Trong tập 12 "Tinh hà say hi", 16 Anh Trai sẽ đến với Livestage 5, tâm điểm là 8 tiết mục solo, bên cạnh đó hai nhóm chia thành 8 người diễn trong 2 tiết mục “Thêu hoa dệt gấm” và “Sau hình bóng ấy” .
Trong tập 12 Tinh hà say hi 16 Anh Trai sẽ đến với Livestage 5, tâm điểm là 8 tiết mục solo, bên cạnh đó hai nhóm chia thành 8 người diễn trong 2 tiết mục Thêu hoa dệt gấm và Sau hình bóng ấy.
Tám ca khúc Chờ chút…, Ta không nên, TOP 1, Vô tình đánh rơi, 2179, 1000 thắc mắc, Do 4 love và Tell me why mang đến những màu sắc khác nhau, từ tình yêu, ký ức, gia đình đến hành trình trưởng thành. Không còn đồng đội bên cạnh để chia sẻ trọng tâm sân khấu, mỗi nghệ sĩ phải tự mình làm rõ câu chuyện và màu sắc cá nhân.

Sân khấu "Sau hình bóng ấy".

Các Anh Trai trong tiết mục "Thêu hoa dệt gấm".
Mở màn đêm chung kết, CONGB trở lại với cây guitar trong Chờ chút... Ca khúc được anh viết từ những ngày còn ngây ngô, khi đang trải qua một giai đoạn buồn. Tiếp đến, Jaysonlei lại đưa Ta không nên vào không gian hoang mạc trên sao Kim. Kết hợp cùng Saabirose, Jaysonlei kể câu chuyện giằng co giữa tình cảm và sự nghiệp bằng màu sắc hip hop, R&B.
Buitruonglinh mang đến Top 1 nhưng điều muốn nói tới không chỉ nằm trên bảng xếp hạng. Nam nghệ sĩ gửi thông điệp rằng một người dù không đứng đầu ngoài kia vẫn có thể là số một trong mắt một ai đó.

Buitruonglinh tự tin, thoải mái trên sân khấu.
CAPTAIN BOY chọn Vô tình đánh rơi - ca khúc kể về một chàng trai vẫn nhớ người cũ sau chia tay. Anh là mùa đông, cô gái là mùa hạ, hai mùa không thể ở lại cùng nhau nhưng ký ức cứ trở lại theo năm tháng.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất đến từ sự xuất hiện của mẹ CAPTAIN BOY. Là người làm trong lĩnh vực giáo dục, cô chia sẻ sự trân trọng dành cho chương trình không chỉ ở giá trị giải trí mà còn ở tính nhân văn. MC Trấn Thành dành cho CAPTAIN BOY lời nhận xét: "Em là một linh hồn đẹp, sạch sẽ và hồn nhiên", đồng thời cho rằng đó là món quà đáng quý của nam nghệ sĩ.

CAPTAIN BOY trưởng thành hơn sau hành trình "Say hi".
JSOL lại mang đến 2179 như "mật mã chia tay" của hai người, một người còn thương, bảy ngày trong tuần đều nhớ và chín là chờ đến khi đủ chín chắn. Anh còn tạo điểm nhấn khi tự mình hát, nhảy và bay lên giữa không trung mà không có dancer hỗ trợ.

JSOL trên sân khấu solo đêm chung kết "Tinh hà say hi".
HURRYKNG lại kể câu chuyện dành cho mẹ và những người phụ nữ anh yêu thương qua 1.000 thắc mắc cùng sự trở lại sân khấu của Vương Bình.
Không khí được đẩy lên với Do 4 love của Cody Nam Võ. Rap, beat mới và dance break nối tiếp nhau, tạo màn trình diễn giàu năng lượng.

Cody Nam Võ nhận nhiều lời khen trong màn trình diễn.
Khép lại chuỗi solo, Dương Domic mang tới Tell me why, ca khúc anh đã viết từ lâu và xác nhận là hậu truyện của Mất kết nối. Sau vẻ ngoài của một "Dương tính toán" là câu chuyện về giai đoạn anh gần như phát điên khi đã tính đủ đường, tìm đủ công thức nhưng vẫn không thể giải quyết điều đang xảy ra. Dương Domic đã khóc khi ở trên sân khấu, sau đó gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, những người anh em, producer và khán giả đã đồng hành.

Dương Domic khóc trên sân khấu.
Chung kết 1 khép lại với 8 sân khấu solo và hai tiết mục nhóm. Ở tập tiếp theo, Quang Hùng MasterD, Wean Lê, Wren Evans, Pháp Kiều, CoolKid, Đặng Hồng Hải, Sơn.K và Xuân Định K.Y sẽ thể hiện bản thân, cùng hai tiết mục nhóm Trễ giờ cơm và Bức tranh tháng 6.