Concert “Tổ quốc trong tim” vừa diễn ra đã tạo nên hiệu ứng truyền thông tích cực. Dù thời tiết chuyển biến bất lợi, trời mưa lớn, MC Vũ Mạnh Cường vẫn hoàn thành trọn vẹn vai trò với phong độ xuất sắc.
Concert "Tổ quốc trong tim" vừa diễn ra đã tạo nên hiệu ứng truyền thông tích cực. Dù thời tiết chuyển biến bất lợi, trời mưa lớn, MC Vũ Mạnh Cường vẫn hoàn thành trọn vẹn vai trò với phong độ xuất sắc.

MC Vũ Mạnh Cường trên sân khấu concert "Tổ quốc trong tim"
Ngay thời khắc mở màn, một cơn mưa tầm tã bất ngờ đổ ập xuống sân khấu ngoài trời khiến toàn bộ ê-kíp sản xuất rơi vào tình thế thử thách cực độ. Nước mưa xối xả làm ướt nhem trang phục biểu diễn, các tập kịch bản cầm tay sũng nước dính chặt đến mức không thể lật giở từng trang.
Dẫu vậy, bộ ba MC vẫn giữ vững cự ly đội hình, làm chủ không gian và dẫn dắt mạch lạc mà không để xảy ra bất kỳ một giây vấp váp nào. Là người cất tiếng nói đầu tiên, Vũ Mạnh Cường khẳng định sự chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình đầy kinh nghiệm khi phát âm dõng dạc. Nụ cười tươi tắn, bừng sáng cùng phong thái kiên cường của anh khi gửi lời chào đến hàng vạn khán giả có mặt đã lập tức kích hoạt nguồn năng lượng tích cực.

Chia sẻ về việc dẫn dắt chương trình dưới trời mưa, Vũ Mạnh Cường thẳng thắn: “Điều Cường lo lắng nhất là đêm tổng duyệt nếu gặp mưa sẽ bị ốm, giọng khàn đặc thì không thể mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho công chúng trong đêm phát sóng chính thức. Còn khi đã bước vào đêm diễn thật, trời có mưa gió đến đâu mình cũng dốc hết ruột gan. Các chiến sĩ đội lễ binh dầm mưa nghiêm trang, hàng vạn khán giả vẫn kiên trì đội mưa theo dõi, thì MC ướt sũng cũng là lẽ đương nhiên. Trong một không gian nghệ thuật thiêng liêng tôn vinh sự hy sinh to lớn của bao thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc, chút nước mưa ngấm vào người chỉ là chuyện nhỏ ngoài da.”

Tuy nhiên, nếu nụ cười đầu chương trình thể hiện sự vững chãi của một MC chuyên nghiệp, thì ở phần dẫn tri ân các anh hùng liệt sĩ, Vũ Mạnh Cường lại khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt bằng chất giọng nghẹn ngào, vừa xót xa vừa cuộn trào niềm tự hào. Từng cầm trịch nhiều chương trình tầm vóc quốc gia như A50, A80 và sinh trưởng trong một gia đình cách mạng có bố là bộ đội xa nhà đằng đẵng nhiều năm, nam MC thấu hiểu nỗi đau chia ly nơi tiền tuyến lẫn sự mỏi mòn của người thân nơi hậu phương.

Cảm xúc của Vũ Mạnh Cường được hun đúc từ những trải nghiệm thực tế khi anh đến viếng công viên Lê Thị Riêng, thắp nén nhang nơi quy tập mộ liệt sĩ và được nắm lấy bàn tay gầy guộc của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng—những người mẹ mòn mỏi cả đời chỉ đợi nhận lại hài cốt con mới an lòng nhắm mắt. Ngay sau giai điệu da diết của ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”, Vũ Mạnh Cường bước ra sân khấu bằng toàn bộ sự rung cảm từ đáy tim. Nam MC tiết lộ anh phải dùng toàn bộ bản lĩnh nghề nghiệp để giữ giọng không bị vỡ òa trên sóng.