thethaovanhoa.vn

Câu chuyện thể thao: Trọng tài đuổi Beckham ở World Cup 1998 không hối hận

13/09/2026 15:08 GMT+7

Kim Milton Nielsen đã không hối hận khi rút tấm thẻ đỏ với David Beckham ở World Cup 1998. Sau nhiều năm, câu chuyện về tấm thẻ đỏ nổi tiếng đã được tiết lộ.

Kim Milton Nielsen đã không hối hận khi rút tấm thẻ đỏ với David Beckham ở World Cup 1998. Sau nhiều năm, câu chuyện về tấm thẻ đỏ nổi tiếng đã được tiết lộ.

Trong một đoạn trích từ cuốn sách mới, cựu trọng tài người Đan Mạch Kim Milton Nielsen nhớ lại khoảnh khắc truất quyền thi đấu của David Beckham vì cú đá tai tiếng nhằm vào Diego Simeone.

Cú đá tai tiếng của Beckham ở World Cup 1998

Vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong trận đấu diễn ra ngày 30/6/1998, trọng tài Kim Milton Nielsen bước vào phòng thay đồ tại sân Geoffroy-Guichard ở Saint-Etienne. Ông ôm các trợ lý. Họ vừa điều khiển một trong những hiệp đấu hay nhất mà mình từng làm nhiệm vụ. Đó là trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 1998.

Trọng tài Nielsen đã cho đội tuyển Argentina và Anh hưởng 2 quả phạt đền trong hiệp 1. Gabriel Batistuta và Alan Shearer đều ghi bàn từ 2 quả 11m đó. Michael Owen sau đó nâng tỉ số lên 2-1 cho "Tam sư". Tuy nhiên Javier Zanetti đã san bằng tỉ số 2-2 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Kim Milton Nielsen háo hức chờ đợi hiệp 2, nhưng không thể biết điều gì sắp xảy ra. Ở tuổi 37, Nielsen lần đầu tiên cầm còi tại một giải đấu quốc tế lớn. Ông được tin tưởng giao điều khiển trận đấu tâm điểm. Căng thẳng giữa đội tuyển Argentina và Anh đã âm ỉ liên quan đến quần đảo Falklands năm 1982, rồi ngày càng sâu sắc qua những lần 2 đội chạm trán đầy tranh cãi tại World Cup, bàn thắng của Geoff Hurst năm 1966 và pha dùng tay chơi bóng của Diego Maradona 20 năm sau đó.

Và rồi khoảnh khắc đáng chú nhất của trận đấu xảy ra ở trận đấu tại World Cup 1998. Trong hiệp 2, Diego Simeone lao vào tranh chấp và phạm lỗi với David Beckham. Trọng tài Nielsen thổi còi và rút thẻ phạt với Simeone. Tuy nhiên sau đó, Beckham khẽ vung chân đá Simeone để trả đũa. Nielsen một lần nữa thổi còi và lần này là thẻ đỏ cho Beckham ở ngay phút 47.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Truất quyền thi đấu Beckham, một siêu sao toàn cầu, tại World Cup khi cả hiệp 2 vẫn còn nguyên trước mắt. Một giọng nói trong đầu Nielsen thì thầm: Liệu hành động đó có thực sự bạo lực? Chẳng phải Simeone đã khiêu khích Beckham sao?

Câu chuyện thể thao: Trọng tài đuổi Beckham ở World Cup không hối hận - Ảnh 1.

Trọng tài Kim Milton Nielsen rút thẻ đỏ với Beckham ở World Cup 1998

Quyết định không hề hối hận

Sau đó Nielsen nhận ra giọng nói ấy. Ông từng nghe nó trước đây. Tâm trí Nielsen quay trở lại năm 1991, khi mới ngoài 30 tuổi và được giao điều khiển một trận đấu của Barcelona tại sân Camp Nou ở Cúp C1. Một cầu thủ Sparta Prague thoát xuống đối mặt khung thành và bị Guillermo Amor của Barcelona phạm lỗi có chủ ý. Trước 82 nghìn cổ động viên Barcelona, ông phải truất quyền thi đấu một trong những người hùng của đội chủ nhà.

Bản năng mách bảo Nielsen nên nhẹ tay, chỉ cho đội khách hưởng đá phạt và rút thẻ vàng. "Barcelona trên sân nhà gặp một đội bóng đến từ Đông Âu, sẽ rất dễ nhắm mắt làm ngơ và không làm gì cả", Nielsen kể trong cuốn sách. Nhưng ông đã tìm được sự quyết đoán và rút thẻ đỏ. Sparta Prague ghi bàn từ quả đá phạt. Tim Nielsen như chùng xuống. Ông nhớ lại: "Tôi nghĩ: 'Ôi Chúa ơi, mình sẽ chết ở Nou Camp mất".

Nhưng báo chí lại đánh giá cao quyết định đó. Đó là một bài học quan trọng. Dù là đội bóng lớn hay nhỏ, siêu sao hay cầu thủ mới ra mắt, các quy tắc đều phải được áp dụng như nhau. Giờ đây, khi đứng trước Beckham, Nielsen tự nhắc mình về bài học năm xưa và quyết định rút thẻ đỏ. Đêm hôm đó, sau khi đội tuyển Anh thất bại trên chấm phạt đền, Nielsen tự hỏi liệu ông có thể làm gì khác hay không. Rồi ông nhận ra một điều quan trọng. "Nếu tôi thay đổi quyết định vì sợ những dòng tít trên báo, tôi đã tự hủy hoại mình với tư cách một trọng tài", vị vua áo đen viết và tỏ ra không hối hận.

Nhưng với người hâm mộ, Nielsen sẽ mãi được nhớ đến là người đã truất quyền thi đấu của David Beckham. "Tôi rất ngạc nhiên và từ đó đến nay vẫn luôn ngạc nhiên, bởi ngay cả những cậu bé còn chưa sinh ra vào năm 1998 cũng chạy đến chỗ tôi và nói: 'Này, ông chính là người đã truất quyền thi đấu của David Beckham'," Nielsen kể.

Ngoài Beckham, Nielsen còn rút thẻ đỏ với 1 cầu thủ người Anh khác trong sự nghiệp cầm còi của mình là Wayne Rooney vào năm 2005, sau khi cầu thủ này vỗ tay mỉa mai trong trận đấu Champions League giữa MU và Villarreal.

Chia sẻ với tờ Mirror vào thời điểm đó, Nielsen tiết lộ rằng người đại diện của Beckham đã liên lạc với ông trong dịp World Cup 2002 để cảm ơn vì chiếc thẻ đỏ đã giúp cầu thủ này thay đổi. "Ông ấy nói đã làm người đại diện cho Beckham suốt 8 năm, nhưng 4 năm kể từ sau chiếc thẻ đỏ đó là khoảng thời gian dễ dàng hơn rất nhiều đối với ông ấy. Sau chiếc thẻ đỏ, Beckham bắt đầu tập trung vào việc chơi bóng thay vì sống như một tay chơi. Và có lẽ đó cũng là cách mọi chuyện diễn ra với những cầu thủ trẻ, những người thực sự giỏi bóng đá nhưng cũng sống trong thế giới riêng của họ", Nielsen chia sẻ.

Kim Milton Nielsen (sinh năm 1960) là cựu trọng tài quốc tế người Đan Mạch, bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi vì muốn tìm hiểu luật bóng đá và nhận phù hiệu trọng tài quốc tế FIFA năm 1988. Ông điều khiển 154 trận quốc tế và 53 trận Champions League, từng làm nhiệm vụ tại EURO 1996, World Cup 1998, EURO 2000, World Cup 2002 và EURO 2004. Nielsen bắt chính nhiều trận lớn, đáng chú ý có bán kết World Cup 2002 giữa Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng chung kết Champions League 2004 giữa Monaco và Porto. Nielsen kết thúc sự nghiệp trọng tài ngày 16/5/2006, ở tuổi 45.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN