thethaovanhoa.vn

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Duy An 19/08/2026 22:03 GMT+7

Chiều ngày 19/8, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân. Bộ phim không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch, mà là hành trình những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình.

Chiều ngày 19/8, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân. Bộ phim không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch, mà là hành trình những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình. 

Bộ phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Chuyện phim xoay quanh Minh (Thảo My), cô gái 19 tuổi tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Bất chấp sự phản đối của ông Khiêm (NSND Trung Anh) – người cha nguyên tắc, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự giải phong trào. 

Đồng hành cùng Minh là Linh (Ngọc Mai) và Bá (Hoài Vũ), hai người bạn thân từ nhỏ. Linh là cô bạn hiểu Minh, sẵn sàng bên cạnh mọi lúc mọi nơi, còn Bá thì thường xuyên trở thành "chân chạy việc" bất đắc dĩ trong những kế hoạch của Minh.

Diễn viên trẻ Thảo My đảm nhận vai nữ chính Minh - một cô nàng có niềm đam mê bóng đá. Ảnh: VFC

Sau những lời mời gọi của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân đã tập hợp được các chị em. Tuy nhiên, dàn cầu thủ này gồm 7 người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, một áp lực riêng.

Cùng nhau tập luyện và thi đấu, họ không chỉ học cách chơi bóng mà còn học cách đối diện với những vấn đề trong cuộc sống. Minh cũng dần trưởng thành hơn và hiểu rằng giá trị lớn nhất của đội bóng là giúp những người phụ nữ bình thường tìm lại sự tự tin, tình bạn và niềm tin vào chính mình.

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 2.

Các "chị đẹp" của VFC cùng nhau hoá thân thành cầu thủ trong dự án mới của đạo diễn Trần Trọng Khôi - "Đội bóng nữ làng Xuân". Ảnh: VFC

Hoá thân vào vai các nữ cầu thủ có độ tuổi trải dài từ U30 – U50 là các "chị đẹp": Thanh Hương trong vai Tâm thô kệch mà lại nhạy cảm; Diễm Hương đảm nhận Mỹ Dung sắc sảo, luôn để tâm đến việc làm thế nào để nổi bật hơn là thi đấu; diễn viên Hồ Liên trong vai chị Nga béo lớn tuổi nhất đội hình luôn nói cười sang sảng; Đan Lê đảm nhận vai Yến dịu dàng, cam chịu; Tuyết Trinh trong vai Loan cán bộ chua ngoa, bộc trực; Thuỵ Hoà hoá thân thành Đào lãnh đạm với mọi thứ. 

Sáu chị em cùng với Minh tạo nên những màu sắc rất khác của đội bóng làng Xuân. Trong khi đó, NSND Trung Anh hóa thân vào vai ông Khiêm - một người cha nguyên tắc nhưng ẩn sau đó là nhiều yêu thương và những khoảng cách thế hệ đáng để suy ngẫm.

Các chị em trong thôn, mỗi người đều có 1 công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng lại là những mảnh ghép không thể thiếu của đội bóng. Ảnh: VFC

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 4.

Dàn diễn viên nữ tại họp báo ra mắt phim. Ảnh: BTC

Diễm Hương - Tuyết Trinh - Đan Lê - Thanh Hương cùng góp mặt trong dự án mới này. Ảnh: VFC

Lần đầu đảm nhận vai nữ chính, diễn viên Thảo My hào hứng chia sẻ về vai diễn mới: "Em cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được sự tin tưởng từ VFC, đạo diễn cùng toàn thể ekip để đảm nhận vai chính lần này. Cảm xúc hiện tại của em là sự hòa trộn giữa niềm hạnh phúc, hãnh diện vì đã chạm tới ước mơ, cùng với đó là áp lực không nhỏ. 

Em rất háo hức chờ đợi ngày phim phát sóng để biết khán giả cũng như gia đình đón nhận vai diễn này như thế nào. Về việc kết nối các thành viên trong đội bóng, em thấy mình may mắn vì dàn diễn viên đều là các chị có bề dày kinh nghiệm lâu năm, phối hợp với nhau rất ăn ý nên không gặp nhiều khó khăn. 

Trong các nhân vật, em thích nhất là nhân vật chị Đào (diễn viên Thuỵ Hoà). Chị vừa ngầu, đá bóng giỏi, lại có chiều sâu tâm lý phức tạp và đây là một vai diễn rất khó. Trong tương lai, em mong muốn bản thân sẽ tiến bộ và tích lũy đủ trải nghiệm để đảm nhận những dạng vai như vậy. Mỗi người trong đội bóng đều mang một màu sắc riêng và rất hài hước. Nhắc đến tính cách thì không thể ghét ai được. Ví dụ như nhân vật chị Dung đá bóng rất kém, thường ra sân chỉ để livestream. Nhưng không thể ghét nhân vật này được vì chị ấy chính là người đã tài trợ rất nhiều thứ cho đội bóng và tính cách cũng cực kỳ dễ thương".

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 4.

Diễn viên Thảo My có những chia sẻ gần gũi tại họp báo ra mắt phim. Ảnh: BTC

Về quá trình thực hiện bộ phim, diễn viên Hồ Liên (vai Nga) bày tỏ rằng việc ghi hình gặp không ít khó khăn về mặt bối cảnh. Do nội dung khai thác chủ đề bóng đá vùng biển, đoàn phim phải di chuyển liên tục qua nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Nội, Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Ninh. Các diễn viên phải làm việc liên tục trên sân bóng dưới thời tiết khắc nghiệt, từ nắng nóng gay gắt đến những ngày mưa ướt sũng, tranh thủ ăn cơm hộp để kịp tiến độ tập luyện. 

Đội bóng quy tụ nhiều mảnh đời khác nhau, từ người bán ngô béo tròn làm thủ môn đến các chị em đại diện cho hội phụ nữ xã. Dù không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi diễn viên đều nỗ lực hết mình để thể hiện tròn vai, mang đến tinh thần nhiệt huyết và tạo nên một câu chuyện bóng đá chân thực, thú vị.

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 5.

Chị Nga làm trong Hội phụ nữ của xã, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ các chị em. Ảnh: VFC

Ở góc độ phụ huynh, NSND Trung Anh (vai ông Khiêm - bố của Minh) nêu quan điểm: "Nếu ngoài đời con gái tôi có niềm đam mê với bóng đá, tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng cho con tham gia. Tôi cho rằng những môn thể thao vốn thường gắn liền với nam giới như bóng đá vẫn rất đáng trân trọng khi các cháu yêu thích. Trong việc giáo dục con cái ở gia đình, từ việc định hướng học hành đến lựa chọn nghề nghiệp, vợ chồng tôi chỉ đưa ra lời khuyên mang tính tham khảo, còn quyền quyết định cuối cùng luôn thuộc về các con. 

Có thể thấy nhân vật người bố trên phim và bản thân tôi ngoài đời có sự khác biệt khá rõ rệt. Trong phim, đó là một ông bố hiệu trưởng rất nghiêm khắc, luôn áp đặt con cái phải theo đuổi ngành sư phạm do mình lựa chọn. Tuy nhiên, vì kịch bản mới đi được một nửa chặng đường nên chưa thể khẳng định tâm lý nhân vật về sau sẽ phát triển ra sao. Là một hiệu trưởng có nhận thức, nhân vật này khó có thể đối xử với con gái mình một cách quá cay nghiệt suốt chiều dài câu chuyện".

Các "chị đẹp" VFC lột xác thành cầu thủ trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 6.

NSND Trung Anh tiếp tục đảm nhận vai ông bố trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: VFC

Về phía đoàn làm phim, đạo diễn cho biết ý tưởng kịch bản bắt nguồn từ câu chuyện thực tế tại Bắc Giang – nơi được xem là một trong những "cái nôi" của phong trào bóng đá nữ. Quá trình làm phim về chủ đề thể thao gặp nhiều áp lực vì dàn diễn viên chủ yếu chưa từng tiếp xúc với trái bóng, trong khi người chơi bóng giỏi lại không phải là diễn viên. Để giải quyết bài toán này, đoàn phim đã tiến hành khảo sát thực tế tại các giải bóng đá phong trào nữ tại Hà Nội và phát hiện ra rất nhiều vận động viên thi đấu ấn tượng đều đến từ Bắc Giang. 

Nhờ đó, ekip đã kết nối được đội ngũ đóng thế có hình thể tương đồng với các diễn viên để đảm bảo an toàn, tránh chấn thương cho dàn diễn viên chính trong quá trình quay phim, đồng thời thu thập thêm nhiều chất liệu đời sống chân thực cho kịch bản.

Trailer bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân". Nguồn: VFC

Bên cạnh việc yêu cầu diễn viên tự tập luyện kỹ thuật cá nhân để làm quen với bóng, bộ phim còn ứng dụng các công nghệ kỹ xảo hiện đại như AI và VFX. Sự hỗ trợ của công nghệ ở thời điểm năm 2026 giúp nâng cao chất lượng các pha bóng, làm cho cảnh quay trở nên chân thực và chuyên nghiệp hơn. Đây là lợi thế lớn giúp ekip vượt qua những thử thách khi thực hiện các cảnh quay thể thao đầy khắc nghiệt dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C ngoài trời.

Bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ chính thức lên sóng lúc 20h các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 trong tháng 9/2026.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN