thethaovanhoa.vn

Patrik Le Giang: ‘Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào giấc mơ Việt Nam’

Lâm Chi 24/09/2026 08:11 GMT+7

Thủ môn 34 tuổi của đội tuyển Việt Nam Patrik Le Giang nói về thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026 và những kỳ vọng của anh đối với tương lai bóng đá nước nhà.

Thủ môn 34 tuổi của đội tuyển Việt Nam Patrik Le Giang nói về thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026 và những kỳ vọng của anh đối với tương lai bóng đá nước nhà trên FIFA.

Trước khi bắt đầu ngưỡng mộ những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới, Patrik Le Giang đã có một người hùng ở gần mình hơn rất nhiều: anh trai Emil Le Giang.

"Người hùng đầu tiên và vĩ đại nhất của tôi luôn là anh trai Emil. Anh ấy là lý do tôi bắt đầu chơi bóng đá," anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với FIFA. "Khi còn nhỏ, tôi ngưỡng mộ anh ấy về mọi mặt. Vì thế, ngay cả trước khi biết đến những thần tượng bóng đá nổi tiếng, tôi đã có một người hùng ngay trong gia đình".

Patrik Le Giang: ‘Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào giấc mơ Việt Nam’ - Ảnh 1.

Patrik Le Giang thỏa ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.Ảnh: FIFA

Sinh ra tại Lucenec, Slovakia, thủ môn 34 tuổi lớn lên và đi theo bước chân của người anh trai, người đã đến với bóng đá trước anh. Emil vừa là hình mẫu, vừa là lý do khiến Le Giang đem lòng yêu môn thể thao này. Khi khám phá nhiều hơn về bóng đá thế giới, hai thủ môn đặc biệt trở thành thần tượng của anh: Gianluigi Buffon và Iker Casillas.

Hành trình của anh đưa anh đến học viện MSK Zilina và cuối cùng là đội một. Khi chuyển từ bóng đá trẻ lên cấp độ cao hơn, một nhân vật khác có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của anh đã xuất hiện trong sự nghiệp: Martin Dubravka.

"Khi tôi gia nhập môi trường đội một tại Zilina, anh ấy ngay lập tức dìu dắt tôi," Le Giang nhớ lại.

Dubravka trở thành một nhân vật quan trọng khi thủ môn này bắt đầu trải nghiệm những yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Từ Zilina, Le Giang tiếp tục sự nghiệp tại Slovakia và CH Séc trước khi đưa ra quyết định mở ra một chương mới tại châu Á.

Năm 2023, Le Giang chuyển tới Việt Nam, quê hương của cha anh. Anh tiếp tục sự nghiệp tại bóng đá Việt Nam trong khi chờ đợi cơ hội thực hiện giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Quá trình này kéo dài hơn ba năm, nhưng sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, sự chờ đợi của Le Giang cuối cùng cũng được đền đáp bằng một suất triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó quá lâu, nhưng có lẽ chính vì vậy mà khi nó cuối cùng cũng đến, nó lại có ý nghĩa lớn đến thế," anh nói. "Có những giấc mơ cần nhiều thời gian hơn những giấc mơ khác. Giấc mơ của tôi mất hơn ba năm tại Việt Nam, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng".

Đằng sau hành trình trở thành tuyển thủ Việt Nam của anh còn có một câu chuyện đặc biệt. Gần một phần tư thế kỷ trước, khi còn là một đứa trẻ, Le Giang đã xem FIFA World Cup Korea/Japan 2002 trên truyền hình. Buffon là một trong những thủ môn anh ngưỡng mộ nhất, trong khi Lee Woonjae đứng trong khung thành của Hàn Quốc.

Lee đã có màn trình diễn xuất sắc khi Hàn Quốc loại Italy. Giờ đây, gần 25 năm sau, số phận đã đưa hai người đến cùng một đội.

"Cuộc đời đã đưa chúng tôi đến với nhau theo một cách thật khó tin. Giờ đây, Lee Woonjae là HLV thủ môn của tôi ở đội tuyển Việt Nam. Với tôi, đó là một vinh dự lớn khi được tập luyện cùng ông ấy và học hỏi từ ông ấy mỗi ngày."

Thủ môn của Công An TP.HCM hiện đang chuẩn bị cho một thử thách mới cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, nơi anh nhìn thấy cơ hội để bóng đá Đông Nam Á phát triển thông qua những trận đấu quốc tế có cường độ cao hơn.

"Việc trở thành một phần của lịch thi đấu chính thức của FIFA giúp giải đấu này có thêm ý nghĩa. Đây là cơ hội để các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Đông Nam Á thể hiện chất lượng của mình với thế giới bóng đá".

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà vô địch Hyundai Cup, dù Le Giang hiểu rằng thành công trong quá khứ không đảm bảo sẽ tiếp tục mang về thêm danh hiệu.

"Một khi bạn đã trải nghiệm cảm giác giành một danh hiệu cho đất nước mình, tất nhiên bạn muốn được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa," Le Giang nói. "Nhưng chúng tôi hiểu việc vô địch một giải đấu quốc tế khó khăn đến mức nào. Chúng tôi phải luôn khiêm tốn, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát".

Patrik Le Giang: ‘Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào giấc mơ Việt Nam’ - Ảnh 2.

Patrik Le Giang cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu vô địch FIFA Asean Cup.Ảnh: FIFA

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1, thi đấu tại Indonesia, nơi họ sẽ đối đầu với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Le Giang dự đoán đây sẽ là một bảng đấu khó khăn, đặc biệt khi mọi đội tuyển tham dự đều có cơ hội tung ra lực lượng mạnh nhất.

"Tôi cho rằng bảng B sẽ rất cạnh tranh," anh nói. "Với tư cách một cầu thủ, đây chính xác là kiểu trận đấu mà chúng tôi muốn được tham dự."

Với Le Giang, mục tiêu cá nhân của anh rất đơn giản: tiếp tục tiến bộ và cống hiến tất cả những gì có thể cho đất nước mà anh hiện đại diện.

"Tôi muốn tiếp tục phát triển, chứng minh bản thân mỗi ngày và cống hiến tất cả những gì tôi có cho Việt Nam. Nếu những màn trình diễn của tôi có thể giúp đội bóng cạnh tranh cho một danh hiệu khác, đó sẽ là thành tựu cá nhân lớn nhất đối với tôi".

Nhưng tầm nhìn của Le Giang đối với tương lai bóng đá Việt Nam còn vượt xa phạm vi một giải đấu duy nhất. Anh nhìn thấy những khả năng to lớn dành cho đất nước và hy vọng có thể đóng góp phần mình vào sự phát triển đó.

"Hy vọng lớn nhất của tôi là được chứng kiến bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và phát huy hết tiềm năng," Le Giang nói. "Đất nước này có niềm đam mê và tài năng đáng kinh ngạc, và tôi muốn thấy những điều đó được chuyển hóa thành thành công lâu dài".

Sau cùng, thủ môn đội tuyển Việt Nam cũng nghĩ đến những gì sẽ còn lại khi sự nghiệp thi đấu của anh khép lại.

"Với tôi, di sản có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những danh hiệu, những trận giữ sạch lưới hay các giải thưởng cá nhân. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mình. Những gì còn lại sau đó mới quan trọng hơn rất nhiều", Le Giang kết luận.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN