Thua trắng Indonesia 0-3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đánh trận tranh hạng 7 ở ASIAD 2026 với Kazakhstan. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng các học trò HLV Tuấn Kiệt đã có một chiến dịch thi đấu không thành công.
Thua trắng Indonesia 0-3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đánh trận tranh hạng 7 ở ASIAD 2026 với Kazakhstan. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng các học trò HLV Tuấn Kiệt đã có một chiến dịch thi đấu không thành công.
Chúng ta đã giành được rất nhiều thành tích ấn tượng trong 3 năm 2023, 2024 và 2025. Phải nói là đội tuyển đã hơn một lần vượt ngưỡng giới hạn, đã chinh phục những cột mốc lịch sử mà các phiên bản trong quá khứ chưa từng chạm tới.
Những thành công ấy thực sự làm nức lòng người hâm mộ bóng chuyền cả nước và cùng với niềm vui thì sự kỳ vọng họ đặt vào các cô gái "vàng" của bóng chuyền Việt Nam cũng ngày càng lớn hơn.
Nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nỗi thất vọng bắt đầu sau những màn trình diễn xuống cấp một cách khó tin của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Cup 2026. Từ chỗ thống trị giải đấu này 3 mùa liên tiếp, chúng ta không vào nổi chung kết ở kỳ giải năm nay dù vẫn có lực lượng rất mạnh.
Tuyển Việt Nam khi đó thắng chật vật Indonesia (3-2), thua Kazakhstan (2-3) ở vòng bảng và thua Hàn Quốc (0-3) ở bán kết.
Khi người hâm mộ còn chưa tiêu hóa được nỗi buồn thất bại ở AVC Cup 2026 thì đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia làm họ buồn thêm với những màn trình diễn kém thuyết phục ở hai chặng của SEA V.Cup.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 và sẽ phải gặp Kazakhstan để tranh hạng 7 ở ASIAD 2026. Ảnh: VFV
Chặng 1 trên sân nhà thì chúng ta thua chóng vánh Thái Lan (0-3) trong khi không còn áp đáo được Indonesia và Philippines (đều chỉ thắng 3-1). Đến chặng 2 ở Thái Lan thì chúng ta thua cả 3 trận trước Thái Lan, Philippines và Indonesia. Nỗi thất vọng từ AVC Cup lại tích tụ thêm và cùng với đó là những hoài nghi xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Đến giải vô địch Châu Á 2026, các học trò HLV Tuấn Kiệt lại tiếp tục gây thất vọng khi một lần nữa để thua Hàn Quốc và phải dừng bước ở tứ kết. Và bây giờ phía trước chúng ta là trận tranh… hạng 7 môn bóng chuyền nữ của ASIAD 2026.
Vẫn biết chúng ta không có lực lượng mạnh nhất khi một vài trụ cột vắng mặt. Nhưng quá đơn giản để nói rằng đó là tất cả lí do khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục gây thất vọng kể từ đầu năm tới nay, mà những gì đã và đang diễn ra ở kỳ ASIAD này chỉ là "nốt trầm" mới nhất của một bản nhạc buồn xuyên suốt từ đầu năm 2026.
Thực sự thì đội bóng bộc lộ nhiều vấn đề. Ngoài chuyện lực lượng sứt mẻ thì những điểm yếu chuyên môn cố hữu như đỡ bước 1 và phòng ngự hàng sau và bọc lót phòng ngự vẫn chưa được khắc phục, thể lực, phong độ và tâm lí thi đấu của các cầu thủ đều không tốt.
Trong khi chúng ta có quá nhiều vấn đề mà không cải thiện được thì các đối thủ của chúng ta lại tiến bộ lên theo thời gian. Thế nên, mọi chuyện đã khó lại càng thêm khó.
Bây giờ phải làm sao? Rõ ràng kết quả của trận đấu tranh hạng 7 với Kazakhstan dù thế nào cũng không thay đổi được tình hình. Sau đây các cầu thủ sẽ trở về nhà và chuẩn bị bước vào thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG.
Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải bóng chuyền 2027. Khi đó, đội bóng chuyền nữ quốc gia dự kiến sẽ có lực lượng đầy đủ và mạnh hơn hiện tại. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm lại phong độ và thành tích như trong giai đoạn 2023-2025 hay không thì vẫn là dấu hỏi.
Rõ ràng đã đến lúc chúng ta cần làm mới chính mình, không chỉ là về nhân sự với sự xuất hiện của những "dòng máu trẻ" như Quỳnh Hương, Ánh Thảo, Như Anh…, mà cả về chuyên môn và tinh thần.
Đội bóng không thể cứ tiếp tục thi đấu theo kiểu "lối cũ ta về" với những mảng miếng quen thuộc lặp đi lặp lại mà các đối thủ của chúng ta đã "học thuộc lòng". Đội bóng cũng không thể cứ đỡ bước 1 theo kiểu "10 quả thì có đến 7-8 quả xấu hoặc hỏng" như trước nay. Đội bóng cũng cần trui rèn hơn nữa về thể lực và tinh thần thi đấu.
Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều vấn đề cần khắc phục và cải thiện. Thời gian có không ít nhưng liệu chúng ta vượt qua chính chúng ta của năm 2026 đáng quên này hay không thì vẫn còn phải chờ đợi vào những sự thay đổi mang tính "cách mạng" về chính sách, về mức độ đầu tư, và cả những sự làm mới trong ban huấn luyện.