Man City toàn thắng sau 5 vòng Premier League và đang dẫn đầu bảng, nhưng chiến thắng 5-3 trước Sunderland lại phơi bày một vấn đề đáng lo dành cho HLV Enzo Maresca.
Man City toàn thắng sau 5 vòng Premier League và đang dẫn đầu bảng, nhưng chiến thắng 5-3 trước Sunderland lại phơi bày một vấn đề đáng lo dành cho HLV Enzo Maresca.
Man City bước vào cuộc đối đầu Sunderland với hành trang là 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Đó là cơ sở để người ta tin rằng đội bóng của Maresca đang kiểm soát tốt mọi thứ ở phía sau. Nhưng 90 phút tại Etihad lại cho thấy một câu chuyện khác. Sunderland, đội trước đó chưa từng ghi quá 1 bàn trong 1 trận đấu mùa này, đã 3 lần xuyên thủng hàng phòng ngự Man City.
Con số 17 cú sút, 8 lần trúng đích của Sunderland nói lên tất cả. Đáng chú ý hơn, cả 3 bàn thua đều xuất phát từ những vấn đề mà một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu không nên thường xuyên mắc phải.
Brian Brobbey chính là người phơi bày rõ nhất điểm yếu ấy. Tiền đạo người Hà Lan liên tục khai thác khoảng trống giữa các trung vệ Man City, đặc biệt là Ruben Dias và Matheus Nunes. Ở bàn đầu tiên, Brobbey dùng sức mạnh để xuyên qua hàng thủ sau đường chuyền của Enzo Le Fee. Bàn thứ 2 đến từ một tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Đến bàn thứ 3, hàng thủ Man City lại bị đánh bại bởi một đường chuyền vượt tuyến của Granit Xhaka và pha di chuyển của Brobbey.

Dù dẫn đầu bảng, nhưng Man City vẫn còn nỗi lo hàng thủ
Đây không còn là câu chuyện về một tiền đạo chơi xuất sắc. Nó đặt ra câu hỏi về khả năng tổ chức và kiểm soát không gian của Man City. Điều đáng nói là Maresca đã chủ động xây dựng một đội hình có chiều sâu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, việc sở hữu nhiều trung vệ không đồng nghĩa với việc hàng thủ tự động trở nên chắc chắn. Trước Sunderland, Man City vẫn để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn trước những cầu thủ có sức mạnh, tốc độ và khả năng chơi trực diện.
Maresca thừa nhận vấn đề này khi cho rằng 2 trong 3 bàn thua là "quá dễ dàng". Phát biểu ấy đáng chú ý bởi nó cho thấy chính HLV Man City cũng nhận ra khoảng cách giữa một đội bóng đang có thành tích hoàn hảo và một đội bóng thực sự kiểm soát được trận đấu.
Một đội bóng muốn duy trì vị trí đầu bảng trong thời gian dài sẽ phải đối mặt với những đối thủ biết cách khai thác điểm yếu này tốt hơn Sunderland. Khi ấy, việc để thủng lưới 3 bàn có thể không còn được bù đắp bằng 5 bàn thắng. Maresca nói cuộc đua vô địch lúc này còn "quá sớm" để bàn luận. Có lẽ điều quan trọng hơn với ông trong đợt nghỉ đội tuyển là tìm lời giải cho câu hỏi khác: Làm thế nào để Man City không phải ghi 5 bàn mới có thể chắc chắn giành 3 điểm?
Trần Giáp