Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đêm biểu diễn đặc biệt tại Công viên Zaryadye, Moskva, Liên bang Nga, trong khuôn khổ Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư.
Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đêm biểu diễn đặc biệt tại Công viên Zaryadye, Moskva, Liên bang Nga, trong khuôn khổ Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư.
Trước hàng nghìn khán giả Nga và quốc tế, những nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã mang đến một chương trình giàu màu sắc, kết hợp các tác phẩm kinh điển châu Âu với âm nhạc Việt Nam, nhận được những tràng pháo tay kéo dài và sự cổ vũ nồng nhiệt.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự một liên hoan dàn nhạc trẻ có quy mô quốc tế lớn như vậy, theo lời mời của NSND Yuri Bashmet, người khởi xướng và là Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Nhạc viện TP.HCM
Dẫn đầu đoàn Việt Nam, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết Dàn nhạc Thính phòng trẻ của Nhạc viện gồm 26 thành viên, phần lớn là học sinh, sinh viên, cùng một số nghệ sĩ trẻ đang học tập, hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài. Dàn nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn, nghệ sĩ trẻ được đào tạo tại Đức và hiện cộng tác với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam cùng nhiều dàn nhạc uy tín.
Chương trình được xây dựng với sự đan xen giữa âm nhạc kinh điển phương Tây và những tác phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Các nghệ sĩ trình diễn Sonata số 1 cung Sol trưởng cho dàn nhạc dây của Rossini, Concerto Mùa đông trong Tứ mùa của Vivaldi, Concerto piano số 23 của Mozart và Concerto cho đàn hạc và dàn nhạc dây của Handel. Bên cạnh đó là Trở về đất mẹ của nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Thương cùng hai làn điệu dân ca Đi cấy và Trống cơm được chuyển soạn cho dàn nhạc thính phòng.

Nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn
Các nghệ sĩ độc tấu Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (harp) đã để lại nhiều dấu ấn trong chương trình. Đặc biệt, giọng soprano Phạm Phương Khanh mang đến liên khúc Nước Nga tổ quốc tôi và Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, được thể hiện bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt, tạo nên khoảnh khắc giao hòa giàu cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Dàn nhạc Thính phòng trẻ của Nhạc viện TPHCM biểu diễn tại Công viên Zaryadye (Moskva, Liên bang Nga)
Theo NSND Quốc Hưng, thành công của đêm diễn vượt ngoài những gì đoàn Việt Nam mong đợi. "Đó thực sự là một đêm diễn bùng nổ cảm xúc và thăng hoa của Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM", ông chia sẻ. Sau mỗi tác phẩm, khán giả đều đứng dậy dành cho các nghệ sĩ những tràng pháo tay và tiếng "Bravo!" kéo dài. Đặc biệt, sau tiết mục cuối cùng, đông đảo khán giả đã tiến về phía sân khấu để tiếp tục vỗ tay, bày tỏ sự yêu mến đối với các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
"Đặc biệt, sau tiết mục cuối cùng, hàng nghìn khán giả đã ùa xuống phía trước sân khấu, vỗ tay không ngớt, khiến chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào", NSND Quốc Hưng nói.

Nghệ sĩ độc tấu Nguyễn Hiếu Doanh (violin)
Đối với người đứng đầu Nhạc viện TP.HCM, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là sự kết nối giữa các nghệ sĩ trẻ Việt Nam với khán giả Nga. Sau phần trình diễn của violinist Nguyễn Hiếu Doanh, cũng như khi chương trình khép lại, rất đông khán giả, trong đó có cả cộng đồng người Việt tại Nga, đã tiến xuống sân khấu chúc mừng các nghệ sĩ và hô vang "Việt Nam vô địch". "Đó là khoảnh khắc khiến chúng tôi vô cùng xúc động", ông bày tỏ.

Giọng soprano Phạm Phương Khanh
Nguyễn Hiếu Doanh, nghệ sĩ violin mới 15 tuổi và là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn, cũng để lại ấn tượng đặc biệt. Theo nghệ sĩ violin Trí Toàn, giảng viên Nhạc viện TP.HCM, Doanh đã thể hiện sự bản lĩnh cùng trình độ chuyên môn nổi bật, hoàn toàn chinh phục khán giả Moskva. Sau buổi diễn, nhiều khán giả vẫn nán lại rất lâu để bày tỏ sự tán thưởng và gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ.
Với nghệ sĩ piano Tạ Quang Vũ và nghệ sĩ harp Nguyễn Đặng Bảo Trâm, đêm diễn tại Zaryadye càng đáng nhớ bởi điều kiện thời tiết lạnh và gió mạnh. Tuy nhiên, ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi bất tiện dường như tan biến. Thay vào đó là sự tập trung, thăng hoa và niềm xúc động trước những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và "Bravo!" của khán giả.

Nghệ sĩ piano Tạ Quang Vũ
Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hiếu Doanh cho rằng thành công của chương trình không chỉ đến từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc của toàn bộ đoàn, mà còn từ tình cảm và mối thiện cảm mà người dân Nga dành cho Việt Nam qua nhiều thập kỷ. Với các nghệ sĩ trẻ, được biểu diễn tại Moskva không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp quý giá mà còn là trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn harp)
NSND Quốc Hưng nhấn mạnh, chuyến lưu diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM vào tháng 11/2026. "Với tư cách trưởng đoàn và đại diện cho Việt Nam, tôi thực sự tự hào khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả Nga dành cho Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM. Có thể nói, đó là một sự bùng nổ cảm xúc hiếm có trong một đêm diễn", ông chia sẻ thêm.
Sau Moskva, Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM đã biểu diễn tại Sochi vào tối 24/8 trước khi trở về Việt Nam. Theo kế hoạch, khi trở lại TP.HCM, Nhạc viện sẽ xây dựng lại chương trình, bổ sung thêm một số tác phẩm, nghệ sĩ và ca sĩ để phát triển thành một đêm hòa nhạc hoàn chỉnh kéo dài khoảng 90 phút, dành tặng công chúng thành phố.

Đông đảo khán giả có mặt tại chương trình
Từ sân khấu Zaryadye đến Sochi, chuyến lưu diễn không chỉ mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam cọ xát với môi trường nghệ thuật quốc tế, mà còn góp thêm một nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Nga bằng ngôn ngữ đặc biệt của âm nhạc.