Real Madrid nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại thứ hai của Jose Mourinho khi để Real Betis đánh bại 1-0 trong trận đấu đầy kịch tính tại La Cartuja. Sau trận, Mourinho thừa nhận ông không thể lý giải vì sao Real Madrid lại thua.
Real Madrid nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại thứ hai của Jose Mourinho khi để Real Betis đánh bại 1-0 trong trận đấu đầy kịch tính tại La Cartuja. Sau trận, Mourinho thừa nhận ông không thể lý giải vì sao Real Madrid lại thua.
Real Madrid đã phải nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại thứ hai của Jose Mourinho khi để thua Real Betis với tỷ số 0-1 trong trận đấu tại La Liga. Troy Parrott trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn thắng ở phút 81, trước khi thủ môn Alvaro Valles cản phá thành công quả phạt đền của Kylian Mbappe trong những phút bù giờ, khép lại một đêm đầy kịch tính tại sân La Cartuja.
Đây là thất bại đầu tiên của Real Madrid kể từ khi Mourinho trở lại CLB sau 13 năm, thay thế Alvaro Arbeloa vào mùa hè. Trước chuyến làm khách trên sân Betis, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã toàn thắng cả 3 trận đầu tiên tại La Liga dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận ông rất khó lý giải thất bại của Real Madrid. "Đội bóng đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Đôi khi bạn thua mà không biết tại sao, cũng không thể giải thích được bằng cách nào".
Theo Mourinho, Real Madrid đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu và tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. "Chúng tôi rất áp đảo. Các trung vệ chơi xuất sắc và kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều pha tấn công và nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, chúng tôi đã rời sân trong sự thất vọng vì chúng tôi làm được nhiều hơn. Vì thế, hãy tưởng tượng cảm giác của chúng tôi khi phải nhận thất bại".

Mourinho thừa nhận ông rất khó lý giải thất bại của Real Madrid - Ảnh IG.
Mourinho cũng nhấn mạnh rằng ông không có gì để phàn nàn về thái độ của các học trò. "Tập thể đã chơi rất tốt ở mọi khía cạnh. Cá nhân các cầu thủ cũng chơi rất tốt. Tôi không có gì phải trách cứ bất kỳ cầu thủ nào về thái độ thi đấu. Ngược lại, tất cả đều đã cống hiến hết sức. Chúng tôi rõ ràng xứng đáng chiến thắng, nhưng xứng đáng không đồng nghĩa với việc bạn được cộng điểm".
Mourinho cho rằng Betis đã chủ động chơi theo cách an toàn và chờ đợi cơ hội phản công. "Betis có một vài pha phản công, điều đó là bình thường. Trận đấu thuộc về Madrid. Betis chơi để hòa nhưng cuối cùng lại trúng số độc đắc. Tôi chưa xem thống kê, nhưng tôi nghĩ chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, kiểm soát bóng không có nhiều ý nghĩa nếu không tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Từ băng ghế huấn luyện hôm nay, tôi không biết tại sao chúng tôi lại thua. Tôi không thể biện minh cho điều đó".
Carlos Espi là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Madrid ở những phút cuối. Dù chỉ được tung vào sân khoảng 10-15 phút, cầu thủ này đã tạo ra dấu ấn với pha ghi bàn tuyệt đẹp nhưng không được công nhận.
Mourinho dành nhiều lời khen cho học trò trẻ: "Cậu ấy là một cậu bé vào sân trong 10 hoặc 15 phút và ghi một bàn thắng tuyệt vời. Bàn thắng đó có thể việt vị hoặc không, nhưng cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi. Cậu ấy có tiềm năng rất lớn và sẽ luôn tiến bộ bởi cậu ấy khiêm tốn, chăm chỉ và luôn muốn học hỏi. Tôi không thể hạnh phúc hơn với cậu ấy".

Mourinho cũng giải thích những sự thay đổi nhân sự trong hiệp hai. Theo ông, các quyết định thay người chủ yếu nhằm tránh rủi ro thẻ phạt và điều chỉnh chiến thuật trong giai đoạn cuối trận. "Tôi không thực hiện những thay đổi vì không hài lòng với đội bóng. Tôi thay những cầu thủ đã nhận thẻ vàng và muốn đưa Diomande ra cánh. Tốt hơn là chơi với Trent ở bên trong thay vì Dumfries. Chúng tôi cần một cầu thủ làm điểm tựa để Kylian có thể tự do hơn ở những vị trí giữa các tuyến".
Khi được hỏi về công tác trọng tài và những tình huống gây tranh cãi cuối trận, Mourinho tỏ ra khá thận trọng. Ông cho biết mình chưa xem lại kỹ hai tình huống gây tranh cãi nên không muốn đưa ra kết luận. Mourinho cũng không hiểu vì sao mình bị phạt thẻ vàng, nhưng chấp nhận quyết định của trọng tài.
"Tôi không biết tại sao ông ấy cho tôi thẻ vàng, nhưng không sao, tôi chấp nhận. Tôi luôn thích một trọng tài để trận đấu diễn ra tự nhiên. Nhưng tiêu chí rút thẻ vàng trong hiệp một... Betis bước vào giờ nghỉ mà không có một thẻ nào, còn Arda, người chỉ biết chơi bóng, lại nhận thẻ vàng. Tôi không thích điều đó. Sau khi thua một trận đấu, tôi sẽ không nói rằng chúng tôi thắng hay thua vì một chiếc thẻ vàng".
Trước những tranh luận về phát biểu cho rằng cầu thủ Real Madrid "ngây thơ", Mourinho giải thích rằng ông không nói các học trò thiếu kinh nghiệm về chuyên môn. Theo ông, "ngây thơ" ở đây có nghĩa là các cầu thủ Madrid ít tìm cách tác động đến quyết định của trọng tài.
"Ngây thơ theo nghĩa là với những chuyện nhỏ, các cầu thủ Betis cố gắng tác động đến quyết định của trọng tài, trong khi các cầu thủ Real Madrid, trong những tình huống rõ ràng đáng nhận thẻ vàng, chẳng hạn Valverde bị giẫm lên chân, vẫn đứng dậy".
Mourinho cho rằng hành động đứng dậy tiếp tục thi đấu là điều phù hợp với hình ảnh của một đội bóng lớn, nhưng trong những trận đấu có đối thủ sở hữu "văn hóa" và "tâm lý" khác biệt.