Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) về mặt kết quả, rõ ràng là một trận đấu "ít hơn 3 điểm" khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể giành chiến thắng dù áp đảo thế trận. Nhưng đó vẫn là trận đấu có nhiều điểm sáng.
Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) về mặt kết quả, rõ ràng là một trận đấu "ít hơn 3 điểm" khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể giành chiến thắng dù áp đảo thế trận. Nhưng đó vẫn là trận đấu có nhiều điểm sáng.
Dễ thấy nhất là lối chơi chủ động và sự vượt trội về nền tảng thể lực. Kuwait vẫn là đội bóng đến từ Tây Á, không phải đối thủ quen thuộc nhưng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã chủ động tràn lên áp đặt thế trận với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 đầy linh hoạt. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát tới 63% thời lượng bóng và liên tục dồn ép U23 Kuwait bằng những pha phối hợp đa dạng từ hai biên vào trung lộ.
Chỉ riêng việc duy trì được sức mạnh thể lực và cường độ di chuyển suốt cả trận đấu là điểm đáng khen. Mặt sân do trời mưa to ảnh hưởng lớn đến tốc độ lên bóng, bào mòn thể lực nhưng U23 Việt Nam duy trì nhịp độ pressing dồn dập trong suốt 90 phút. Cuộc "tra tấn" đó đã khiến phân nửa đội hình U23 Kuwait, dù sở hữu thể hình cao lớn, lộ rõ sự hụt hơi và liên tục phải nằm sân vì "chuột rút" ở nửa sau hiệp hai.
Nên nhớ, U23 Việt Nam bước vào giải đấu với quỹ thời gian hội quân vô cùng ngắn ngủi, chỉ tập hợp đủ quân số sau khi đợt trận cuối tuần vừa qua của V-League. Đây là nhóm cầu thủ có gần phân nửa là U21, số còn lại thuộc biên chế U23, nhưng quá trình ráp nối chiến thuật gần như không bị ảnh hưởng gì. Điều này thường là kết quả của việc tư duy chiến thuật đã được các cầu thủ nắm bắt kỹ.

U23 Việt Nam đã có trận đấu rất ấn tượng trước U23 Kuwait (áo trắng) và chỉ thiếu may mắn nên mới không có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Nguyễn Tuyến-Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản
Tất nhiên, trong một thế trận đã kiểm soát như vậy, việc để đối thủ chia điểm là một điểm trừ khó phủ nhận. Về mặt số liệu, tung ra tới 27 cú sút nhưng chỉ có 6 lần bóng đi trúng đích và thu về vỏn vẹn 1 bàn thắng, là sự thất bại so với kế hoạch. Nhưng cũng cần phải tính đến việc có đến 4 lần bóng đi vào cột dọc, xà ngang của U23 Kuwait. Ở một trận đấu kiểu như thế này, chỉ cần có bàn thắng mở tỷ số, nhất là ở hiệp một, kết quả sau cùng có thể đã khác.
Ngược lại, U23 Việt Nam đã để thủng lưới trước. Tuy nhiên, cách đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phản ứng sau khi nhận bàn thua rất đáng khen. Nó tái hiện lại những gì mà U23 Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang Sik đã làm tại SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Chỉ 120 giây sau bàn thua, đã có bàn gỡ hòa từ đường bóng phối hợp giữa 2 cầu thủ vào sân thay người.
Bàn gỡ hòa ấy cho thấy U23 Việt Nam có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn đối phương, có nhiều vị trí sẵn sàng thực hiện cú sút để giải quyết trận đấu. Chúng ta thậm chí cũng chẳng thiếu cầu thủ chơi ở vị trí săn bàn. Vấn đề lớn nhất có lẽ là khả năng "chỉnh lại thước ngắm", một câu chuyện không mới nhưng cũng không thể giải quyết sớm trong bối cảnh mà các cầu thủ chơi trên hàng công của U23 đa phần đều không thi đấu thường xuyên ở màu áo CLB vì cạnh tranh với ngoại binh.
Hy vọng chính trận hòa đáng tiếc trước U23 Kuwait đã đem đến các bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ về cách để thắng một trận đấu. Những con số thống kê vượt trội chẳng có ý nghĩa gì nếu không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là lúc mà các phẩm chất tốt nhất ở SEA Games 33 hay U23 châu Á cần trỗi dậy, dẫu bên ngoài đường biên không còn "ma thuật" của thầy Kim.
Bài toán đặt ra lúc này với U23 Việt Nam đó là phải chắt chiu hơn những cơ hội trong trận đấu với Philippines. Màn trình diễn "hủy điệt" của Uzbekistan đã đưa đội bóng Trung Á vào vị trí của kẻ mạnh nhất bảng đấu, tấm vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh ở kết quả đối đầu nhau giữa 3 đội còn lại. Về lý thuyết, gặp Philippines ngày 18/9 cũng là kiểu trận đấu buộc phải thắng, thậm chí cần thắng đậm để chiếm ưu thế về hiệu số trong trường hợp cả 3 đội cùng để thua trước Uzbekistan.