Không còn nghi ngờ gì nữa, Hansi Flick hiểu rõ rằng đội hình Barcelona hiện tại đang thiếu một thứ gì đó sau sự ra đi của Robert Lewandowski và Ferran Torres.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hansi Flick hiểu rõ rằng đội hình Barcelona hiện tại đang thiếu một thứ gì đó sau sự ra đi của Robert Lewandowski và Ferran Torres.
Ông đã phải làm việc với một đội hình còn hạn chế hơn về phong độ trong năm đầu tiên và đạt được thành công vượt bậc thời gian qua. Dù đội hình không còn một số 9 đích thực, nhưng với nhóm cầu thủ thông minh hiện tại, ông có quá nhiều cơ hội để thực hiện những nút bấm để tạo ra bàn thắng.
Flick rất "mát" tay
Tất nhiên, không có những số 9 cùng nhau ghi được hơn 40 bàn mỗi mùa là tổn thất rất lớn. Nhưng cần nhấn mạnh một sự khác biệt từ mùa trước, Lamine Yamal mới là người ghi nhiều bàn nhất cho nhà vô địch Tây Ban Nha với 24 pha lập công, trong khi Raphinha đứng thứ 2 trong danh sách với 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Fermin Lopez, một trong những cầu thủ đa năng nhất của Flick có 13 lần lập công.
Ba cái tên được nhắc ở phía trên đều không phải là những chân sút thượng hạng khi chiến lược gia người Đức mới đến Camp Nou. Raphinha ghi tổng cộng 20 bàn sau 87 trận đấu dưới thời Xavi. Yamal ghi được 7 bàn trong 51 trận cùng thời điểm mà HLV hiện tại của Hà Lan dẫn dắt. Điều đó cho thấy, bất kể là cầu thủ hiện có như thế nào và từng chơi bóng với phong độ thấp ra sao, đều sẽ có sự phát triển nhanh chóng dưới bàn tay của Flick. Chắc chắn, Flick đã có sẵn các phương án dự phòng nếu Barcelona không thể mang về một tiền đạo mới, bởi trong tay ông đã có Anthony Gordon, Adeyemi hoặc thậm chí là tài năng trẻ Hamza Abdelkarim.
Cần có một chút thời gian để nói về tiền đạo trẻ người Ai Cập. Đây chính là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất mùa Hè của Barcelona. Cầu thủ 18 tuổi là bất ngờ lớn ở Bắc Mỹ và bước vào giai đoạn tiền mùa giải cùng đội bóng với tinh thần quyết tâm cao.
Abdelkarim hiểu rõ cơ hội lớn đang mở ra trước mắt mình. Chàng trai này có phong cách chơi bóng như một trung phong thực thụ, người chỉ cần được tiếp "đạn" đầy đủ sẽ lập tức nổ súng. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà một HLV cần có, anh còn có thể phòng ngự bền bỉ như một cỗ máy, di chuyển không bóng tuyệt vời và thể hiện sự tích cực trong các tình huống pressing.

Không bất ngờ nếu Abdelkarim sẽ là nhân tố mới của Hansi Flick
"Đó chính xác là những gì tôi yêu cầu ở một số 9", Flick nói sau khi tiền đạo người Ai Cập chơi bùng nổ với một cú đúp bàn thắng vào lưới Birmingham ở trận giao hữu đầu tiên của mùa Hè. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Abdelkarim có thể hiện đủ tốt và sẵn sàng để giành một suất ra sân ở đội một hay chưa, bởi những đối thủ của anh đều là những tay lão luyện ở 1/3 cuối sân.
Đâu dễ bó tay
Có thể, Barcelona chưa từ bỏ thương vụ Julian Alvarez, nhưng ngay cả khi thương vụ này đổ bể cũng không thể khiến sức mạnh của đội bóng xứ Catalunya suy giảm, khi tính đến sự tăng cường đã thực hiện thời gian vừa qua. Lý lẽ rất đơn giản, nếu không thể có một chân sút ghi được hơn 40 bàn mỗi mùa, hãy chia con số đấy cho những người khác trong đội. Ở khía cạnh này, có lẽ, không ai làm tốt hơn HLV người Đức.
Thực tế, ông đã tính đến khoảng trống mà Lewandowski để lại từ mùa trước, khi nhiều lần đẩy Raphinha vào chơi như một số 10 sau lưng các tiền đạo mục tiêu hoặc thậm chí anh chơi như một số 9 ảo. Trong các trận giao hữu vừa qua, Abdelkarim là người thường được xếp chơi ở vị trí cao nhất, bên cạnh những lựa chọn khác như Olmo, Fermin Lopez chơi ở vai trò của một tiền đạo mục tiêu. Ông cũng vài lần điều chỉnh vị trí chơi bóng của Gordon và Adeyemi ở trung lộ để tăng cường sự linh hoạt của chiến thuật.
Tất nhiên, Flick sẽ muốn có một tiền đạo cắm to cao, mạnh mẽ và sắc bén giống như Lewandowski, nhưng điều mà HLV 61 tuổi đã thành công trong 2 mùa giải vừa quá đó chính là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tự đào tạo.
Khi mùa giải mới chỉ còn đếm từng ngày để khởi tranh, Flick hiểu rằng, sai số cho phép là rất nhỏ, đặc biệt là khi Jose Mourinho đã trở lại Madrid và chắc chắn một khởi đầu mạnh mẽ luôn tạo ra khác biệt lớn.
Raphinha sẽ là đội trưởng tạm thời của Barcelona, sau sự ra đi của Ter Stegen và Araujo, những đội trưởng thứ 2 và thứ 3 của đội bóng xứ Catalunya các mùa trước. Sát cánh cùng tiền đạo người Brazil là 2 đội phó Eric Garcia và Pedri. Theo HLV Hansi Flick, cả đội sẽ tiến hành bầu chọn một lần nữa, bởi ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn chưa chốt xong đội hình, vì có khả năng một số cầu thủ sẽ ra đi và Barca cũng sẽ có thêm những cầu thủ mới ở hàng hậu vệ và tiền đạo.
Nhật Minh