú ý, bàn thắng ấy cũng cho thấy tính toán của Thái Lan khi chủ động khai thác hành lang trái của Việt Nam. Tuấn Tài và đặc biệt là Lê Ngọc Bảo, người bất ngờ được HLV Kim Sang Sik lựa chọn đá chính thay Xuân Mạnh, phải đối mặt với sức ép liên tục. Sau khi có bàn dẫn trước, Thái Lan không cố gắng đẩy cao đội hình mà chủ động lùi sâu, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm.

Các tiền đạo cũng tham gia phòng ngự, tạo nên một khối đội hình rất thấp và chặt. Thái Lan chấp nhận để Việt Nam cầm bóng nhưng không cho đối thủ nhiều khoảng trống để xử lý. Đội hình 5-3-2 của HLV Kim Sang Sik bố trí đầu trận để khỏa lấp khoảng trống Xuân Son để lại cũng không hiệu quả.

Lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại để nhìn lại chính mình - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam của Hoàng Hên (áo trắng) dù đã tạo ra không ít cơ hội nhưng cuối cùng vẫn thua Thái Lan. Ảnh: Tuấn Phạm

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng không phải lúc nào cũng đưa được bóng vào những khu vực nguy hiểm. Sau bàn thua, tâm lý của các cầu thủ áo đỏ có phần nao núng. Những đường chuyền trở nên vội vàng, tuyến giữa không duy trì được sự kết nối cần thiết, trong khi Tài Lộc và Đình Bắc thường xuyên bị cô lập ở phía trên.

Dẫu vậy, Việt Nam vẫn có cơ hội để thay đổi cục diện. Phút 25, Adou Minh tung đường chuyền vượt tuyến rất hay để Quang Vinh thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Lan, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 37, Tài Lộc xử lý tinh tế trong pha đối mặt rồi lốp bóng ghi bàn sau đường chuyền nhạy cảm của Minh Khoa. Việt Nam tưởng như đã có bàn gỡ 1-1, nhưng VAR xác định Tài Lộc rơi vào thế việt vị và bàn thắng bị hủy.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik. Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng được đưa vào sân, giúp Việt Nam trở lại với cách vận hành 3-4-3 quen thuộc hơn. Đội bóng áo đỏ tiếp tục gây sức ép và có thời điểm khiến Thái Lan phải lùi rất sâu. Phút 54, Quang Vinh căng ngang nguy hiểm nhưng Hoàng Hên không thể dứt điểm thành công. Bốn phút sau, cơ hội ngon ăn nhất của Việt Nam thuộc về Hoàng Đức.

Nhận đường chuyền tinh tế của Hoàng Hên, tiền vệ này đối mặt thủ môn nhưng cú sút bằng chân phải không thắng được đối phương. Phút 62, Việt Nam tiếp tục dồn ép, Hai Long được tung vào sân thay Thành Long. HLV Kim Sang Sik sau đó sử dụng thêm những quân bài tấn công và chấp nhận mạo hiểm hơn.

Nhưng càng về cuối, Việt Nam càng phải đẩy đội hình lên cao, đồng nghĩa với việc để lại nhiều khoảng trống phía sau. Và Thái Lan chỉ chờ đúng thời điểm đó. Phút 90+4, Chaiyaphon thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang rồi dứt điểm thành công, khép lại trận đấu bằng tỷ số 2-0. Đó là đòn "hồi mã thương" điển hình của một đội bóng biết cách bảo vệ lợi thế và trừng phạt đối thủ.

Chanathip mang đến một màu sắc đặc biệt cho trận đấu

"Messi Thái" không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và tên tuổi của anh vẫn tạo ra giá trị nhất định trong phòng thay đồ cũng như trên sân. Chanathip vào sân, trực tiếp tham gia vào những pha chuyển trạng thái và tạo thêm niềm tin cho các đồng đội trong cuộc đối đầu vốn chất chứa nhiều duyên nợ.

HLV Anthony Hudson cũng có trong tay một đội hình được đánh giá giàu kinh nghiệm và chất lượng hơn so với lần Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở ASEAN Cup. Thay đổi về con người kéo theo thay đổi về cách chơi. "Voi chiến" không còn quá chú trọng vào việc áp đặt trận đấu bằng thời lượng kiểm soát bóng mà sẵn sàng nhường thế chủ động cho đối thủ, miễn là giữ được cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Chính sự thực dụng ấy giúp Thái Lan thắng một Việt Nam đang có chuỗi 27 trận bất bại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN