thethaovanhoa.vn

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện

Phúc Quyên (tổng hợp) 06/09/2026 06:33 GMT+7

Sau khi tạo nên một trong những cuộc trở lại đáng chú ý của điện ảnh và thời trang năm 2026, The Devil Wears Prada 2 tiếp tục gây chú ý theo một cách đặc biệt: những bộ trang phục từng xuất hiện trên màn ảnh đang được đưa lên sàn đấu giá.

Sau khi tạo nên một trong những cuộc trở lại đáng chú ý của điện ảnh và thời trang năm 2026, The Devil Wears Prada 2 tiếp tục gây chú ý theo một cách đặc biệt: những bộ trang phục từng xuất hiện trên màn ảnh đang được đưa lên sàn đấu giá.

Không chỉ là quần áo của Miranda Priestly, Andy Sachs hay Emily Charlton, đây còn là những món đồ mang theo câu chuyện về nhân vật, cảnh quay và cả dấu ấn của những nhà mốt danh tiếng.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 1.

Phiên đấu giá mang tên The Auction: Inside The Devil Wears Prada 2 do Christie's tổ chức trực tuyến từ ngày 1 đến 15/9. Ảnh: Internet

Phiên đấu giá mang tên The Auction: Inside The Devil Wears Prada 2 do Christie's tổ chức trực tuyến từ ngày 1 đến 15/9. Theo thông tin chính thức từ Christie's, danh mục hiện gồm 26 lô hàng, bao gồm trang phục, phụ kiện, trang sức và những trải nghiệm lấy cảm hứng từ bộ phim. Toàn bộ hoạt động được thực hiện với sự đồng hành của huyền thoại màn bạc Meryl Streep, đồng thời hướng tới mục tiêu gây quỹ cho Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ.

Điều khiến phiên đấu giá trở nên thú vị là người mua không đơn thuần trả tiền cho một món đồ thời trang. Họ đang cạnh tranh để sở hữu một phần lịch sử của một bộ phim mà thời trang vốn đã là một nhân vật quan trọng.

Từ chiếc áo khoác của Miranda đến chiếc váy "dính vết bẩn"

Một trong những món đồ gây chú ý nhất là áo khoác tua rua của Dries Van Noten mà Meryl Streep mặc trong vai Miranda Priestly. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2025, nổi bật với những tua rua nhiều màu sắc, được Christie's ước tính 4.000-6.000 USD.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 2.

Áo khoác tua rua của Dries Van Noten mà Meryl Streep mặc trong vai Miranda Priestly. Ảnh: Internet

Trong phim, Miranda mặc chiếc áo khi xuất hiện tại một cuộc họp ở tòa soạn Runway. Sự đối lập giữa chiếc áo đầy màu sắc của Miranda và những bộ vest xanh sẫm của nhóm tư vấn quản lý không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Nhà thiết kế phục trang Molly Rogers từng cho biết đây là một trong những món đồ đầu tiên bà nhìn thấy và muốn đưa vào phim.

Nếu chiếc áo của Miranda đại diện cho quyền lực và sự phô diễn cá tính, chiếc váy của Andy Sachs lại kể một câu chuyện rất khác.

Đó là mẫu váy maxi bằng vải lanh Niki Patchwork của Gabriela Hearst, được Anne Hathaway mặc trong chuyến đến Hamptons. Trong một cảnh phim, Andy vô tình làm đổ thức ăn lên trang phục. Và điều đặc biệt là vết bẩn vẫn được giữ nguyên trên chiếc váy được đưa ra đấu giá.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 3.

Chiếc váy maxi bằng vải lanh Niki Patchwork của Gabriela Hearst, được Anne Hathaway mặc trong chuyến đến Hamptons. Ảnh: Internet

Christie's ước tính món đồ ở mức 3.000-4.000 USD. Chi tiết tưởng như một lỗi thời trang này lại biến chiếc váy thành vật phẩm có "dấu vết điện ảnh" rõ ràng: người mua không chỉ nhận được một thiết kế của Gabriela Hearst mà còn nhận được chính chiếc váy với dấu tích của cảnh phim.

Bản thân thiết kế cũng có giá trị đáng kể. Gabriela Hearst cho biết mẫu Niki được thực hiện bằng kỹ thuật thủ công, với những sợi lanh được xử lý và nhuộm màu riêng, sau đó tạo thành các mảng hình học và chi tiết thêu. Trên trang của nhà mốt, phiên bản Niki Patchwork hiện được niêm yết ở mức 7.900 USD và bán theo hình thức đặt trước.

Điều đáng nói là sức hút của bộ phim đã tác động trực tiếp đến thị trường thời trang. Sau khi chiếc váy xuất hiện trong The Devil Wears Prada 2, mẫu thiết kế từng được săn tìm mạnh trên trang bán hàng của Gabriela Hearst.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 4.

Sau khi chiếc váy xuất hiện trong The Devil Wears Prada 2, mẫu thiết kế từng được săn tìm mạnh trên trang bán hàng của Gabriela Hearst. Ảnh: Internet

Như vậy, một chiếc váy từng bị "phá hỏng" trong một cảnh phim lại trở thành món đồ có sức hấp dẫn riêng khi bước vào thế giới sưu tầm.

Lady Gaga, Emily Blunt và những món đồ dành cho nhà sưu tầm

Nếu trang phục của Miranda và Andy gắn chặt với tuyến nhân vật, một số món đồ khác lại cho thấy quy mô thời trang được đầu tư cho phần phim mới.

Đáng chú ý là bộ váy nhung đen với phần lông vũ tạo hiệu ứng thị giác mạnh từ thương hiệu Bad Binch TongTong by Terrence Zhou của nhà thiết kế Terrence Zhou, được Lady Gaga mặc trong video âm nhạc RUNWAY cùng Doechii. Christie's đưa ra mức ước tính 15.000-20.000 USD cho thiết kế này trong bài giới thiệu của nhà đấu giá.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 5.

Bộ váy nhung đen với phần lông vũ từ thương hiệu Bad Binch TongTong by Terrence Zhou của nhà thiết kế Terrence Zhou, được Lady Gaga mặc trong video âm nhạc "RUNWAY". Ảnh: Internet

Món đồ có cấu trúc đặc biệt, với phần lông vũ được tạo thành một vòng nổi bật quanh cơ thể, biến Lady Gaga thành một hình ảnh gần như bước ra từ sàn diễn thời trang tương lai.

Trong khi đó, Emily Blunt để lại một dấu ấn xa xỉ hơn nhiều với chiếc vòng tay Bone Cuff của Elsa Peretti dành cho Tiffany & Co. bằng bạch kim đính kim cương. Trong phim, nhân vật Emily đeo món trang sức này trong một cảnh tại Milan. Christie's cho biết giá bán lẻ của thiết kế tương tự lên tới 107.000 USD.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 6.

Emily Blunt để lại một dấu ấn xa xỉ hơn nhiều với chiếc vòng tay Bone Cuff của Elsa Peretti dành cho Tiffany & Co. bằng bạch kim đính kim cương. Ảnh: Internet

Danh sách còn có những món đồ gắn với chuyến đi Milan của các nhân vật. Các thiết kế Dolce & Gabbana từng xuất hiện trong màn trình diễn bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, được Meryl Streep, Stanley Tucci và Simone Ashley mặc, cũng nằm trong danh mục đấu giá.

Một bộ vest ba mảnh bằng len Dolce & Gabbana dành cho nhân vật Nigel Kipling của Stanley Tucci được ước tính 2.000-3.000 USD. Bộ đồ đi kèm khăn lụa họa tiết da báo và giày, gợi lại phong cách lịch lãm nhưng đầy cá tính của Nigel.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 7.

Bộ vest ba mảnh bằng len Dolce & Gabbana dành cho nhân vật Nigel Kipling của Stanley Tucci được ước tính 2.000-3.000 USD. Ảnh: Internet

Meryl Streep tiếp tục xuất hiện trong danh sách với một số món đồ khác, trong đó có áo khoác đen-trắng của Schiaparelli, vòng cổ và nhẫn Vhernier, cùng một đôi giày cao gót Rockstud đỏ của Valentino Garavani.

Đặc biệt, đôi Rockstud này là mẫu thử nguyên bản của thiết kế mà Miranda Priestly mang trong đoạn giới thiệu phim và sẽ được Meryl Streep ký tên. Christie's đưa ra mức ước tính 500-1.000 USD cho đôi giày.

Sự chênh lệch giữa mức giá ước tính của những món đồ trong danh mục cũng tạo nên một nghịch lý thú vị. Một thiết kế có giá trị vật chất rất cao chưa chắc là món được người hâm mộ săn đón nhất. Giá trị của một món đồ điện ảnh còn nằm ở việc nó xuất hiện ở đâu, do ai mặc và gắn với khoảnh khắc nào.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 8.

