thethaovanhoa.vn

Vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn phải dè chừng Thái Lan

VIỆT HÀ 27/08/2026 09:40 GMT+7

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đồng thời có lần thứ tư bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau niềm vui ấy vẫn còn một thực tế mà không thể bỏ qua là Thái Lan luôn sẵn sàng lấy lại vị trí này.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đồng thời có lần thứ tư bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau niềm vui ấy vẫn còn một thực tế mà không thể bỏ qua là Thái Lan luôn sẵn sàng lấy lại vị trí này.

Theo những con số thống kê, đội tuyển Thái Lan mới là đội chơi thuyết phục hơn về mặt thế trận trong cả hai trận chung kết, nhưng đoàn quân của HLV Anthony Hudson đã không gặp nhiều vận may để lật ngược thế cờ. 

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup nhưng Thái Lan vẫn là lời cảnh báo lớn  - Ảnh 1.

Đình Bắc cùng đồng đội tuyển Việt Nam trải qua trận chung kết nhọc nhằn với Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Hai bàn đá phản lưới nhà của Chatchai và Wanchai là minh chứng khiến nhiều CĐV Thái Lan tiếc cho đội nhà. Hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 mang đến một nghịch lý khá thú vị. 

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup nhưng Thái Lan vẫn là lời cảnh báo lớn  - Ảnh 2.

HLV KIm Sang Sik và HLV Hudson sẽ có màn tái đấu rất nhanh vào tháng tới. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, có những khoảnh khắc quyết định, sở hữu hiệu quả đáng nể, nhưng Thái Lan lại là đội khiến người xem có cảm giác kiểm soát trận đấu tốt hơn. Đây chính là điểm mà HLV Kim Sang Sik cần nhìn nhận một cách tỉnh táo sau khi cùng đội tuyển hoàn thành mục tiêu lịch sử.

Tại Rajamangala, đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 nhờ khả năng chuyển trạng thái và những quyết định thay người xuất sắc. Nhưng Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít sức ép. Trận lượt về tại Mỹ Đình cũng không thay đổi nhiều về bản chất.  

Đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36, 35% trong hai trận chung kết, trong khi tuyển Thái Lan lần lượt kiểm soát tới khoảng 64% và 65%. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Thái Lan cũng cao hơn. Nói cách khác, Việt Nam không vô địch bằng cách áp đảo đối thủ về thế trận.

Nhưng bóng đá không phải cuộc thi kiểm soát bóng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã thắng bằng khả năng chịu đựng áp lực, hiệu quả trong những thời điểm quyết định và đặc biệt là bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Đó là giá trị không thể phủ nhận. Một nhà vô địch phải biết cách chiến thắng ngay cả khi không chơi tốt hơn đối thủ.

Nhưng đây chính điều đó lại trở thành lời cảnh báo. Bóng đá Thái Lan đã chứng minh rằng họ vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, nếu xét riêng chất lượng triển khai bóng, đội tuyển Thái Lan có những thời điểm chơi sáng nước hơn. Vấn đề của các học trò HLV Hudson nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định tâm lý.  

Sân Mỹ Đình vẫn chưa thể giúp tuyển Việt Nam giải được một "cái dớp" đáng chú ý là chưa thắng Thái Lan tại sân đấu này, dù bảo vệ thành công chức vô địch ngay trên sân nhà.

Đó là một chi tiết nhỏ nếu nhìn từ góc độ chiếc cúp, nhưng lại rất lớn nếu nhìn về tương lai. Đội tuyển Thái Lan hiện tại chưa phải phiên bản mạnh nhất. HLV Anthony Hudson đang trong quá trình xây dựng đội hình, nhiều cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành. 

Nhưng chính một Thái Lan chưa hoàn thiện vẫn có thể kiểm soát bóng vượt trội trước đội tuyển Việt Nam trong hai trận chung kết. Điều đó cho thấy khoảng cách về chất lượng chơi bóng chưa hoàn toàn nghiêng về phía nhà vô địch.

HLV Hudson cũng đã phát đi thông điệp rằng cuộc đối đầu Việt Nam – Thái Lan chưa kết thúc. Hai đội sẽ còn gặp lại nhau vào tháng tới tại Indonesia, trong sân chơi FIFA ASEAN Cup đẳng cấp hơn.

Đây là thời điểm HLV Kim Sang Sik cần thêm phương án để chủ động kiểm soát trận đấu. Điều đáng mừng là HLV Kim Sang Sik có cơ sở để làm điều đó. Ông đang sở hữu một thế hệ cầu thủ giàu khát vọng, có chiều sâu và đặc biệt là nhiều lựa chọn trên hàng công. Việc Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng hoàn thành quốc tịch Việt Nam gợi mở thêm cho HLV Kim Sang Sik. 

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 vì thế nên được xem là một điểm tựa, không phải đích đến. Bóng đá Việt Nam vừa có thêm một thành tựu lịch sử. Nhưng lịch sử cũng nhắc rằng Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ có thể xem nhẹ.

Trình độ chơi bóng của đội tuyển Thái Lan nhắc nhở bóng đá Việt Nam luôn phải khiêm tốn để hướng về phía trước. Bởi một nhà vô địch biết mình còn thiếu gì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với một nhà vô địch nghĩ rằng mình đã hoàn hảo.  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN