Một điểm và không bàn thắng không phải màn trình diễn khiến người hâm mộ hài lòng, nhưng đủ để đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết.
Một điểm và không bàn thắng không phải màn trình diễn khiến người hâm mộ hài lòng, nhưng đủ để đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết.
Trước giờ bóng lăn, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước bài toán không đơn giản. Sau hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chưa có điểm nào và không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng E. Con đường duy nhất để đi tiếp là cuộc đua dành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi trước trận đấu với Thái Lan, Myanmar và Bangladesh đã hòa nhau 0-0 ở lượt cuối bảng F. Myanmar chỉ có 1 điểm cùng hiệu số -13, còn Bangladesh cũng có 1 điểm nhưng hiệu số -16. Điều đó biến một điểm trước Thái Lan thành mục tiêu rất thực tế đối với đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần không thua để vượt qua Myanmar trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.
Vì thế, trận đấu với Thái Lan không đơn thuần là cuộc so tài giữa hai đối thủ Đông Nam Á. Đó còn là cuộc đấu trí giữa hai ban huấn luyện. Thái Lan hiểu rằng phải thắng các cô gái Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp, trong khi Hải Yến cùng đồng đội chỉ cần một trận hòa. Sự khác biệt về mục tiêu khiến thế trận diễn ra theo cách khá đặc biệt.
Đội tuyển nữ Thái Lan có lý do để chủ động hơn, nhưng sức ép buộc phải thắng lại khiến những pha xử lý của các học trò HLV HLV Netipong thiếu sự chính xác. Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam ưu tiên sự an toàn, tổ chức đội hình chặt chẽ và hạn chế tối đa khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Đội tuyển nữ Việt Nam tuy không thắng được nữ Thái Lan nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu vào tứ kết. Ảnh: FAT
Trong hiệp một, các cô gái Việt Nam có thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn nhờ khả năng tranh chấp của Bích Thùy, Vạn Sự và các tiền vệ. Tuy nhiên, kiểm soát bóng không đồng nghĩa với tạo ra sức ép đủ lớn. Khâu triển khai tấn công của đội vẫn thiếu sự mạch lạc. Một vài cơ hội xuất hiện, đáng kể là tình huống Hải Yến có bóng thuận lợi sau pha phối hợp bên cánh phải, nhưng tiền đạo Việt Nam đã không quyết đoán khi dứt điểm.
Thái Lan cũng không khá hơn. Những cú sút thiếu chính xác hay các đường bóng dài bị hàng thủ Việt Nam hóa giải cho thấy đội bóng áo xanh gặp khó khi phải tìm đường xuyên qua hệ thống phòng ngự được tổ chức có chiều sâu.
Sau giờ nghỉ, khi thể lực hai đội suy giảm, trận đấu có nhiều khoảng trống hơn. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, còn Việt Nam cũng có những thời điểm tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở những tình huống quyết định khiến bàn thắng vẫn không xuất hiện đến tận phút cuối cùng.
Không có bàn thắng. Không có người thắng. Nhưng các cô gái Việt Nam đã có điều mình cần là một điểm và tấm vé vào tứ kết.
Tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc lúc 15h00 ngày 25/9 trên sân Nagai, Osaka. Đây là đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục và không dễ cho đội tuyển nữ Việt Nam để có hy vọng chiến thắng.