thethaovanhoa.vn

Võ sĩ quyền Anh từng 2 lần vô địch thế giới bị bắn chết trước nhà, hung thủ vẫn đang lẩn trốn

22/08/2026 17:20 GMT+7

Zolani Tete, võ sĩ quyền Anh từng 2 lần vô địch thế giới, đã bị bắn chết ngay bên ngoài nhà riêng tại Nam Phi. Đáng chú ý, hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn.

Zolani Tete, võ sĩ quyền Anh từng 2 lần vô địch thế giới, đã bị bắn chết ngay bên ngoài nhà riêng tại Nam Phi. Đáng chú ý, hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn.

Nhà vô địch thế giới quyền Anh bị bắn chết trước nhà

Các quan chức xác nhận tay đấm 38 tuổi thiệt mạng trong một vụ phục kích được cho là có chủ đích tại Mdantsane, tỉnh Eastern Cape, vào khoảng 18h30 tối thứ Sáu.  Theo cảnh sát, Tete đang trên đường trở về nhà và chờ cổng mở thì bị hai đối tượng có vũ trang, đeo mặt nạ trùm kín đầu tiếp cận. Chúng bước xuống từ một chiếc xe rồi nổ súng vào Tete và một nữ hành khách 27 tuổi đi cùng anh. Người phụ nữ này bị nhiều vết đạn và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

"Thật không may, anh ấy đã không thể qua khỏi những vết thương và được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường", phát ngôn viên cảnh sát, Chuẩn tướng Nobuntu Gantana, cho biết, "Nữ hành khách bị nhiều vết thương do đạn bắn và lập tức được đưa tới một bệnh viện gần đó để điều trị. Cô ấy vẫn đang nằm viện". Theo cảnh sát, trong nỗ lực thoát khỏi loạt đạn, Tete đã điều khiển xe lao vào sân nhà.

Tete nổi tiếng nhất với quãng thời gian giữ đai vô địch WBO hạng gà (bantamweight) từ năm 2017 đến 2019. Anh cũng sở hữu kỷ lục Guinness về chiến thắng knock-out nhanh nhất trong một trận tranh đai vô địch thế giới, khi hạ Siboniso Gonya chỉ sau 11 giây vào năm 2017.

quyền Anh

Zolani Tete (phải). Ảnh Instagram nhân vật

Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi Gayton McKenzie bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Tete. "Nam Phi đã mất đi một trong những võ sĩ xuất sắc nhất mà đất nước từng sản sinh", ông chia sẻ và gửi lời chia buồn tới gia đình Tete và người dân Mdantsane, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ hỗ trợ gia đình trong những ngày tới. "Tôi sẽ không suy đoán ai đã làm điều này hay động cơ là gì. Cuộc điều tra thuộc về Cơ quan Cảnh sát Nam Phi và các thám tử đang làm việc trong đêm nay cần được hỗ trợ", ông nói.

Ông McKenzie cũng kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc hãy trình báo với cảnh sát: "Hai kẻ có vũ trang đeo mặt nạ bước xuống từ một chiếc xe ở Mdantsane và sát hại một trong những nhà vô địch thế giới vĩ đại nhất của chúng ta ngay trước cổng nhà anh ấy. Chúng vẫn đang ở ngoài kia. Tôi kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy, biết hoặc nghe được điều gì hãy lên tiếng. Chắc chắn có người trong cộng đồng biết ai đã gây ra chuyện này".

Tete đang chuẩn bị trở lại sàn đấu

Trận đấu gần nhất của Tete diễn ra tại London vào tháng 7/2022. Anh đánh bại Jason Cunningham bằng knock-out để giành chiến thắng chuyên nghiệp thứ 30 sau 35 trận. Tuy nhiên, kết quả sau đó được chuyển thành no-contest (không công nhận kết quả) do Tete trượt kiểm tra doping.

Một năm sau, Cơ quan Chống doping Anh (UKAD) ban hành lệnh cấm thi đấu 4 năm đối với Tete sau khi mẫu xét nghiệm của anh cho kết quả dương tính với stanozolol. Lệnh cấm kết thúc vào ngày 29/7 năm nay. Sau khi Tete qua đời, người quản lý Mla Tengimfene xác nhận võ sĩ này đang tập luyện để chuẩn bị cho màn trở lại sàn đấu dự kiến vào ngày 29/11.

quyền Anh

Mong ước tái xuất của Zolani Tete đã không trở thành hiện thực. Ảnh WBC

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The Ring hồi đầu năm, Tete từng nói về hành trình khó khăn của mình: "Đó là một chặng đường dài và đầy khó khăn, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng nó cũng sắp kết thúc". Tete vẫn khẳng định mình vô tội liên quan đến kết quả xét nghiệm doping và cho biết: "Tôi không chấp nhận lệnh cấm vì tôi là một VĐV trong sạch và thi đấu công bằng".

Khi được hỏi về kế hoạch trở lại quyền Anh, Tete khẳng định: "Chắc chắn rồi, kế hoạch của tôi vẫn còn dang dở. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi bước lên sàn đấu. Tôi rất mong chờ trận đấu trở lại và tìm lại cảm giác chiến thắng".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN