Sau khi U20 Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu đề ra, đội trưởng Quốc Khánh đã gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ lứa U17 sinh năm 2009, 2010. Anh đồng thời mong thất bại lần này sẽ trở thành bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, và hy vọng người hâm mộ vẫn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong cả chiến thắng lẫn lúc khó khăn.
Sau khi U20 Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu đề ra, đội trưởng Quốc Khánh đã gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ lứa U17 sinh năm 2009, 2010. Anh đồng thời mong thất bại lần này sẽ trở thành bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, và hy vọng người hâm mộ vẫn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong cả chiến thắng lẫn lúc khó khăn.
Phát biểu sau khi U20 Việt Nam không đạt được kết quả như kỳ vọng, Quốc Khánh không giấu được sự thất vọng. Đội trưởng của U20 Việt Nam trước hết gửi lời xin lỗi tới các đồng đội trẻ sinh năm 2009, 2010.
"Xin gửi lời xin lỗi đến các em sinh năm 2009, 2010 vì toàn đội đã không hoàn thành nhiệm vụ", Quốc Khánh chia sẻ.
Với một đội bóng trẻ, thất bại có thể là trải nghiệm khó khăn, nhưng cũng là bài học quan trọng trên hành trình phát triển. Quốc Khánh hy vọng những gì U20 Việt Nam vừa trải qua sẽ trở thành động lực để các cầu thủ nhìn lại bản thân, sửa chữa những sai sót và tiếp tục tiến về phía trước.
"Mong thất bại này sẽ là bàn đạp để bọn em học hỏi từ những sai lầm, qua đó có thể trở thành những cầu thủ tốt hơn trong tương lai", đội trưởng U20 Việt Nam nói.

Quốc Khánh gửi lời xin lỗi đến các đàn em U17.Ảnh: Hoàng Linh
Đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Quốc Khánh là lời nhắn gửi tới người hâm mộ. Không chỉ nói lời xin lỗi, cầu thủ trẻ này mong nhận được sự đồng hành với bóng đá Việt Nam ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
"Em xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả mọi người. Mong rằng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, dù trong chiến thắng hay thất bại.
Khi mọi người ở bên lúc chiến thắng, chắc chắn bọn em sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng nếu mọi người vẫn ở bên bọn em lúc gục ngã, điều đó còn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao hơn rất nhiều", Quốc Khánh bày tỏ.
Những lời của đội trưởng U20 Việt Nam phần nào cho thấy tâm trạng của cả đội sau thất bại. Với các cầu thủ còn ở độ tuổi rất trẻ, việc đối diện sức ép, kỳ vọng và cả những kết quả không như mong muốn cũng là một phần trong quá trình trưởng thành.
HLV Yutaka Ikeuchi cũng nhận trách nhiệm khi U20 Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu. Nhà cầm quân người Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận sự tiếc nuối về kết quả của đội.

Ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam.Ảnh: VFF
"Chúng tôi đã tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc rằng mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ", HLV Yutaka Ikeuchi cho biết.
Liên quan tới lực lượng của U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cũng giải thích về việc một số cầu thủ SLNA không góp mặt trong đợt tập trung.
"Không phải ban huấn luyện không lựa chọn các cầu thủ SLNA. Bản thân tôi rất muốn có sự phục vụ của họ. Tuy nhiên, các cầu thủ này phải làm nhiệm vụ cùng CLB chủ quản để chuẩn bị và thi đấu tại V.League. Vì vậy, họ không thể lên tập trung cùng đội tuyển trong đợt này", ông Ikeuchi nói.
U20 Việt Nam đã không thể đi đến đích như mong đợi, nhưng với Quốc Khánh và các đồng đội, điều quan trọng lúc này là cách họ đứng dậy sau thất bại. Lời nhắn "hãy ở bên chúng em lúc gục ngã" của người đội trưởng trẻ cũng là mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tiếp tục đồng hành từ người hâm mộ trên chặng đường phía trước.