Vòng đấu mở màn V-League 2026/27 khép lại với kết quả ấn tượng của những ứng viên vô địch như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel và Nam Định.
Vòng đấu mở màn V-League 2026/27 khép lại với kết quả ấn tượng của những ứng viên vô địch như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel và Nam Định.
Đáng chú ý là Xuân Son dù chỉ vào sân từ ghế dự bị sau kỳ ASEAN Cup mất nhiều thể lực nhưng tiền đạo này vẫn góp dấu ấn trong chiến thắng 4-0 của Nam Định trước HAGL.
Vòng đấu đầu tiên của V-League chưa thể quyết định cuộc đua đường dài, nhưng đủ để nhận diện phần nào diện mạo của mùa giải mới. Hai tân binh đều thất bại, còn ứng viên vô địch nhập cuộc rất mạnh mẽ.
Trận đấu muộn nhất vòng 1 khép lại bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo của Nam Định. Trên sân Thiên Trường, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đánh bại HAGL 4-0 trong thế trận áp đảo. Điều đáng nói là Nam Định không cần Xuân Son đá chính để tạo nên khác biệt. Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp xé lưới HAGL tới 3 lần.
Ezequiel là cái tên nổi bật nhất khi lập cú đúp, trước khi Romulo khiến thủ môn Trung Kiên lần thứ ba phải vào lưới nhặt bóng. Ba bàn thắng đến trong chưa đầy 10 phút cuối hiệp 1, biến phần còn lại của trận đấu gần như thành màn trình diễn của đội chủ nhà.
Xuân Son vào sân ở phút 67, thời điểm HAGL vừa bỏ lỡ một cơ hội đáng kể sau cú sút của Matheus đưa bóng trúng cột dọc khung thành Nguyên Mạnh. Đến phút bù giờ, Xuân Son có pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh để hoàn tất chiến thắng 4-0. Cách biệt lớn này giúp Nam Định chính thức có ngôi đầu sau vòng 1, có 3 điểm nhưng nhiều hơn đội xếp thứ 2 Ninh Bình một bàn thắng.
Nam Định vì thế có màn ra mắt mùa giải đầy hứa hẹn. Sau một mùa giải chưa đạt kỳ vọng, nhà cựu vô địch cho thấy quyết tâm trở lại cuộc đua bằng một đội hình có chiều sâu và nhiều tân binh chất lượng.
Ở chiều ngược lại, HAGL trải qua một ngày ra mắt mùa giải đáng quên. Việc thay đổi quá nhiều về nhân sự, đặc biệt khi chia tay những ngoại binh từng đóng vai trò quan trọng như Jairo hay Marciel, khiến đội bóng phố núi mất đi sự ổn định. Các cầu thủ trẻ và ngoại binh mới chưa đủ khả năng gánh vác cả đội trước một Nam Định giàu kinh nghiệm và tham vọng.
Nếu Nam Định gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 thì Ninh Bình thậm chí còn tạo ra một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất vòng đấu. Bị Hải Phòng dẫn trước trên sân Lạch Tray, Ninh Bình không sụp đổ mà vùng lên mạnh mẽ để thắng chung cuộc 4-1. Trung tâm của màn trình diễn ấy là Lucao.

Xuân Son vào sân từ ghế dự bị nhưng Nam Định vẫn thắng dễ HAGL với tỷ số 4-0 để vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng sau vòng 1. Ảnh: Hoàng Linh
Cựu tiền đạo Thể Công Viettel lập hat-trick trong ngày ra mắt CLB mới, đưa Ninh Bình từ thế khó thành đội chiến thắng đậm. Đáng chú ý, Hoàng Đức và Tài Lộc đều vắng mặt, nhưng Ninh Bình vẫn cho thấy họ không phải đội bóng phụ thuộc vào một vài cá nhân.
Chiến thắng này giúp Ninh Bình có màn khởi đầu đầy khí thế và lập tức gửi thông điệp tới nhóm ứng viên vô địch. Với lực lượng được đầu tư, đội bóng này rõ ràng không muốn chỉ đóng vai kẻ thách thức.
Riêng trường hợp Hoàng Đức cũng đáng quan tâm với đội tuyển Việt Nam. Nếu tiền vệ này phải nghỉ khoảng 2-3 tuần như dự kiến, bài toán nhân sự của đội tuyển trong thời gian tới sẽ trở nên đáng lo ngại.
Công an TP.HCM cũng có một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa khi đánh bại Hà Nội FC 3-1 trên sân nhà. Sau thất bại nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội tại Siêu Cúp quốc gia 2025/26, đội bóng của HLV Arthur Diles đã đứng dậy mạnh mẽ. Đặc biệt, Tiến Linh đã ghi bàn trở lại. Một bàn thắng ở thời điểm đầu mùa có thể không quá lớn về mặt chuyên môn, nhưng lại quan trọng với tâm lý của tiền đạo này và cả tập thể Công an TP.HCM.
Trong khi đó, Hà Nội FC của HLV Harry Kewell cho thấy nhiều vấn đề. Đội bóng Thủ đô thiếu những nhân tố có thể tạo khác biệt và chưa tạo được cảm giác về một ứng viên đủ mạnh như kỳ vọng.
Trái ngược với Hà Nội FC, hai đại diện bóng đá Thủ đô là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều chiến thắng. Công an Hà Nội tiếp tục chứng minh sức mạnh nhà vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy. Artur và Alan là những người ghi bàn, giúp đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi.
Thể Công Viettel cũng giành 3 điểm khi đánh bại Đồng Nai 2-0 trên sân của Đồng Nai. Đội bóng của HLV Popov cho thấy mình có đủ chất lượng để cạnh tranh nhóm đầu, nhưng lối chơi vẫn chưa thực sự thuyết phục.
Đồng Nai chịu thất bại trận này và tân binh V-League nhận cảnh báo về cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng của Công Phượng trắng tay ngay trận ra quân và sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đứng vững ở sân chơi cao nhất.
Những đối thủ hứa hẹn đua trụ hạng với Đồng Nai là Thanh Hóa và SLNA đều có kết quả tích cực. Thanh Hoá có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước SHB Đà Nẵng ở xứ Thanh, dù giai đoạn khởi động của CLB này gặp vô số khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần màu cờ sắc áo của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã thêm một lần đẩy SHB Đà Nẵng vào thế khó ngay trận đầu mùa.
Trên sân Vinh, SLNA có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội khách gặp bất lợi lớn khi Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai khi trận đấu mới đi qua khoảng một phần ba thời gian. Phút 71, Bruno Paraiba thực hiện thành công quả phạt đền, mang về 3 điểm cho chủ nhà.
Kết quả vòng 1
Đồng Nai – Thể Công Viettel: 0-2
Công an TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội FC: 3-1
Hải Phòng – Ninh Bình: 1-4
Công an Hà Nội – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-0
Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng: 3-2
Nam Định – HAGL: 4-0
SLNA – Bắc Ninh: 1-0