Vòng mở màn Serie A mùa giải mới tiếp tục khẳng định sự áp đảo của cầu thủ ngoại. Chỉ có 96 trong tổng số 318 cầu thủ được ra sân là người Italy, chiếm xấp xỉ 30,2%. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực.
Vòng mở màn Serie A mùa giải mới tiếp tục khẳng định sự áp đảo của cầu thủ ngoại. Chỉ có 96 trong tổng số 318 cầu thủ được ra sân là người Italy, chiếm xấp xỉ 30,2%. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực.
Mùa giải trước ghi nhận tỷ lệ cầu thủ ngoại ở Serie A cao nhất trong lịch sử giải đấu, với con số 68,8% được xác định sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nghĩa là chỉ có 31,2% số cầu thủ là người bản địa. Con số 30,2% số cầu thủ nội ra sân ở vòng mở màn mùa này phản ánh gần như chính xác thực tế đó.
Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ do thị trường chuyển nhượng mùa Hè còn chưa kết thúc, người ta dự đoán rằng số lượng và tỷ lệ cầu thủ ngoại ở giải đấu cao nhất Italy còn có thể tiếp tục tăng. Lý do đơn giản bởi phần lớn các thương vụ mua hay mượn đã được thực hiện đến từ bên ngoài biên giới. Inter đem về 3 cầu thủ từ Anh và 1 từ Bỉ; Milan có 3 tân binh từ Pháp; Juventus thêm 3 cầu thủ ngoại nhập, Roma thêm 3, Lazio thêm 4 và Fiorentina có 6 trong số 9 tân binh là từ nước ngoài. Xu hướng ít tin dùng cầu thủ nội ở các đội bóng lớn nhất ngày càng rõ rệt. Inter đã cắt hợp đồng với Francesco Acerbi, Matteo Darmian và đẩy đi Davide Frattesi; Milan muốn bán Samuel Ricci; Juventus đẩy đi Fabio Miretti và Michele Di Gregorio…
Do vậy, tỷ lệ chưa tới 1/3 số cầu thủ ra sân ở vòng 1 Serie A 2026-27 là người Italy là ví dụ rõ ràng nhất cho sự lép vế của bóng đá xứ mì ống ngay trên lãnh thổ của mình. Có 2 trong số 20 CLB ra sân với 0 cầu thủ nội trong đội hình xuất phát là Como và Venezia, 2 CLB chỉ có 1 cầu thủ Italy đá chính là Milan và Udinese. Trận đấu có nhiều cầu thủ Italy góp mặt nhất là Inter - Monza với 15 người (Inter 4, Monza 11), tiếp đến là Frosinone - Juventus (14, Frosinone 10, Juve 4) và Parma - Cagliari (14, Parma 5, Cagliari 9). Ngược lại, trận Udinese - Como chỉ có vẻn vẹn 2 cầu thủ nội địa (mỗi đội 1) và trận Venezia - Lecce chỉ có 3 người (Venezia 1, Lecce 2).
Đáng chú ý, các đội bóng nhỏ trước nay vẫn được xem là nơi dung dưỡng chủ yếu của cầu thủ nội địa bởi tiềm lực tài chính hạn hẹp buộc họ phải sử dụng nhiều cầu thủ "cây nhà, lá vườn", nhưng việc 1 trận tranh trụ hạng như Venezia - Lecce cũng phủ kín sân bằng ngoại binh là điều thực sự nhức nhối cho những người quan tâm đến nền móng của bóng đá Italy.

Alphadjo Cisse, tài năng 19 tuổi ghi bàn ngay trận ra mắt AC Milan
Nhưng không phải tất cả đều là màu tối. Serie A nhiều năm qua vẫn bị chỉ trích là dành quá ít thời gian và không gian chơi bóng cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt cầu thủ trẻ bản địa, nhưng vòng mở màn mùa này cho thấy tín hiệu rất khả quan. Có 14 cầu thủ người Italy sinh từ 2006 trở về sau đã được ra sân, trung bình 1,4 người/trận, trong đó có tới 12 người đá chính và 2 người ghi được bàn thắng là Alphadjo Cisse (Milan) và Alessandro Romano (Cagliari). Đấy là còn chưa kể đến những cầu thủ sinh từ 2003 đến 2005 đã được biết đến nhiều như Pio Esposito (Inter), Nicolo Pisilli (Roma), Antonio Vergara (Napoli) cũng sớm có bàn đầu tiên của mình trong mùa giải này.
Nổi bật nhất là Cisse, tân binh 19 tuổi đá chính và lập công ngay ở trận ra mắt Milan, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ truyền thông và chính HLV Ruben Amorim. Milan thậm chí có thể coi tài năng gốc Guinea này là người thay thế trực tiếp cho Rafael Leao nếu "số 10" ra đi ở cuối kỳ chuyển nhượng, mà không cần mua thêm ngôi sao. Sự tự tin của tiền vệ tấn công 19 tuổi giữa các đồng đội danh tiếng hơn anh nhiều lần cho thấy sự trưởng thành sớm mà Milan có thể tin tưởng. Tương tự, tiền vệ cánh Emanuele Lulli đã chơi trọn 90 phút trong thắng lợi tưng bừng 4-0 của Roma trước Fiorentina dù mới qua sinh nhật tuổi 19 được đúng 1 tuần. Trong danh sách 14 "măng non" này, Torino và Monza mỗi đội đóng góp 3 người (5/6 đá chính), còn lại thuộc về Milan, Sassuolo, Cagliari, Parma, Udinese, Como, Roma, Frosinone mỗi đội 1 cầu thủ. Những cái tên như Eddy Kouadio, Seydou Fini, Alessio Cacciamani, Mattia Liberali, Matteo Palma, Diego Mascardi hay Simone Lontani… hứa hẹn sẽ còn được nhắc đến nhiều.
Thực tế phải thừa nhận là việc có nhiều cầu thủ U20 ra sân cũng một phần do các đội bóng chưa hoàn thiện, các trụ cột chưa đạt thể trạng hoặc bị ảnh hưởng bởi tin đồn chuyển nhượng, nhưng ít nhất đó cũng là những tia nắng lạc quan. Các cầu thủ trẻ cần có những cơ hội như vậy để giới thiệu bản thân và tích lũy sự tự tin cho sự nghiệp đang chờ phía trước.