Tìm kiếm dấu ấn của Zinedine Zidane trong trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League có lẽ là điều không dễ với người hâm mộ bóng đá xứ sở lục lăng.
Tìm kiếm dấu ấn của Zinedine Zidane trong trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League có lẽ là điều không dễ với người hâm mộ bóng đá xứ sở lục lăng.
Sau vỏn vẹn 3 ngày tập luyện, Les Bleus dường như chơi tấn công nhiều hơn so với thời Didier Deschamps, nhưng chưa tạo ra khác biệt rõ rệt. Chiến thắng nhọc nhằn trước Thổ Nhĩ Kỳ vì thế chưa hẳn thuộc về Zidane, mà trước hết là chiến thắng của Mbappe.
Rất ít điều mới mẻ có thể được tạo ra chỉ sau 72 giờ tập trung, dù đội tuyển có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đó vẫn là một tập thể chơi bóng chật vật, nhưng cuối cùng vượt qua đối thủ nhờ sự tỏa sáng của cá nhân và cả chút may mắn ở những thời điểm quan trọng.
Xét cho cùng, đội tuyển Pháp vẫn mang nhiều dáng dấp của thời Deschamps. Họ không hoàn hảo trong mọi tình huống, có lúc rơi vào bế tắc trong một trận đấu mang nhiều tính thử nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng nhờ tài năng của Mbappe. Kịch bản ấy đã xuất hiện không ít lần trong những năm qua.
Mọi thứ thực sự chưa thay đổi quá nhiều, dù Zizou đã cố gắng tạo ra một hệ thống chiến thuật mới. Thay cho những tình huống tấn công trực diện và chuyển đổi trạng thái quen thuộc trước đây là cách đẩy cao đội hình để pressing. Khối phòng ngự lùi sâu cũng được nâng lên thành hệ thống đánh chặn từ xa.
Nhìn chung, đó phần nào là một phiên bản Real Madrid khác mà HLV 54 tuổi đang xây dựng ở cấp độ đội tuyển, với ưu tiên dành cho sự thực dụng, tính tổ chức chặt chẽ, cân bằng và kiên nhẫn. Nếu xét trên khía cạnh này, màn trình diễn trước Thổ Nhĩ Kỳ có thể coi là bước khởi đầu tích cực của Zidane. Les Bleus không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội từ những pha phản công, đồng thời kiểm soát khá tốt các tình huống sau khi mất bóng.

Pháp khởi đầu kỷ nguyên Zidane đầy chật vật
Điều đó được thể hiện qua 15 pha phạm lỗi, 3 thẻ vàng, 29 lần giải vây, 2 lần chặn cú sút thành công, 6 lần cắt bóng và 7 pha tắc bóng trên phần sân đội chủ nhà. Pháp cũng thắng 44 trong tổng số 76 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất, đạt tỷ lệ 57,9%.
Mặc dù phải chịu nhiều cú sút hơn so với mức trung bình dưới thời Deschamps (11 so với 8), đồng thời Maignan cũng phải cứu thua nhiều hơn (5 lần so với trung bình 2,1 lần), Les Bleus vẫn bảo vệ được lợi thế mong manh và giữ sạch lưới.
Tóm lại, Pháp chưa cho thấy nhiều điểm mới, cũng chưa tạo ra dấu ấn thực sự đậm nét, nhưng kế hoạch phòng ngự tổng thể ít nhất không gây thất vọng. Les Bleus sẽ tiếp tục phát triển theo hướng này hay lại trở về với hình ảnh quen thuộc của thời Deschamps? Trận gặp Bỉ sẽ là một phép thử đáng giá.
Đội tuyển Bỉ sở hữu những cầu thủ có khả năng tấn công theo trục dọc và lên bóng trực diện rất tốt. Trong trận thắng Italy, họ đưa bóng tiến lên với tốc độ trung bình 3,2m/giây và chỉ mất 6,4 giây để đưa bóng từ phần sân nhà tới vòng cấm đối phương. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở 1/3 sân đối phương đạt 81%.
Tốc độ bứt tốc đoạn ngắn của Mika Godts đạt 34,8km/h, trong khi Lukebakio đạt 35,4km/h. Ở bàn ấn định chiến thắng trước Italy, Lukebakio chỉ mất chưa đầy 4 giây để bứt tốc từ vạch giữa sân, vượt qua hệ thống bọc lót của đội bóng áo thiên thanh.