Chuyến làm khách tại Rajamangala đã diễn ra khó khăn như lời cảnh báo của HLV Kim Sang Sik. Dù đội tuyển Việt Nam chọn cách tiếp cận thận trọng với đội hình chặt chẽ, lùi thấp nhưng rõ ràng, đội tuyển Thái Lan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh đánh mất thế trận, chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trong hiệp 1. Và cũng chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam lạnh lùng xé lưới Thái Lan trong thế trận chịu đựng bất lợi.
Chuyến làm khách tại Rajamangala đã diễn ra khó khăn như lời cảnh báo của HLV Kim Sang Sik. Dù đội tuyển Việt Nam chọn cách tiếp cận thận trọng với đội hình chặt chẽ, lùi thấp nhưng rõ ràng, đội tuyển Thái Lan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh đánh mất thế trận, chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trong hiệp 1. Và cũng chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam lạnh lùng xé lưới Thái Lan trong thế trận chịu đựng bất lợi.
Nhìn lại trận đấu, BLV Vũ Quang Huy đúc kết: "Trước trận đấu, tôi đoán đội tuyển Việt Nam không thua, từ hòa đến thắng nhưng thắng được hay không, nói thật cũng rất khó hình dung. Hiệp 1, đội tuyển Thái Lan nhỉnh hơn, chơi hưng phấn hơn vì đá trên sân nhà. Tuy nhiên, có thể cảm nhận đội tuyển Thái Lan mất nhiều sức trong hiệp 1.
Trong 15 phút đầu, đội tuyển Việt Nam chơi tốt, khi Xuân Son có 2 cú sút đều xuất phát từ khoảng trống trước vòng cấm, nơi chúng ta chủ đích khai thác. Tuy nhiên, sau đó đội tuyển Thái Lan bịt kín trung lộ nhờ khả năng cầm nhịp tốt của Sarach Yooyen và Seksan Ratree.
Đội tuyển Thái Lan khai thác tốt khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ lệch, đặc biệt bên cánh trái, với những đường chuyền "xuyên khe" giúp Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha liên tục áp sát cầu môn của Lê Giang Patrik. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất kiên nhẫn, để rồi Quang Hải, Hai Long đã lập công khi được tung vào sân.
Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam coi như đã chạm một tay vào chức vô địch rồi. Đội tuyển Việt Nam trước đây chưa từng bảo vệ được chức vô địch, còn bây giờ chúng ta có cơ hội quá lớn để vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp".
BLV Vũ Quang Huy chia sẻ rằng không bất ngờ với cái cách đội tuyển Việt Nam nhập cuộc ở trận chung kết lượt đi: "Thật ra, cái cách đội tuyển Việt Nam đá như vậy cũng không bất ngờ. Hiệp 1 chúng ta chơi lùi sâu, đề cao sự an toàn. Tôi đã hình dung ngay Lê Phạm Thành Long sẽ đá từ đầu. Những cầu thủ như một "lá chắn" trước hàng phòng ngự như vậy rất quan trọng

Đội tuyển Việt Nam thực sự đã chơi rất hay dù có thời điểm bị đội tuyển Thái Lan chủ nhà gây áp lực mạnh mẽ. Ảnh: Tuấn Phạm
Với cái cách Việt Nam đá lùi như vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ có đất để đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, như thế đội tuyển Thái Lan cũng sẽ mất sức. Đội tuyển Việt Nam đã chơi bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta giữ được trong những phút đầu hiệp 2 và khi HLV Kim Sang Sik có những sự thay người là sẽ thắng. Chúng ta có những lựa chọn phong phú trên hàng công để thay đổi. Quả nhiên như vậy, mọi chuyện diễn ra theo đúng tính toán của đội tuyển Việt Nam".
BLV Vũ Quang Huy cho rằng trong bối cảnh đánh mất thế trận, chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững và tung đòn quyết định: "Đúng là cũng chỉ có bản lĩnh mới giúp đội tuyển Việt Nam lạnh lùng xé lưới đội tuyển Thái Lan trong thế trận chịu đựng bất lợi. Đội tuyển Thái Lan kiểm soát bóng áp đảo, nhưng Việt Nam chỉ cần 3 chạm để đưa bóng từ sân nhà đến mành lưới Thái Lan ở bàn thắng của Hai Long
Với bàn thắng thứ 2 của Quang Hải, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây, 2 đường chuyền, 1 cú sút và cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Quang Hải chật vật trong cả giải đấu, nhưng "vàng thật không sợ lửa". Chỉ vào sân từ phút 60, nhưng với cầu thủ từng kinh qua và tỏa sáng ở vòng loại World Cup, Asian Cup, với năng lực và bản lĩnh của mình, Quang Hải biết cách lên tiếng đúng lúc.
Cái hay của thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở chi tiết này: chơi không vượt trội, nhưng vẫn định đoạt trận đấu nhờ bản lĩnh, ra đòn đúng thời điểm với "trái tim" chiến binh. Có thể may mắn khi đội tuyển Thái Lan phung phí cơ hội trong hiệp 1, nhưng may mắn luôn có ở những đội bóng bản lĩnh, biết cách đứng vững và vượt khó khăn. Khác biệt ấy dù nhỏ, nhưng có thể định đoạt ngôi vương ASEAN Cup 2026. Dù còn trận lượt về ở Mỹ Đình, nhưng tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách bảo vệ những gì đã có".