Hai trận đầu tiên của đội tuyển Pháp dưới tay HLV mới Zinedine Zidane đều có tỷ số thắng 1-0 và phần nào vẫn cho thấy sự thực dụng quen thuộc thời Didier Deschamps, nhưng Zidane có lẽ chưa cần tạo ra một cuộc cách mạng ngay lúc này.
Hai trận đầu tiên của đội tuyển Pháp dưới tay HLV mới Zinedine Zidane đều có tỷ số thắng 1-0 và phần nào vẫn cho thấy sự thực dụng quen thuộc thời Didier Deschamps, nhưng Zidane có lẽ chưa cần tạo ra một cuộc cách mạng ngay lúc này.
Người hâm mộ đội tuyển áo lam đã kỳ vọng một người làm bóng đá có tư duy tấn công nghệ thuật từ trong máu như Zidane sẽ biến Pháp trở thành đội bóng tấn công hấp dẫn và mạnh mẽ, nhất là khi Pháp đang có dàn cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Nhưng sau 2 trận đầu tiên, Zidane dường như không cố chứng minh rằng ông phải làm mọi thứ khác người tiền nhiệm. Pháp ở trận ra mắt thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 là một đội tuyển có phần thiếu ý tưởng, Pháp ở trận thắng Bỉ 1-0 giàu cá tính hơn với một loạt thay đổi mang tính thử thách, song dấu ấn chính vẫn là sự chắc chắn của một tập thể bền vững.
Đó có thể là một lựa chọn tỉnh táo. Deschamps đã để lại cho Zidane một đội tuyển không hoàn hảo về mặt trình diễn, nhưng cực kỳ ổn định về kết quả. Trong 14 năm dưới tay Deschamps, Pháp đã trở thành một trong những đội tuyển có khả năng cạnh tranh cao nhất ở mọi giải đấu lớn, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018 và 2 lần vào chung kết World Cup trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Một hệ thống chặt chẽ và thành công như vậy không thể bị xem là thứ cần phải phá bỏ chỉ vì một HLV mới xuất hiện, cho dù đó có là người được cả nước Pháp cho phép xáo trộn tất cả.
Zidane dĩ nhiên sẽ có những ý tưởng riêng. Ông có thể thử nghiệm cách bố trí hàng tiền vệ, cách sử dụng những cầu thủ tấn công hay yêu cầu đội bóng đẩy cao hơn trong từng thời điểm. Nhưng những thay đổi ấy cho đến nay vẫn được thực hiện trên nền tảng mà Deschamps xây dựng. Zidane không tìm cách biến Pháp thành một đội bóng hoàn toàn mới chỉ sau vài trận, càng không cần phải biến mọi trận đấu thành màn trình diễn tấn công chỉ để chứng minh rằng thời đại của ông đã bắt đầu.

Zidane chưa cần phải chứng minh sự khác biệt của mình
Zidane chưa tạo được dấu ấn riêng, bởi vì ông mới chỉ bắt đầu một cách thận trọng đúng mức. Ông đang thử nghiệm mà không đánh đổi những gì đang vận hành tốt. Đó cũng là một cách tôn trọng Deschamps và di sản được kế thừa, thay vì coi nhiệm kỳ mới như một cơ hội để phủ định tất cả những gì đã có trước đó.
Và có lẽ Zidane cũng không cần vội vàng trở thành một nghệ sĩ trên ghế huấn luyện, thậm chí ông cũng chẳng cần phải trở thành một nhà chiến thuật đúng nghĩa. Thứ được nhớ tới ở Zidane nhiều hơn trong chiến tích đưa Real Madrid giành Champions League 3 năm liên tiếp không phải là lối chơi hay phát kiến gì vĩ đại kiểu "tiki-taka" hay "gegenpressing", mà là cách ông nhẹ nhàng giúp một đội bóng vốn đã mạnh trở nên bất khả chiến bại theo cách riêng của mình.
Nếu Pháp tiếp tục chiến thắng, trong khi những thử nghiệm của Zidane dần được tích hợp vào hệ thống cũ, một đội tuyển mang dấu ấn Zizou sẽ hình thành theo thời gian. Khi ấy, sự khác biệt với Deschamps sẽ đến một cách tự nhiên, thay vì được tạo ra chỉ để chiều lòng kỳ vọng.
V.N