thethaovanhoa.vn

Como - Leipzig (02h00 ngày 11/9): Có Cesc, không “rét” điều gì!

10/09/2026 06:32 GMT+7

Cách đây 3 năm, Como còn đá ở giải hạng nhì Italy. Hôm nay, họ hiên ngang đặt chân vào giải đấu danh giá nhất thế giới ở cấp câu lạc bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử 119 năm, Como được dự Champions League, nhưng không ai có thể xem thường họ.

Cách đây 3 năm, Como còn đá ở giải hạng nhì Italy. Hôm nay, họ hiên ngang đặt chân vào giải đấu danh giá nhất thế giới ở cấp câu lạc bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử 119 năm, Como được dự Champions League, nhưng không ai có thể xem thường họ.

Trong mọi giấc mơ hoang đường nhất, anh em tỷ phú người Indonesia Budi Robert và Michael Bambang Hartono chắc cũng không dám nghĩ rằng chỉ 7 năm sau khi họ đầu tư tiền để cứu Como khỏi phá sản vào năm 2019, đội bóng ấy có thể tiến xa thế này.

"Mệt mỏi" vì… quá giỏi

Chẳng phải riêng ban lãnh đạo, mà không ai ở Como nghĩ tới việc họ đi nhanh đến thế. Sân nhà Giuseppe Sinigaglia của đội bóng này thậm chí không đạt tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu Champions League. Ban đầu, Como dự định mượn sân Mapei của Sassuolo làm sân nhà ở giải đấu này, nhưng sau khi được UEFA chấp thuận, họ đã gấp rút cải tạo sân Sinigaglia trong vài tháng qua để đáp ứng các yêu cầu về an ninh và cơ sở vật chất. Đó là lý do Como phải đá cả 3 trận Serie A đầu mùa trên sân khách, nhưng sau nhiều nỗ lực, công cuộc đại tu cũng đã hoàn thành kịp lúc cho ngày hội mới.

Chủ trương mua toàn cầu thủ ngoại của Como những năm qua cũng là vì họ chưa từng nghĩ đến việc được đá cúp châu Âu. Để đáp ứng quy định của UEFA, Como phải có ít nhất 8 trong số 25 cầu thủ đăng ký dự Champions League là người được đào tạo ít nhất 3 năm ở Italy trước năm 21 tuổi, trong đó phải có ít nhất 4 người trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB. Mùa trước, toàn bộ danh sách cầu thủ Como chỉ có 2 người Italy và lò đào tạo của họ hầu như không tồn tại. Bởi thế, họ phải gấp rút chiêu mộ cầu thủ nội ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, với sự xuất hiện của Moise Kean từ Fiorentina và Samuele Ricci từ Milan. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Como chỉ có thể đăng ký 21/25 cầu thủ cho Champions League, chấp nhận có ít hơn 4 người so với mức tối đa được phép.

Champions League, 02h00 ngày 11/9, sân Sinigaglia, Como – Leipzig: Có Cesc, không “rét” điều gì! - Ảnh 1.

Como bước vào Champions League với sự tự tin cao nhất

Có Fabregas, Como "chấp hết"

Việc chỉ đăng ký 21 cầu thủ cho Champions League có nghĩa Como thậm chí chẳng thể lấp đầy ghế dự bị ở các trận đấu (được phép tối đa 12 người). Nhưng điều đó chắc chắn không phải là nỗi lo ngại của đội bóng này, khi họ có một nhà cầm quân tài năng như Cesc Fabregas. Từ khi gia nhập Como với vai trò cầu thủ kiêm cổ đông của CLB năm 2022, rồi sau đó chính thức đảm nhận vị trí HLV trưởng tháng 10/2023, những gì chiến lược gia trẻ tuổi này làm được cùng các học trò là không thể tin nổi. Với Cesc, Como không còn bất cứ điều gì cần chứng minh nữa. Họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào, thành công ở bất cứ sân đấu nào, không sợ hãi bất cứ ai. Mùa trước, họ đá văng Milan và Juventus để vào Top 4. Mùa này, họ vừa thắng 2-1 ngay trên sân Napoli ở vòng 2 Serie A.

Trên thực tế, phần lớn các cầu thủ Como cũng vẫn còn rất xa lạ với đa số người yêu bóng đá, nhưng dưới bàn tay của Fabregas, họ đang chơi như những ngôi sao hàng đầu. Gần như toàn bộ đội hình đều chưa từng có kinh nghiệm đá cúp châu Âu, nhưng chẳng sao cả khi người dẫn dắt họ biết hết mọi thứ, làm được mọi điều. Họ sẽ không bị choáng ngợp vì Champions League, như đã thể hiện ở Serie A.

Không có gì bất ngờ khi dù chỉ là "tấm chiếu mới" ở đấu trường đỉnh cao này, Como vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội khách Leipzig, đối thủ dạn dày kinh nghiệm hơn rất nhiều. Không phải vì Leipzig đang có phong độ thấp, mà vì Como quá hay, không ngừng khiến giới hâm mộ phải ngóng chờ xem giới hạn của họ nằm ở đâu. 

  Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN