thethaovanhoa.vn

Fenerbahce - AS Roma (23h45, 10/9): Đá cho thỏa cơn khát 8 năm

10/09/2026 09:18 GMT+7

Đối với Roma, làm khách trên sân Fenerbahce đêm nay không chỉ là một trận bóng đá, mà là khoảnh khắc họ chính thức được hưởng thành quả của công cuộc chinh phục tấm vé Champions League mà họ phải nỗ lực 8 năm mới có được.

Đối với Roma, làm khách trên sân Fenerbahce đêm nay không chỉ là một trận bóng đá, mà là khoảnh khắc họ chính thức được hưởng thành quả của công cuộc chinh phục tấm vé Champions League mà họ phải nỗ lực 8 năm mới có được.

Trước mùa này, lần gần nhất Roma dự Champions League là mùa giải 2018-19. Suốt 8 năm kể từ đó, họ đã không ngừng cố gắng để chen chân vào Top 4 Serie A nhưng bất thành, ngay cả khi chiến dịch phi thường cùng HLV Claudio Ranieri đưa Roma trở thành đội hay nhất Serie A trong nửa cuối mùa 2024-25, thì họ cũng vẫn cách còn tấm vé Champions League 1 điểm đầy tiếc nuối.

Trong thời gian ấy, Roma cũng đã giành cúp UEFA Conference League, vào chung kết UEFA Europa League, nhưng Champions League vẫn là cơn khát cháy cổ, cho đến mùa giải vừa qua. Với sự tăng viện hồi tháng 1/2026 của siêu sao Donyell Malen, người đã ghi tới 14 bàn chỉ trong 18 trận Serie A, Roma đã thành công cán đích ở vị trí thứ 3 và chính thức trở lại đấu trường danh giá nhất.

Tất nhiên cũng phải kể tới công lao to lớn của HLV Gian Piero Gasperini, người trong 10 năm trước đó đã biến Atalanta từ một tỉnh lẻ ở Serie A trở thành một tên tuổi lớn ở cúp châu Âu, trong đó có chức vô địch Europa League mùa giải 2023-24. Tài năng, kinh nghiệm và cá tính của nhà cầm quân lão làng này đã thực sự nâng tầm đội bóng áo bã trầu cả về năng lực và bản lĩnh, qua đó phá được giới hạn đã kìm nén họ suốt gần 1 thập kỷ.

Champions League, 23h45 ngày 10/9, Fenerbahce - AS Roma: Đá cho thỏa cơn khát 8 năm - Ảnh 1.

Roma đang chơi rất “cháy” ở Serie A

Roma đêm nay sẽ mang tới Istanbul không chỉ khát khao chinh phục giải đấu họ từng gây tiếng vang, mà còn cả phong độ tuyệt vời đã thể hiện ở 3 trận Serie A đầu mùa. Họ đang dẫn đầu giải với 3 trận toàn thắng, ghi tới 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. "Sát thủ" Malen vẫn cực kỳ sắc bén, dẫn đầu danh sách phá lưới với 5 bàn được ghi chỉ trong 2 trận đầu mùa. Chơi phía sau chân sút người Hà Lan, Paulo Dybala (4 kiến tạo) và Matias Soule (2 bàn, 1 kiến tạo) cũng đang thăng hoa. Bộ đôi tài năng trẻ 19 tuổi Rodrigo Mora và Emanuele Lulli gia tăng sự thú vị cho đội bóng bằng phong độ đột phá.

Roma muốn nối dài ngày vui, nhưng tất nhiên Fenerbahce sẽ không để điều đó xảy ra trên thánh địa của họ. Một kỳ chuyển nhượng rất đáng chú ý đã giúp đội bóng áo vàng-đen gia tăng sức mạnh rõ rệt, ít nhất là trên lý thuyết. Sự xuất hiện của Mason Greenwood, một trong những tiền đạo hay nhất nước Pháp mùa trước với 26 bàn/45 trận ghi cho Marseille, là một nâng cấp lớn. Fenerbahce cũng chiêu mộ 2 chân sút có tên tuổi là Vedat Muriqi và Romelu Lukaku, biến hàng công thành mối đe dọa nguy hiểm cho mọi đối thủ. Trong khi, thủ môn Ederson Moraes, các hậu vệ Milan Skriniar, Nathan Ake, Nelson Semedo hay tiền vệ N'Golo Kante, Mateo Guendouzi đều là những người dạn dày kinh nghiệm quốc tế, nhất là Champions League.

Fenerbahce lọt vào vòng phân hạng sau khi đánh bại Lyon ngay trên sân khách ở vòng sơ loại, một chiến công thực sự. Tuy nhiên, cuối tuần qua, họ thua Besiktas 1-2 ngay trên sân nhà, một dự cảm không lành cho màn tiếp đón Roma đêm nay. Đây có thể sẽ là một trận hòa. 

  V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN