thethaovanhoa.vn

Chanathip tới tận khách sạn tiếp lửa Thái Lan, nhắn nhủ: 'Đội tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ'

Lâm Chi (Từ Bangkok, Thái Lan) 22/08/2026 06:51 GMT+7

Tối 21/8, Chanathip Songkrasin bất ngờ tới khách sạn nơi đội tuyển Thái Lan đóng quân để trực tiếp động viên các đàn em trước trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam. Cựu đội trưởng "Voi chiến" gây chú ý khi cho rằng đội tuyển Việt Nam "không mạnh như chúng ta nghĩ".

Tối 21/8, Chanathip Songkrasin bất ngờ tới khách sạn nơi đội tuyển Thái Lan đóng quân để trực tiếp động viên các đàn em trước trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam. Cựu đội trưởng "Voi chiến" gây chú ý khi cho rằng đội tuyển Việt Nam "không mạnh như chúng ta nghĩ".

Chỉ một ngày trước cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam tại Rajamangala, đội tuyển Thái Lan nhận được sự tiếp sức đặc biệt từ Chanathip Songkrasin.

Theo Thairath, ngôi sao có biệt danh "Messi Jay" đã tới tận khách sạn nơi thầy trò HLV Anthony Hudson đóng quân tối 21/8 để gặp gỡ và động viên tinh thần các cầu thủ trước trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026.

Chanathip không có tên trong đội hình Thái Lan dự giải năm nay. "Voi chiến" cũng thiếu nhiều trụ cột và sử dụng không ít cầu thủ trẻ do ASEAN Cup 2026 không hoàn toàn nằm trong FIFA Days.

Bên cạnh đó, dù đã lọt vào chung kết, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn phải nhận không ít chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt về lối chơi thiên về hiệu quả và không thực sự bắt mắt.

Chanathip tới tận khách sạn tiếp lửa Thái Lan, nhắn nhủ: 'Đội tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ' - Ảnh 1.

Chanathip truyền động lực cho các đàn em ở đội tuyển Thái Lan trước trận chung kết lượt đi Asean Cup 2026.Ảnh: Thairath

Chính trong bối cảnh ấy, Chanathip đã có một bài nói chuyện khá dài nhằm khích lệ tinh thần các đàn em.

Cựu đội trưởng Thái Lan nhắc rằng ngay từ trước giải, đội hình hiện tại đã không nhận được nhiều kỳ vọng. Không ít ý kiến cho rằng lực lượng này không đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch, nhưng cuối cùng các cầu thủ vẫn vượt qua nhiều khó khăn để có mặt ở hai trận đấu cuối cùng. Chanathip đặc biệt nhấn mạnh sự hy sinh của những cầu thủ lên tập trung đội tuyển.

Theo tiền vệ 32 tuổi, khi khoác áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ phải xa gia đình, ở tập trung trong thời gian dài, liên tục chịu sức ép về kết quả. Vì thế, điều quan trọng nhất khi bước ra sân không phải là những lời bình luận bên ngoài mà là ý thức về màu áo mình đang mặc.

Chanathip nhắn nhủ các đàn em hãy ra sân và hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước, gia đình cũng như những người hâm mộ đang chờ đợi họ.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong bài nói chuyện của Chanathip là quan điểm về lối chơi đang gây nhiều tranh luận của đội tuyển Thái Lan.

Ngôi sao của BG Pathum United cho rằng các cầu thủ không nên tự tạo sức ép rằng mình bắt buộc phải chơi thứ bóng đá đẹp mắt, chuyền bóng hoàn hảo rồi mới ghi bàn.

Theo Chanathip, với thời gian chuẩn bị hạn chế và tình trạng thể lực hiện tại, Thái Lan không thể pressing liên tục trong mọi thời điểm. Việc HLV Anthony Hudson yêu cầu đội bóng phòng ngự nhiều hơn vì thế là điều có thể lý giải. Quan trọng hơn cả, Chanathip muốn các đàn em giữ được bản lĩnh vốn có của bóng đá Thái Lan.

Anh tin rằng bất kỳ cầu thủ nào được lựa chọn vào đội tuyển cũng phải mang theo tâm thế không muốn thua và luôn hướng tới chiến thắng trước các đối thủ ở Đông Nam Á.

Chanathip đồng thời tin Rajamangala sẽ trở thành điểm tựa rất lớn cho "Voi chiến", với khoảng 40.000 CĐV Thái Lan tạo nên bầu không khí đặc biệt trong trận chung kết lượt đi.

Khi đề cập trực tiếp đến đội tuyển Việt Nam, Chanathip cho rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ nhập cuộc quyết liệt.

Theo cựu đội trưởng "Voi chiến", đội tuyển Việt Nam rất muốn đánh bại Thái Lan nên sẽ tìm mọi cách gây sức ép, tấn công mạnh và liên tục đặt hàng phòng ngự chủ nhà vào tình trạng phải chống đỡ.

Tuy nhiên, Chanathip đặt niềm tin vào sự chắc chắn và tính kỷ luật mà các đàn em đã thể hiện từ đầu giải.

Chanathip tới tận khách sạn tiếp lửa Thái Lan, nhắn nhủ: 'Đội tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ' - Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan vào trận chung kết lượt đi ở vị thế "cửa dưới".Ảnh: FAT

Anh đánh giá các cầu thủ Thái Lan đang sẵn sàng hy sinh cho nhau, tích cực lùi về phòng ngự và có khả năng chuyển trạng thái nhanh khi giành lại quyền kiểm soát bóng. "Tôi cảm thấy đội tuyển của chúng ta rất mạnh", Chanathip nhấn mạnh khi nói chuyện với các cầu thủ.

Cao trào trong màn "tiếp lửa" của ngôi sao 32 tuổi đến ở những lời cuối cùng. Chanathip cho rằng đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao trong khi Thái Lan từng bị nhiều người nghi ngờ khả năng vào chung kết, càng không được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Vì thế, anh muốn các đàn em biến những đánh giá ấy thành động lực để chứng minh điều ngược lại trên sân.

"Đội tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ. Chúng ta không cần phải quá e dè đối thủ bởi đội tuyển Thái Lan cũng rất mạnh", Chanathip truyền thông điệp tới các đàn em.

Chanathip từng cùng Thái Lan vô địch Đông Nam Á vào các năm 2014, 2016 và 2020. Kinh nghiệm từ những trận đấu lớn, đặc biệt là các cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam, khiến sự xuất hiện của anh ở đại bản doanh "Voi chiến" có ý nghĩa không nhỏ về mặt tinh thần.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 tại sân Rajamangala. Bốn ngày sau, hai đội tái đấu tại Mỹ Đình để xác định nhà vô địch Đông Nam Á năm 2026.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN