thethaovanhoa.vn

Chiều sâu hàng công sẽ đưa tuyển Việt Nam đến chức vô địch

CẨM NHI 24/08/2026 13:31 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Rajamangala không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước trận chung kết lượt về. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy cho thấy sự khác biệt về chiều sâu hàng công khi HLV Kim Sang Sik có trong tay hàng loạt phương án chất lượng.

Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Rajamangala không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước trận chung kết lượt về. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy cho thấy sự khác biệt về chiều sâu hàng công khi HLV Kim Sang Sik có trong tay hàng loạt phương án chất lượng.

Sau trận lượt đi, điều khiến tuyển Thái Lan phải lo lắng nhất không đơn thuần là khoảng cách hai bàn. 

Điều đáng sợ hơn nằm ở cách Việt Nam tạo ra khoảng cách đó. HLV Kim Sang Sik cho thấy ông đã có một chiều sâu đội hình rất đáng kể.

Chiều sâu hàng công là khác biệt đưa tuyển Việt Nam đến gần lịch sử - Ảnh 1.

Quang Hải và Hai Long cùng tỏ a sáng ở Rajamangala ngay sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân. Ảnh: VFF

Xuân Son không ghi bàn, Việt Nam vẫn thắng nhờ những bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Hai Long xuất hiện, ghi bàn mở tỷ số sau ít phút vào sân. 

Sau đó, chính Hai Long tiếp tục tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai khi đưa bóng cho Hoàng Hên, để cầu thủ Hà Nội FC thực hiện đường chuyền quyết định cho Quang Hải kết thúc.

Chiều sâu hàng công là khác biệt đưa tuyển Việt Nam đến gần lịch sử - Ảnh 2.

Những tiền đạo nguy hiểm nhất của Thái Lan là Burapha và Teerasak bất lực trước khung thành Lê Giang. Ảnh: FAT

Hai cầu thủ vào sân thay thế đã cùng nhau tạo nên hai nhát kiếm quyết định trận đấu. Đó chính là thứ mà tuyển Thái Lan đã không có được. HLV Kim Sang Sik cho thấy ông có những phương án có thể bổ trợ cho nhau.

Ông thầy Hàn Quốc không cần đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng tấn công theo một cách. Ông có thể thay đổi cách tiếp cận tùy đối thủ, tùy diễn biến và tùy khoảng trống xuất hiện trên sân.

Diễn biến trên sân Rajamangala chính là minh chứng rõ nhất. Tuyển Thái Lan đã tập trung đối phó với Xuân Son, nhưng khi mũi nhọn này không thể tạo ra khác biệt, đội tuyển Việt Nam chuyển hướng. HLV Kim Sang Sik khoét vào cánh trái của đội chủ nhà, đưa những cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống vào đúng thời điểm và lập tức thu được thành quả.

Ở chiều ngược lại, HLV Anthony Hudson phải đối diện với vấn đề rõ ràng của đội tuyển Thái Lan hiện tại. "Voi chiến" đã bị bắt bài khi hàng công chỉ với những cái tên đã bị nhận diện mà không ai thay thế tương xứng.

Teerasak, Burapha và Kakana đều là những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Thái Lan, nhưng cả ba còn rất trẻ, đều chưa bước qua tuổi 24. Sức trẻ có thể đem đến tốc độ và sự nhiệt huyết, nhưng ở một trận chung kết lớn, nó cũng dễ đi kèm với sự dao động về tâm lý.

Có cảm giác các cầu thủ Thái Lan vẫn đang mang trong mình một nỗi ám ảnh nhất định khi đối đầu đội tuyển Việt Nam. Các tiền đạo Thái Lan đã không có được sự lạnh lùng cần thiết.

Và phía trước họ là một Patrik Lê Giang xuất sắc đã khiến các chân sút Thái Lan lâm vào tình cảnh tiếc càng thêm tiếc. Chính thế hệ Teerasak, Burapha, Gustavsson đã không ít lần thất bại trước bóng đá Việt Nam ở triều đại HLV Park Hang Seo và giờ là HLV Kim Sang Sik.

Gustavsson từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu cách đây hai năm, nhưng tại Rajamangala, anh sa sút rất nhiều so với chính mình. Autra Picha cũng gần như mất hút trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đội tuyển Việt Nam. 

Lợi thế 2-0 khiến cơ hội vô địch của đội tuyển Việt Nam trở nên rất gần, nhưng điều quan trọng hơn là cách biệt ấy phản ánh một khoảng cách lớn hơn giữa hai đội. HLV Hudson cùng các học trò đứng trước nhiệm vụ phải sớm ghi bàn vào lưới đội chủ sân Mỹ Đình nếu không muốn mọi thứ trở nên thêm khó khăn. 

Tuy nhiên, trong tay HLV Hudson vẫn chỉ là những con người ấy và sức ép lúc này còn lớn hơn. Đội tuyển Thái Lan tự tin hành quân đến Mỹ Đình để lật ngược thế cờ, nhưng rủi ro sớm vỡ trận là điều nhiều người có thể mường tượng ra. Cơ hội bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử đang mở ra cho bóng đá Việt Nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN