Real Madrid khởi đầu nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho bằng chiến thắng chật vật trên sân Espanyol, với pha lập công muộn của Carlos Espi.
Real Madrid khởi đầu nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho bằng chiến thắng chật vật trên sân Espanyol, với pha lập công muộn của Carlos Espi.
Trong màn trình diễn nhạt nhòa, Mourinho như trúng số khi Carlos Espi ghi bàn đúng vào phút 90. Một khởi đầu như mơ đối với tiền đạo 21 tuổi.
Bộ khung dần lộ diện
Tháng 8 chưa phải lúc để có một góc nhìn đủ chiều sâu cho việc phân tích, nhưng điểm số vẫn có giá trị không khác gì mùa xuân - khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Trong trận ra mắt, Real Madrid của Mourinho được yêu cầu phải giành chiến thắng, và họ đã làm được điều đó gần như vào khoảnh khắc cuối cùng. Đây là một Madrid mang đến những cảm giác trái chiều, nhưng vẫn cho thấy rõ những gì họ muốn làm trước một Espanyol không bao giờ buông xuôi.
Đội hình xuất phát đầu tiên của Mourinho đem lại những kết luận có thể mang ý nghĩa lâu dài. Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng Real Madrid không chờ đợi bất kỳ ai và cần phải hành động dứt khoát ngay từ đầu. Qua những gì đã thể hiện, ông đang xếp Dumfries thay vì Trent Alexander-Arnold, đồng thời cho thấy sự yêu thích với Arda Guler - cầu thủ nổi bật nhất trong giai đoạn tiền mùa giải. Ông không muốn mất thời gian trong việc tìm cách kết hợp Bellingham, Vinicius và Kylian Mbappe.
Trong bộ khung như vậy, Bernardo Silva được xếp đá tiền vệ trung tâm cùng Fede Valverde. Việc Carreras đá chính bên cánh trái, có vẻ mang tính tình thế nhiều hơn là cấu trúc lâu dài. Với đội hình ấy, Real Madrid khởi đầu tốt, nhưng không kéo dài. Trong 20 phút đầu tiên, đội hình sẵn sàng gây sức ép và lập tức lùi về, giữ được sự gắn kết và kiểm soát trận đấu bằng một bàn tay sắt.
Trong khoảng thời gian ấy, Espanyol hoàn toàn bị cuốn vào thế trận. Mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của Real Madrid. Guler nắm quyền điều khiển trận đấu với vị trí lai giữa trung lộ và biên, nhường hành lang khi có thể cho Dumfries, người chơi tốt khi dâng cao hơn là khi phòng ngự. Bellingham thi đấu hệt như những gì anh vừa trải qua ở World Cup, hoạt động rộng và đưa ra những quyết định hợp lý. Chính 2 cầu thủ này đã tạo nên bàn thắng từ tình huống cố định chỉ sau 9 phút.

Espi ghi bàn quan trọng cho Real Madrid
Rất nhiều vấn đề
Những khó khăn của Madrid nằm ở khu trung tuyến. Bernardo Silva và Valverde không tìm được sự ăn ý, thiếu trọng lượng trong khâu kiểm soát bóng, để lộ những khoảng trống trong việc theo kèm khi Espanyol dần lấy lại thế trận cho tới lúc thể lực không cho phép họ tiếp tục. Xét về vị trí, Bernardo và Valverde cho thấy rất ít sự đồng điệu, trong khi Real Madrid nhớ sự chắc chắn của Tchouameni cũng như những hỗ trợ từ Bellingham, Vinicius và Mbappe.
Mourinho đã xác định những nhiệm vụ khác nhau khi không có bóng ngay trong cuộc họp báo đầu tiên, nhưng những người được giao nhiệm vụ chưa thực sự cống hiến hết mình ở bất kỳ khía cạnh nào. Họ không gây sức ép đủ mạnh, cũng không bịt kín được các đường chuyền. Mourinho còn rất nhiều việc phải làm. Nói cách khác, từ sau phút 20, kịch bản mà chiến lược gia Bồ Đào Nha trải qua hoàn toàn giống với những người tiền nhiệm của mình.
Hai khu vực cấm địa cũng phần nào khiến Real Madrid phải trả giá. Mỗi lần Espanyol tiến gần khung thành đều tạo ra quá nhiều căng thẳng cho đội bóng áo trắng, vì họ gần như không biết cách kèm người. Đó là cách "Bầy vẹt" gỡ hòa sau nửa giờ đồng hồ, nhờ công Calatrava. Ở phần sân đối diện, "Los Blancos" đáng ra phải áp đảo về cơ hội, nhưng Mbappe liên tục đưa bóng vào đúng vị trí thủ môn Dmitrovic. Vinicius thiếu cảm hứng, đóng góp cực kỳ hạn chế. Bellingham giống như tập thể Madrid dần mờ nhạt. Diomande vào sân với sự nhiệt tình nhiều hơn độ chính xác.
Espi xuất hiện như sự điều chỉnh cuối cùng của Mourinho. Chưa thể nói anh đã hòa nhập, nhưng tiền đạo 21 tuổi cao 1,94m, mang dáng dấp của một trung phong kiểu cũ, đã tận dụng một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm ở phút 90, tự tạo khoảng trống rồi đưa Real Madrid thoát hiểm. Đội bóng Hoàng gia được cứu bởi một tân binh sau một đêm thi đấu với rất ít điểm sáng.
