Vòng đấu diễn ra cuối tuần vừa qua chứng kiến quá nhiều cú sốc, bắt đầu bằng cách Thể Công Viettel thua Công an Hà Nội ở phút bù giờ dù chơi hơn người, tiếp đến Hà Nội FC thảm bại trước SLNA sau 14 năm, Nam Định tự đẩy mình vào thế khó vì hai thẻ đỏ, còn HAGL và Đồng Nai tiếp tục trắng tay.
Vòng đấu diễn ra cuối tuần vừa qua chứng kiến quá nhiều cú sốc, bắt đầu bằng cách Thể Công Viettel thua Công an Hà Nội ở phút bù giờ dù chơi hơn người, tiếp đến Hà Nội FC thảm bại trước SLNA sau 14 năm, Nam Định tự đẩy mình vào thế khó vì hai thẻ đỏ, còn HAGL và Đồng Nai tiếp tục trắng tay.
Tâm điểm vòng 2 là trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Đội bóng của HLV Popov có lợi thế hơn người nhưng cuối cùng vẫn trắng tay sau bàn thắng ở phút bù giờ cuối của Mauk. Tiền vệ này trở thành người hùng trong một trận đấu mà Công an Hà Nội cho thấy bản lĩnh đáng kể.
Nhưng dư âm lớn nhất lại đến từ pha vào bóng của Văn Hậu với Ngọc Tân. Pha phạm lỗi khiến Ngọc Tân phải rời sân và dự kiến mất khoảng một tháng. Điều đáng nói là Ngọc Tân vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương thì lại phải chia tay sân cỏ.
Văn Hậu cũng đang trải qua hành trình trở lại đầy gian nan sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương. Bởi vậy, thay vì được nhắc đến chủ yếu bởi câu chuyện chuyên môn, cầu thủ này lại khiến dư luận lo ngại bởi một pha bóng bị đánh giá là quá quyết liệt. Đây là điều Văn Hậu cần đặc biệt lưu ý trong quá trình tìm lại hình ảnh và phong độ đỉnh cao.
Nếu trận Thể Công Viettel - Công an Hà Nội tạo ra tranh luận, thì cú sốc lớn nhất vòng đấu phải là thất bại của Hà Nội FC trước SLNA. Sau 14 năm, Hà Nội FC mới lại chịu một thất bại đau đớn như vậy trước đội bóng xứ Nghệ. Điều đáng nói hơn là đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng Thủ đô. Hà Nội FC mới ghi 2 bàn nhưng đã thủng lưới tới 7 lần.
HLV Harry Kewell vì thế đứng trước áp lực rất lớn khi mục tiêu của Hà Nội FC luôn rất lớn. Hà Nội FC thua bởi lực lượng bất ổn, ngoại binh có chất lượng kém, nên câu hỏi về chiếc ghế HLV là điều khó tránh khỏi. Trận gặp SHB Đà Nẵng ở Cúp QG ngày 20/9 vì thế có thể trở thành một cột mốc quan trọng với nhà cầm quân người Australia.
Trong khi Hà Nội FC chật vật, đội bóng xứ Nghệ đang bay bổng nhờ đội hình giàu sức trẻ và đặc biệt gây chú ý với bộ đôi cầu thủ Việt kiều mới trở về. Sau nhiều mùa phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, SLNA có khởi đầu tốt với vị trí nhì bảng đầy khó tin và có quyền hy vọng một mùa giải dễ thở hơn.

Việc Hà Nội FC (trái) gục ngã ngay trên sân nhà trước SLNA (phải) được coi là bất ngờ lớn nhất của vòng 2 LPBank V-League 2026/27. Ảnh: Hoàng Linh
Ở phía trên, Ninh Bình đã vươn lên đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa. Đây là kết quả cho thấy sức mạnh và khả năng cạnh tranh của đội bóng dưới quyền HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng không che giấu hoàn toàn sự mong manh của Ninh Bình.
Việc thiếu những tiền vệ trụ cột như Hoàng Đức và Marciel trong thời gian dài có thể trở thành vấn đề lớn. Một đội bóng muốn đua đường dài không chỉ cần những cá nhân xuất sắc mà còn phải duy trì được sự vận hành ổn định. Ninh Bình đang có khởi đầu tốt, nhưng mùa giải còn rất dài.
Một bất ngờ khác đến từ Bắc Ninh. Tân binh V-League có màn ra mắt sân nhà Việt Yên không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Brenner.
Đội bóng của HLV Paulo Foiani cho thấy họ không bước lên V-League chỉ để học hỏi. Chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là lời tuyên bố rõ ràng cho việc Bắc Ninh có thể trở thành một đối thủ khó chịu của bất cứ CLB nào.
SHB Đà Nẵng cũng tận dụng rất tốt cơ hội của mình khi đánh bại Nam Định. Đội khách tự làm khó mình khi chỉ còn 9 người từ đầu hiệp 2 sau hai thẻ đỏ của Văn Kiên và Ezequiel. Trong ngày Xuân Son không thi đấu, Nam Định càng cho thấy sự mong manh trong hành trình chinh phục mục tiêu.
Tại Pleiku, HAGL tiếp tục gây thất vọng. Mặt sân quá xấu do mưa nhiều tháng qua khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng, nhưng không thể lấy đó làm lời giải thích duy nhất cho thất bại của đội chủ nhà.
HAGL đã dẫn trước khi Gia Bảo đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Toản. Đội chủ sân Pleiku cũng có thời điểm gây sức ép mạnh, nhưng Hải Phòng chứng minh sự lỳ lợm và một chút may mắn đã giúp đội khách ngược dòng. Minh Dĩ gỡ hòa bằng cú sút chân trái đẹp mắt trước khi Makaric lập cú đúp trong hiệp 2. Hải Phòng thắng 3-1 và đẩy HAGL xuống đáy bảng.
Ở Hà Tĩnh, Đồng Nai của Công Phượng tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa và chưa biết ghi bàn sau hai vòng đấu.
Sau vòng 2, HAGL, Đồng Nai và Hà Nội FC cùng chưa có điểm nào. Ba đội bóng với ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung một thực tế là hiểm hoạ lơ lửng trên đầu.
Hà Nội FC phải tìm lại chính mình trước khi cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng. HAGL cần một cuộc cải tổ về tinh thần và chất lượng chơi bóng. Đồng Nai phải nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công.
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình, SLNA và Công an Hà Nội đang tạo ra những tín hiệu tích cực với ba vị trí đầu bảng. Cuộc đua vô địch, trụ hạng và cả cuộc đấu trên băng ghế huấn luyện vì thế hứa hẹn sẽ còn nóng hơn rất nhiều trong những vòng đấu tới.
Kết quả vòng 2
Thể Công Viettel – Công an Hà Nội: 0-1
SHB Đà Nẵng – Nam Định: 3-0
Ninh Bình – Thanh Hóa: 2-1
Bắc Ninh – Công an TP. Hồ Chí Minh: 1-0
Hà Nội FC – SLNA: 1-4
HAGL – Hải Phòng: 1-3
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Đồng Nai: 1-0