Công Phượng đã có lần đầu đá chính ở V-League 2026/27 nhưng kết quả không thay đổi khi Đồng Nai trắng tay trận thứ 2 liên tiếp. Cựu tiền đạo HAGL tiếp tục bất lực trong việc tạo ra khác biệt và sau hai vòng đấu, Công Phượng cùng đồng đội chưa ghi nổi bàn thắng nào, sớm bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng.
Công Phượng đã có lần đầu đá chính ở V-League 2026/27 nhưng kết quả không thay đổi khi Đồng Nai trắng tay trận thứ 2 liên tiếp. Cựu tiền đạo HAGL tiếp tục bất lực trong việc tạo ra khác biệt và sau hai vòng đấu, Công Phượng cùng đồng đội chưa ghi nổi bàn thắng nào, sớm bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng.
Tối 13/9, Công Phượng lần đầu được HLV Nguyễn Việt Thắng xếp đá chính ở mùa giải mới. Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 1995 lập tức nhận được nhiều sự chú ý vì người hâm mộ vẫn kỳ vọng kinh nghiệm và phẩm chất kỹ thuật của anh có thể giúp Đồng Nai tạo nên khác biệt trong lần đầu góp mặt ở sân chơi V-League.

Công Phượng cùng Đồng Nai thua trắng hai trận mở màn V-League 2026/27. Ảnh: ĐNFC
Công Phượng thi đấu khá xông xáo, có hai pha dứt điểm nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đáng tiếc hơn, anh gần như bị cô lập trong một thế trận mà Đồng Nai liên tục phải chống đỡ.

Mùa giải hứa hẹn còn khó khăn cho Công Phượng và HLV Việt Thắng. Ảnh: ĐNFC
Phút 50, Luiz Antonio ghi bàn duy nhất giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng 1-0. Nhưng tỷ số ấy thậm chí chưa phản ánh hết sự chênh lệch giữa hai đội. Nếu Atshimene tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, Đồng Nai hoàn toàn có thể phải nhận một thất bại nặng nề hơn.
Sau hai vòng đấu, Đồng Nai chưa ghi bàn, thủng lưới 3 lần và cùng Hà Nội FC, HAGL đứng ở nhóm cuối bảng. Hai thất bại liên tiếp cho thấy đội bóng của HLV Việt Thắng đang gặp khó khăn rõ rệt về chất lượng chuyên môn, chiều sâu lực lượng lẫn khả năng thích ứng với môi trường V-League.
Đồng Nai thậm chí bước vào trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong tình trạng thiếu hai ngoại binh ở đội hình xuất phát. Đây cũng là điều khó hiểu khi trước đó, Đồng Nai có quỹ thời gian nhiều và mua sắm khá ổn.
Đến khi vào giải như khi đá ở Hà Tĩnh vòng 2, Đồng Nai chỉ có hai ngoại binh ra sân chính thức. Khi lực lượng vốn đã không dồi dào lại tiếp tục bị hạn chế, đội bóng gần như không có đủ phương án để xoay chuyển thế trận. Thủ môn Văn Phong có những tình huống cứu thua nhưng cũng không thể mãi sửa chữa những hạn chế phía trước mình.
HLV Nguyễn Việt Thắng từng khẳng định ông hiểu V-League và không cảm thấy áp lực khi Đồng Nai lần đầu bước lên sân chơi này. Nhưng thực tế trên sân đang cho thấy một câu chuyện khác. Đồng Nai chơi bị động, thiếu phương án tấn công và thường xuyên lép vế trước những đối thủ có chất lượng cầu thủ tốt hơn.
Trong bối cảnh ấy, kỳ vọng dành cho Công Phượng càng trở nên nặng nề. Công Phượng vẫn được yêu mến vì những ký ức đẹp trong màu áo HAGL và các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá không sống bằng quá khứ.
Ở tuổi 31, sau những năm tháng không thật sự ổn định về môi trường thi đấu, tiền đạo quê Nghệ An không còn là cầu thủ có thể một mình thay đổi cục diện trận đấu như kỳ vọng của người hâm mộ. Đặc biệt, V-League lúc này còn khó khăn hơn cho chân sút 31 tuổi sau thời gian dài Công Phượng mới trở lại.
Công Phượng cần một tập thể đủ tốt để phát huy khả năng, trong khi Đồng Nai lại đang cần một ngôi sao đủ sức vực dậy cả đội. Đây cũng là sức ép cho các bên.
Nếu Đồng Nai tiếp tục chơi như hai vòng đầu, Công Phượng dù có đá chính hay vào sân từ ghế dự bị cũng rất khó tạo nên phép màu. Anh có thể gợi lại những ký ức hào hùng nhưng để chứng minh tầm ảnh hưởng ở V-League hiện tại, Công Phượng cần nhiều hơn sự yêu mến của người hâm mộ.