Meryl Streep tiếp tục xuất hiện trong danh sách với một số món đồ khác, trong đó có áo khoác đen-trắng của Schiaparelli. Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn nữa, danh mục còn có một món đồ gợi nhắc trực tiếp đến phần phim đầu tiên: chiếc áo len màu xanh ngọc của J.Crew mà Andy Sachs từng mặc trong The Devil Wears Prada năm 2006. Món đồ có mức ước tính chỉ khoảng 100-200 USD, thấp hơn rất nhiều so với các thiết kế cao cấp khác. Chính sự bình dân tương đối ấy lại khiến chiếc áo trở thành một trong những món đồ đáng chú ý nhất về mặt câu chuyện.

Bởi 20 năm sau, nó nhắc người xem rằng Andy từng bước vào thế giới Runway từ một cô gái gần như xa lạ với thời trang cao cấp. Chiếc áo bình thường ấy vì thế có thể mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn nhiều món đồ đắt tiền.

Khi thời trang điện ảnh trở thành hoạt động thiện nguyện

Điểm quan trọng nhất của cuộc đấu giá không nằm ở việc những bộ váy có thể được bán với giá bao nhiêu, mà ở nơi số tiền thu được sẽ đi đến đâu.

Christie's cho biết doanh thu từ phiên đấu giá trực tuyến được dành cho Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Hoa Kỳ. Đây là sự kết hợp khá đặc biệt, bởi hai lĩnh vực trung tâm của The Devil Wears Prada 2 cũng chính là báo chí và thời trang.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 9.

Meryl Streep là người đứng sau sáng kiến này và đây không phải lần đầu nữ diễn viên biến sức hút của The Devil Wears Prada thành hoạt động từ thiện. Ảnh: Internet

Meryl Streep là người đứng sau sáng kiến này và đây không phải lần đầu nữ diễn viên biến sức hút của The Devil Wears Prada thành hoạt động từ thiện. Sau bộ phim đầu tiên năm 2006, Streep từng thúc đẩy một cuộc đấu giá trang phục nhằm gây quỹ cho nhiều tổ chức xã hội. Với phần phim mới, ý tưởng được mở rộng thành một sự kiện quy mô hơn, kết nối điện ảnh, thời trang, báo chí và hoạt động gây quỹ.

Bên cạnh phiên đấu giá trực tuyến kéo dài đến ngày 15/9, Christie's còn tổ chức một buổi đấu giá trực tiếp mang tính chất từ thiện vào ngày 10/9 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York. Sự kiện dành cho khách mời, với các món đồ thời trang cùng những trải nghiệm xa xỉ lấy cảm hứng từ bộ phim.

Công chúng cũng có thể tận mắt nhìn thấy các món đồ trước khi chúng tìm được chủ nhân mới. Một cuộc trưng bày miễn phí tại trụ sở Christie's ở Rockefeller Plaza, New York, diễn ra từ ngày 8 đến 13/9, đúng thời điểm thành phố bước vào không khí sôi động của Tuần lễ Thời trang New York.

Với The Devil Wears Prada, thời trang chưa bao giờ chỉ là những bộ quần áo đẹp. Hai thập niên trước, bộ phim biến tòa soạn Runway thành một thế giới nơi mỗi chiếc áo, đôi giày hay chiếc túi đều có thể nói lên địa vị và tính cách. 20 năm sau, những món đồ ấy lại có một đời sống khác: chúng rời khỏi trường quay, bước vào thị trường sưu tầm và đồng thời tạo ra nguồn lực cho những mục tiêu xã hội.

"Tủ đồ" The Devil Wears Prada 2 lên sàn đấu giá: Khi thời trang bước ra khỏi màn ảnh để làm việc thiện - Ảnh 10.

Với "The Devil Wears Prada", thời trang chưa bao giờ chỉ là những bộ quần áo đẹp. Ảnh: Internet

Có lẽ đó mới là màn "biến hóa" thú vị nhất của The Devil Wears Prada 2: một bộ trang phục từng được tạo ra để phục vụ vài phút trên màn ảnh giờ có thể trở thành một vật phẩm được săn đón, một mảnh ký ức điện ảnh và, quan trọng hơn, một cách để thời trang tiếp tục tạo ra giá trị ngay cả khi máy quay đã ngừng chạy.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN