thethaovanhoa.vn

Real Madrid: “Thần đèn” Arda Guler

14/09/2026 18:59 GMT+7

Được Jose Mourinho tung vào sân trong thời gian cuối trận Rayo Vallecano, Arda Guler nhanh chóng thể hiện những phẩm chất đặc biệt và giúp lối chơi của Real Madrid hài hòa hơn.

Được Jose Mourinho tung vào sân trong thời gian cuối trận Rayo Vallecano, Arda Guler nhanh chóng thể hiện những phẩm chất đặc biệt và giúp lối chơi của Real Madrid hài hòa hơn.

Lại một trận đại thắng. Real Madrid của Mourinho đang biến sân nhà thành pháo đài. Bernabeu tiếp tục chứng kiến chuỗi chiến thắng của một đội bóng được tạo ra để chiến thắng và ghi bàn. Rất nhiều bàn thắng. Mà đấy là họ vẫn còn bỏ lỡ không ít cơ hội rõ ràng.

Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Real Madrid phản công sắc hơn. Đến giờ nghỉ, Rayo Vallecano gần như đã bị đánh gục trước đội chủ nhà bùng nổ, hưng phấn và sắc bén trước khung thành của thủ môn Emil Audero với 3 bàn thắng.

Những tật xấu cũ xuất hiện ở Real Madrid, điều mà các Madridista đã thấy ở mùa giải trước. Từ chỗ mạnh mẽ và đầy uy lực trong hiệp 1, Real Madrid trở lại sân sau giờ nghỉ với dáng vẻ lờ đờ, thiếu sinh khí, như thể trận đấu đã kết thúc. Bernardo Silva không thể tạo sự mạch lạc cho đội bóng áo trắng.

Rayo Vallecano nhận ra sự mong manh ấy của đối thủ, lập tức tăng cường độ và được tưởng thưởng bằng bàn thắng của Sergio Camello, tay săn bàn đáng gờm từng chạm tới đỉnh cao tại Paris 2 năm trước, khi mang về tấm HCV Olympic cho Tây Ban Nha trước đội Pháp của Michael Olise.

Rồi ánh sáng xuất hiện. Phút 72, Arda Guler vào sân thay Yan Diomande, người lần đầu được đá chính. Cầu thủ Bờ Biển Ngà để lại vài nét đáng chú ý, nhưng vẫn chưa cho thấy điều gì đủ sức khiến khán giả vỗ tay cho mức giá khổng lồ của mình.

“Thần đèn” Arda Guler - Ảnh 1.

Guler mang lại sự tinh tế trong lối chơi của Real Madrid

Ngược lại, Guler đã trình diễn xuất sắc chỉ trong 23 phút có mặt trên sân (tính cả thời gian bù giờ). Anh mở một buổi hòa nhạc thực sự ở Bernabeu: Tổ chức lối chơi, kiến tạo, mở ra khoảng trống, kiếm những quả đá phạt, thực hiện các quả phạt góc đẹp như tranh, bị phạm lỗi trong một tình huống xứng đáng có phạt đền nhưng trọng tài không thổi. Những ý tưởng tuyệt vời của Guler trong các pha bóng đã khiến cả khán đài đứng bật dậy.

Guler chính là thần đèn bước ra từ cây đèn thần. Một cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt. Chính cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu bầu không khí căng thẳng trên khán đài Bernabeu bằng cú thả bóng vào vòng cấm rất vừa tầm để Kylian Mbappe di chuyển, sút một chạm chéo góc, ấn định kết quả 4-1.

Ngoài ra, với thời gian ít ỏi, Guler còn tạo ra 5 cơ hội khác - nhiều nhất trong số các cầu thủ tham gia vào trận đấu. Guler còn tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Anh cũng dẫn đầu về số đường chuyền vào vòng cấm: 6 thành công trong số 9 lần thực hiện (67%).

Bây giờ, trong số rất nhiều việc mà Mourinho phải giải quyết, ông có thêm một bài toán hóc búa khác: Liệu ai sẽ là người phải nhường chỗ để Arda Guler đá chính liên tục mà không xoay tua, nhất là khi lịch thi đấu phía trước khá nặng (Elche, Atletico, Villarreal, Sevilla, Barca; cùng trận làm khách của Roma ở Champions League)? 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN