thethaovanhoa.vn

Xuân Son khiến hàng phòng ngự tuyển Thái Lan e ngại

VIỆT HÀ 22/08/2026 05:45 GMT+7

Tiền đạo Xuân Son đang trở lại bản năng "sát thủ" đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam cần anh nhất. Sau ba bàn vào lưới Malaysia ở bán kết, tiền đạo của CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục gửi lời cảnh báo tới đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Tiền đạo Xuân Son đang trở lại bản năng "sát thủ" đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam cần anh nhất. Sau ba bàn vào lưới Malaysia ở bán kết, tiền đạo của CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục gửi lời cảnh báo tới đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Xuân Son được tung vào sân ở phút 59 và chỉ mất 4 phút để tạo khác biệt. Từ phút 63 đến 88, thủ thành Ghani hai lần vào lưới nhặt bóng sau hai cú đá của cái tên quá quen thuộc của đội chủ nhà.

Xuân Son khiến hàng thủ Thái Lan e ngại - Ảnh 1.

Xuân Son từng lập cú đúp vào lưới Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hoàng Linh

Sau 6 trận, Xuân Son đã có 5 bàn, ngang với Đình Bắc và cùng người đồng đội dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Quan trọng hơn, Xuân Son đang đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt trước hai trận chung kết với Thái Lan. 

Xuân Son khiến hàng thủ Thái Lan e ngại - Ảnh 2.

Nếu tiếp tục bùng nổ ở chung kết, Xuân Son có thể lần thứ hai liên tiếp sở hữu danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Hoàng Linh

Chính HLV Kim Sang Sik cũng đầy tự tin khi vui vẻ giao cho học trò chỉ tiêu ghi 3 bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan. Đó không phải lời nói đùa đơn thuần. Xuân Son có cơ sở để khiến tuyển Thái Lan lo lắng. 

Hai năm trước, trong chung kết ASEAN Cup 2024, chính tiền đạo này từng lập cú đúp vào lưới Thái Lan ở trận lượt đi, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 2-1. Ở trận lượt về, dù Xuân Son phải rời sân vì chấn thương, Việt Nam vẫn vượt qua đối thủ 3-2 và lên ngôi. 

Lần này, Thái Lan còn không sở hữu lực lượng mạnh nhất. Việc ASEAN Cup không thuộc FIFA Days khiến nhiều CLB không cho những ngôi sao quan trọng lên tuyển, buộc HLV Anthony Hudson phải sử dụng một đội hình pha trộn giữa những cầu thủ trẻ và các cựu binh. Đáng chú ý, trung tâm hàng thủ Thái Lan là Manuel Bihr, 33 tuổi và Pansa Hemviboon, 36 tuổi.

Pansa càng trở thành cái tên khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ đến. Hai năm trước, cầu thủ được nhiều CĐV Việt Nam đặt cho biệt danh "Pansa Nguyễn" đá phản lưới nhà trong trận chung kết lượt về, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên màn ngược dòng lịch sử. Ở bán kết lượt về năm nay, trung vệ này một lần nữa đá phản lưới khi Thái Lan thua Singapore 1-2.

Nếu hàng thủ đội tuyển Thái Lan tiếp tục bộc lộ sự chậm chạp, Xuân Son chính là mẫu tiền đạo có thể khai thác triệt để điểm yếu. Tiền đạo 29 tuổi mạnh trong tranh chấp, giỏi chọn vị trí, có khả năng làm tường và đặc biệt nguy hiểm khi được trao khoảng trống trước vòng cấm.

Nhưng điều đáng mừng nhất với đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở 5 bàn thắng của Xuân Son. Đó là cách HLV Kim Sang Sik đang sở hữu nhiều phương án trên hàng công. Đình Bắc cũng có 5 bàn và đang duy trì nguồn năng lượng dồi dào. Khả năng di chuyển rộng, hỗ trợ phòng ngự và kéo giãn hàng thủ của tiền đạo trẻ giúp Xuân Son có thêm khoảng trống để hoạt động.

Vì thế, Thái Lan không thể chỉ tìm cách khóa Xuân Son. Nếu tập trung quá nhiều người vào chân sút này, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Đức hay những cầu thủ tuyến hai sẽ có cơ hội khai thác khoảng trống.

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 17 bàn sau 6 trận, trong khi hàng thủ mới chỉ nhận một bàn thua.  Đó là nền tảng để thầy trò Kim Sang Sik tự tin trước hai trận đấu quyết định.

"Tôi vẫn nhớ chuyện 2 năm trước với mình tại Rajamangala", Xuân Son chia sẻ, nhưng anh không muốn biến những ký ức ấy thành áp lực. Mục tiêu của tiền đạo này rất rõ ràng, đó là sẵn sàng thể trạng tốt nhất và cống hiến cho đội tuyển. 

Đội tuyển Việt Nam cần Xuân Son, nhưng cũng không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Thái Lan chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút nguy hiểm nhất của Việt Nam. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik cũng phải làm thế nào để tạo ra đủ khoảng trống và đưa Xuân Son vào những vị trí thuận lợi nhất.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN