Đội tuyển bóng đá nam của Triều Tiên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và hướng tới thành tích tốt nhất tại ASIAD 2026, trong bối cảnh thầy trò HLV Ri Kwang-chon nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ đông đảo người gốc Triều Tiên đang sinh sống tại Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá nam của Triều Tiên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và hướng tới thành tích tốt nhất tại ASIAD 2026, trong bối cảnh thầy trò HLV Ri Kwang-chon nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ đông đảo người gốc Triều Tiên đang sinh sống tại Nhật Bản.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận mở màn bảng B gặp Trung Quốc tại sân Wave Stadium Kariya, HLV Ri Kwang-chon khẳng định Triều Tiên không đến với Đại hội thể thao châu Á chỉ để góp mặt. "Đội nào cũng muốn giành huy chương. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và hướng tới mục tiêu của mình", nhà cầm quân này tuyên bố.
Trước mắt, Triều Tiên xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng. HLV Ri cho biết: "Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là thi đấu hết khả năng trong ba trận vòng bảng và giành quyền đi tiếp".
Tại bảng B, Triều Tiên phải cạnh tranh với Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iran. Sau trận đấu với Trung Quốc, họ sẽ chạm trán UAE vào Chủ nhật. Hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số bốn bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết.

HLV đội tuyển bóng đá nam của Triều Tiên HLV Ri Kwang Chon. Ảnh: Xportsnews
Asian Games Aichi-Nagoya là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản sau 32 năm. Dù lễ khai mạc chính thức diễn ra vào thứ Bảy, một số môn thi đấu, trong đó có bóng đá và bóng rổ, đã khởi tranh từ trước.
Triều Tiên có thêm động lực đặc biệt sau khi chứng kiến màn cổ vũ cuồng nhiệt dành cho đội tuyển nữ nước này trong trận ra quân. Hàng trăm người Nhật Bản gốc Triều Tiên mặc áo đỏ, tập trung trên các khán đài sân Nagai ở Osaka để tiếp sức cho đội tuyển nữ Triều Tiên trong trận gặp Bangladesh hôm thứ Hai.
Không phụ lòng người hâm mộ, đội tuyển nữ Triều Tiên đã có màn khởi đầu như mơ khi nghiền nát Bangladesh với tỷ số 10-0, qua đó mở màn hành trình hướng tới tấm huy chương vàng.
HLV Ri Kwang-chon thừa nhận ông đặc biệt xúc động trước sự ủng hộ ấy. "Tôi nghĩ đội tuyển nữ đã giành chiến thắng để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bào. Tôi thực sự cảm động trước những tiếng hò reo nồng nhiệt của họ ngay khi chúng tôi đặt chân tới Nhật Bản", ông chia sẻ.