thethaovanhoa.vn

Juventus: Vẫn cần mua thêm “người biết sút vào lưới”

V.N 25/08/2026 15:41 GMT+7

Juventus khao khát có Randal Kolo Muani và họ đã mua được anh từ PSG sau 12 tháng theo đuổi, nhưng trên sân của đội mới thăng hạng Frosinone, họ nhận ra vấn đề không nằm ở việc có hay không có cầu thủ này.

Juventus khao khát có Randal Kolo Muani và họ đã mua được anh từ PSG sau 12 tháng theo đuổi, nhưng trên sân của đội mới thăng hạng Frosinone, họ nhận ra vấn đề không nằm ở việc có hay không có cầu thủ này.

Bởi vì chính Kolo Muani là nỗi thất vọng lớn nhất trên hàng công của Juve ngày anh "tái ra mắt". Chân sút người Pháp đã sút lên trời ở khoảng cách chỉ 5m trước khung thành rộng mở, đã tỏ ra quá chậm chạp ở ít nhất 2 cơ hội dứt điểm khác và trong rất nhiều tình huống di chuyển thiếu hợp lý. Nhật báo Gazzetta dello Sport chấm anh chỉ 5 điểm, ngang với Kenan Yildiz, Edon Zhegrova và Andrea Cambiasso, nhưng bị gọi đích danh là cầu thủ kém nhất trận.

Đó rõ ràng không phải điều mà người hâm mộ Juventus hay HLV Luciano Spalletti đã chờ đợi. Họ kỳ vọng nhiều hơn từ cầu thủ đã ghi 5 bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên khoác áo Juve cách đây 18 tháng theo hợp đồng mượn từ PSG. Tuy nhiên, rõ ràng rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó. Juventus trải qua 2 đời HLV khác nhau, Kolo Muani cũng đã có 1 mùa giải mờ nhạt ở Tottenham và cho thấy sự sa sút cả về phong độ lẫn sự tự tin. Không dễ để anh ngay lập tức hòa nhập được vào lối chơi của Spalletti hay đơn giản chỉ là tìm được cảm giác bóng tốt nhất.

Juventus: Vẫn cần mua thêm “người biết sút vào lưới” - Ảnh 1.

Kolo Muani gây thất vọng tràn trề ngày tái ra mắt Juventus

Biết là thế, nhưng Juventus không thể chỉ ngồi chờ Kolo Muani mà họ từng biết trở lại là chính mình, bởi vì điều đó có thể sẽ không xảy ra. Những gì hiển hiện trước mắt họ chỉ là một Juve vẫn cùn mòn như mùa trước, tạo ra không ít cơ hội, dứt điểm rất nhiều, nhưng lại chỉ ghi được rất ít bàn thắng, thứ kịch bản đã quá quen thuộc. Trước Frosinone, "Lão bà" cầm bóng 63%, sút 20 lần (13 lần trong vòng cấm địa), hưởng 12 quả phạt góc, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,99, nhưng chỉ ghi được 1 bàn nhờ cú đánh đầu của trung vệ Bremer. Họ may mắn giữ được 3 điểm khi cú đánh đầu của cầu thủ đội chủ nhà dội vào góc chữ A thay vì đi vào lưới.

Tóm lại, Juve không thể cứ đá như vậy, nhất là trước một trong những đối thủ bị đánh giá thấp nhất Serie A mùa này. Không thể cứ tạo ra cơ hội rồi nhìn cơ hội bị bỏ lỡ đầy uất ức. Họ cần phải mua thêm tiền đạo, hoặc "nói trắng ra" là một người biết sút vào lưới đối thủ. Nhưng đó là ai? Báo chí đang nhắc tới Joshua Zirkzee như một giải pháp khả dĩ nhất, nhưng liệu đó có phải là một chân sút đích thực không, hay lại chỉ là một ảo ảnh khác từ cầu thủ mà suốt 2 năm qua chỉ ghi được 7 bàn thắng chính thức cho MU? 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN