Dù vẫn kịp lạch mình qua cánh cửa hẹp để vào tứ kết, nhưng thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối để lại một câu hỏi chưa có lời đáp: U23 Việt Nam liệu có thể chơi tốt hơn thế? Vì thực tế là ở một giải đấu chúng ta không đặt nặng thành tích, thì chuyện chơi bóng như thế nào, thất bại ra sao, mới là điều đáng để quan tâm.
Dù vẫn kịp lạch mình qua cánh cửa hẹp để vào tứ kết, nhưng thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối để lại một câu hỏi chưa có lời đáp: U23 Việt Nam liệu có thể chơi tốt hơn thế? Vì thực tế là ở một giải đấu chúng ta không đặt nặng thành tích, thì chuyện chơi bóng như thế nào, thất bại ra sao, mới là điều đáng để quan tâm.
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ trong 5 phút đầu trận U23 Uzbekistan đã vây hãm, tung đến 3 cú sút và có ngay bàn thắng mở tỷ số. Nghĩa là dù đã lường trước kịch bản, thì khả năng chống đỡ của U23 Việt Nam vẫn bằng 0. Tỷ số là 2-0, nhưng thực ra, cái đáng nói nằm ở việc U23 Việt Nam không thể tạo ra một bàn thắng danh dự hơn là việc có thể bị thua thêm.
U23 Việt Nam đã mạo hiểm chơi đôi công với U23 Uzbekistan trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, nhưng thay vì tạo ra thế trận cân bằng thì chỉ khiến các khoảng trống phía sau lộ ra nhiều hơn mà thôi. Dù muốn tạo ra một thế trận cân bằng thì khi hàng công trở nên vô hại, mục đích đó trở nên vô ích. Không cầm chắc việc tận dụng cơ hội, thì dâng cao đội hình chỉ khiến mọi thứ mau sụp đổ hơn mà thôi.
Mang tất cả những vấn đề đó vào trận đấu kế tiếp trước Hàn Quốc, ai cũng thấy một kết quả bất lợi đang hiển hiện trước mắt. Thử thách ở tứ kết lớn hơn nhiều so với những gì mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã trải qua.
Hơn mọi đội bóng khác dự ASIAD 20, chiếc HCV môn bóng đá là mục tiêu rất quan trọng với bóng đá Hàn Quốc, đội đã đăng quang liên tiếp tại 3 kỳ gần nhất và đang hướng tới ngôi vương thứ tư liên tiếp tại Nhật Bản, một cột mốc mà trước đó không đội bóng nào trong lịch sử giải đấu từng đạt được. Với cầu thủ Hàn Quốc, tấm huy chương ấy có thể gắn liền với đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự, nên với họ, đây là chiếc HCV quý giá nhất của một kỳ Á vận hội.

Một màn trình diễn ấn tượng trước U23 Hàn Quốc, dù thua hay thắng, vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi nhất ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Phân tích như vậy để thấy khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối diện. Ngay cả "cú hích" tinh thần từ trận thắng tại trận tranh hạng Ba ở giải U23 châu Á hồi đầu năm cũng chưa chắc giúp ích gì cho U23 Việt Nam vì về cơ bản, U23 Hàn Quốc tại ASIAD 20 khác hoàn toàn về con người lẫn mục tiêu chơi bóng so với lần đối đầu gần nhất.
Vì thế, câu hỏi không phải là kết quả ra sao mà U23 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa được không. Ít nhiều, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không chịu nhiều áp lực tâm lý. Điều chúng ta cần là một trận dấu ít sai sót nhất, có sự thanh thoát về mặt lối chơi, kể cả khi phải dồn toàn bộ cầu thủ cho việc hòng ngự.
Nói cho cùng, đấy là mục đích chính khi cử một đội U23 không mạnh đến ASIAD. Đây là trải nghiệm không dễ gì có được để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Liệu U23 Việt Nam có tận dụng được những cơ hội hiếm hoi hay không, có giữ được sự tập trung ở những phút đầu hay không, có đủ chiều sâu đội hình để chống chọi khi biến cố xảy ra hay không.
Trả lời được 3 câu hỏi ấy, U23 Việt Nam mới thực sự lớn lên, bất kể tỷ số cuối cùng trên sân Nagoya City Mizuho ngày 25/9 là gì.