thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam nhìn từ đội hình U23

CCKM 16/09/2026 13:30 GMT+7

Nếu tính lịch sử bóng đá Việt Nam trong 10 năm gần nhất, chúng ta đã đạt được những cột mốc rất đáng nể, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Nếu tính lịch sử bóng đá Việt Nam trong 10 năm gần nhất, chúng ta đã đạt được những cột mốc rất đáng nể, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Năm 2016, ít ai tin rằng U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn lại có thể tiến sâu tại VCK U19 châu Á, đồng thời giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Lý do là bởi ngót 10 năm trước đó, bóng đá Việt Nam đã liên tục thất bại, ở đủ các sân chơi, hạng mục giải đấu khác nhau. Rõ ràng, suất chơi bán kết U19 châu Á 2016 và tấm vé dự FIFA U20 World Cup 2017 là khởi đầu cho một chu kỳ rực rỡ của bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung ở các cấp độ ĐTQG cho đến tận hôm nay.

Không cần tính tới các HCV SEA Games môn bóng đá nam, hay giải U23 Đông Nam Á khi Việt Nam đoạt Cúp vô địch 3 năm gần nhất, ở đây chỉ tính tới các giải đấu trẻ cấp độ châu lục trở lên. Từ ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018, đến suất chơi bán kết ASIAD 18 tại Indonesia với Olympic Việt Nam ngay sau đó và gần nhất là vị trí thứ 3 giải U23 châu Á năm 2026..., cho thấy tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam là rất lớn.

Tại ASIAD 20 môn bóng đá nam ở Nagoya, Nhật Bản, U23 Việt Nam đã có trận mở màn đầy thuyết phục trước Kuwait. Dưới cơn mưa nặng hạt, chỉ có may mắn và rất nhiều may mắn, Kuwait mới không thua. Kết quả hòa 1-1 của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, tuy có chút tiếc nuối, nhưng đem lại rất nhiều tín hiệu tích cực tại bảng đấu có cả Uzbekistan.

Ngày lên đường đi Nhật Bản, U23 Việt Nam thậm chí còn chưa đủ quân, khi nhiều cầu thủ vẫn phải chơi các trận đấu cho CLB chủ quản ở giải quốc gia cuối tuần rồi.

Không ít cầu thủ vừa đá xong cho CLB thì lập tức ra sân bay đi Nhật Bản và hôm sau tập nhẹ rồi vào đá luôn, như trường hợp của các cầu thủ trẻ SLNA, Ninh Bình, CAND, Hải Phòng hay CATP.HCM... Chưa bao giờ một ĐTQG tập trung đánh giải lại gấp gáp như thế, vội vàng như thế.

Tiêu điểm: Tiến lên Việt Nam - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận hoà U23 Kuwait có nhiều cầu thủ từng giành HCĐ U23 châu Á 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Bùi Hà - Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đội hình U23 Việt Nam đi Nhật Bản lần này có lẽ chỉ thiếu mỗi Đình Bắc là hoàn hảo. Bắc đã ở tầm ngôi sao ĐTQG rồi và còn có nhiều nhiệm vụ khác. HLV Đinh Hồng Vinh đang có trong tay một đội quân thiện chiến và được toàn quyền quyết định, sau khi HLV trưởng Kim Sang Sik giao phó. Vào thời điểm hiện tại, ĐTQG cũng sắp sửa hội quân chuẩn bị FIFA ASEAN Cup 2026, sẽ diễn ra tại Indonesia, sau đây một tuần.

Bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ có lẽ sẽ phải tập thích nghi nhịp sinh học của bóng đá hiện đại. Không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, mà là các trận đấu, giải đấu nối tiếp nhau, với đầy đủ các hạng mục hay cấp độ.

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20, cơ hội cho U23 Việt Nam đi tiếp là rất rõ ràng, khi đối thủ lớn nhất là Uzbekistan chỉ gặp chúng ta ở lượt trận cuối. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tiếp Kuwait và Philippines, đều không quá khó. Và việc không lấy trọn 3 điểm sau hàng tá các cơ hội bị bỏ lỡ ở trận ra quân gặp Kuwait, như đã nhắc, chỉ là chuyện không may mà thôi.

Đội bóng đã trình diện một lối chơi rất tích cực và đâu đó, chúng ta nhìn thấy được hình hài của ĐTQG Việt Nam trong lòng đội tuyển U23 ở tương lai không xa. Những Xuân Bắc, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Lê Phát hay Phi Hoàng... hoàn toàn có thể phát triển lên nữa và gánh vác được trọng trách. ASIAD 20 trên đất Nhật Bản là thời cơ tuyệt vời để phát triển, nâng cấp họ ở bước tiếp theo.

Sân chơi châu lục như bóng đá nam ASIAD hay U23 châu Á chính là cánh cửa tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam tiếp tục đi lên. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN