Vào sân từ ghế dự bị, Diego Moreira đã ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút để “giải cứu” Milan ở trận hòa 2-2 trên sân Lazio cuối tuần qua. Tân binh người Bỉ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng khi Milan tiếp đón Benfica tại lượt trận ra quân vòng phân hạng Europa League.
Vào sân từ ghế dự bị, Diego Moreira đã ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút để "giải cứu" Milan ở trận hòa 2-2 trên sân Lazio cuối tuần qua. Tân binh người Bỉ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng khi Milan tiếp đón Benfica tại lượt trận ra quân vòng phân hạng Europa League.
Màn so tài ở San Siro đêm nay thực sự nhiều duyên nợ. Benfica chính là đối thủ ưa thích nhất của Milan ở đấu trường châu lục khi Rossoneri đã 2 lần đánh bại đội bóng này ở chung kết Cúp C1 các năm 1963 và 1990. Chủ tịch đương nhiệm của Benfica là Manuel Rui Costa, cựu huyền thoại sân cỏ từng 4 năm khoác áo Milan giai đoạn hoàng kim. Đây cũng chính là đội bóng cũ của cả HLV Ruben Amorim thời còn là cầu thủ, tiền đạo Goncalo Ramos và bản thân Moreira.
Lời giải cho cánh trái?
Hiệp 1 trận đấu trên sân Lazio là hiệp đấu tệ hại nhất của Milan kể từ khi Amorim đến cầm quân, nhưng nhìn theo hướng tích cực, đó là sự khẳng định cho sự thật rằng Amorim không thể và không bao giờ được phép bố trí nhân sự và lối chơi như vậy nữa. Sự thiếu hiệu quả, vốn đã được nối dài từ trận hòa Juventus rất mờ nhạt trước đó, là một bài học mà rất may, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tìm được cách sửa sai kịp thời để tránh một kết quả bẽ bàng.
Chính Moreira đã chơi rất tệ ở trận gặp Juventus khi ra mắt ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, nơi mà Amorim tuyên bố sẽ sử dụng anh nhiều hơn so với bên cánh trái sở trường. Ý tưởng là tận dụng những pha đi bóng cắt vào trung lộ của cầu thủ 22 tuổi thuận chân trái này, song có vẻ phải trình làng ở một trận đấu quá áp lực khiến Moreira lóng ngóng, gần như vô hại. Tuy nhiên, khi được trả về cánh trái thay cho Pervis Estupinan sau giờ nghỉ trận gặp Lazio, Moreira như cá gặp nước. Anh biến khu vực vốn là điểm yếu của Milan thành điểm mạnh với sự năng động và kỹ thuật vượt trội so với Estupinan. 2 bàn thắng từ những cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, đều sau các tình huống tạt từ biên phải (đang là vũ khí chủ đạo của Milan), chỉ là các đóng góp cụ thể của Moreira cho sự hồi sinh của Milan trên sân Olimpico. Nếu như hiệp 1 tệ nhất thì hiệp 2 hôm đó là Milan sống động nhất, mạnh mẽ nhất của Amorim.
Gần như chắc chắn Moreira sẽ đá chính trận gặp Benfica, có thể sẽ là ở vị trí tiền vệ trái nếu Amorim muốn khẳng định lại cầu thủ này như lời giải cho bài toán cánh trái. Hoặc cũng có thể Amorim muốn tiếp tục thử thách anh ở cánh phải với hy vọng một thế trận ít sức ép hơn, lại được sự cổ vũ của khán giả nhà, sẽ giúp Moreira phát huy khả năng như ông đã tin. Dù thế nào, sự kỳ vọng vào tân binh giá 50 triệu euro này cũng sẽ rất lớn.

Diego Moreira được kỳ vọng sẽ đem đến thắng lợi cho Milan trước đội bóng cũ
Không phải chỗ để thử nghiệm
Với việc Milan đặt mục tiêu tối thượng là lọt Top 4 Serie A mùa này để trở lại Champions League, Europa League được cho là môi trường phù hợp cho các thử nghiệm, đặc biệt là trao cơ hội ra sân cho cầu thủ trẻ. Nhưng gặp Benfica lại không phải là trận đấu có thể mạo hiểm thử nghiệm. Đó là 1 trong số rất ít các đội bóng có tên tuổi ở giải năm nay (bên cạnh Juventus, Leverkusen, Lyon, Marseille, Real Sociedad). Thái độ của Milan đặt vào trận đấu này cũng chính là thái độ họ đặt vào giải đấu. Và với việc vô địch Europa League sẽ mặc nhiên có vé lên Champions League mùa tới, đây rõ ràng là một nhiệm vụ lớn Milan phải nghiêm túc thực hiện.
Do đó, cả Amorim lẫn các cầu thủ áo đỏ-đen phải đặt quyết tâm và sự tập trung cao nhất vào trận đấu. Những sai lầm trong bố trí đội hình xuất phát và lối chơi thụ động trước Juventus, Lazio cần phải được loại bỏ, trong đó, rất đáng tiếc là có cả vấn đề nằm ở lão tướng Luka Modric. Ngôi sao người Croatia được trông đợi sẽ là đầu tàu, là điểm tựa để Milan đá cúp châu Âu, song tuổi tác đã khiến đôi chân của anh không theo kịp lối chơi cường độ cao mà Amorim mong muốn triển khai. Việc Milan gỡ được 2-2 trên sân Lazio cũng nhờ sự xuất hiện của những Yunus Musah (thay Modric) và Christian Pulisic (thay Ruben Loftus-Cheek) giúp hệ thống vận hành đúng như Amorim kỳ vọng.
Một Milan mạnh nhất là Milan sẽ phải tiếp tục những gì đã thể hiện ở 45 phút cuối trên sân Lazio. Milan cần phải là Milan mạnh nhất bởi Benfica sẽ mang tới Italy phong độ cực tốt với 5 trận thắng liên tiếp ở giải vô địch quốc nội. Sau khi "Người đặc biệt" Jose Mourinho ra đi với một mùa bóng bất bại, Benfica vẫn giữ được sức mạnh cả về chuyên môn lẫn ý chí quyết thắng. Đại chiến ở San Siro sẽ giúp định hình phần nào tư cách ứng viên vô địch của cả 2 đội bóng.
Moreira từng "ăn ba" với Benfica
Sinh ra và lớn lên tại Bỉ nhưng Moreira trưởng thành về bóng đá ở Bồ Đào Nha khi gia nhập đội trẻ Benfica từ năm 2020. Mùa giải 2021-22 chính là mùa giải thành công nhất của U19 Benfica, với Moreira là một ngôi sao trong đội, giành danh hiệu ở cả 3 giải đấu lớn nhất họ tham dự: Giải trẻ vô địch quốc gia, giải UEFA Youth League (Champions League cho lứa U20) và Cúp Liên lục địa cho lứa U20. Hiện bố mẹ anh vẫn đang sống ở Lisbon.
Milan chưa từng thua Benfica
Trong 6 lần đối đầu với Benfica ở các giải chính thức từ trước đến nay, Milan bất bại với 4 trận thắng, 2 trận hòa. Đặc biệt, 2 trong số 7 chức vô địch Cúp C1/Champions League mà Milan giành được đến từ chính các trận thắng Benfica ở chung kết, 2-1 năm 1963 và 1-0 năm 1990. Đáng chú ý, Benfica thua Milan cả 2 trận chung kết nói trên được cho là bởi tác động của "lời nguyền Guttmann" nổi tiếng. Đó là việc HLV Bela Guttmann, trong lúc bực tức vì bị đối xử thiếu tôn trọng sau trận chung kết Cúp C1 thắng Real Madrid năm 1962, đã tuyên bố Benfica không giành cúp châu Âu trong 100 năm nữa. Năm 1963 chính là lần đầu tiên lời nguyền này ứng nghiệm.
Nguyễn Vinh