thethaovanhoa.vn

HLV Tan Cheng Hoe vực dậy Malaysia sau cú sảy chân trước đội tuyển Việt Nam

Lâm Chi 18/08/2026 10:44 GMT+7

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe khẳng định giấc mơ vào chung kết Asean Hyundai Cup của Malaysia vẫn chưa kết thúc, bất chấp thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi bán kết trên sân Cheras hôm 16/8.

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe khẳng định giấc mơ vào chung kết Asean Hyundai Cup của Malaysia vẫn chưa kết thúc, bất chấp thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi bán kết trên sân Cheras hôm 16/8.

Trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình tại Hà Nội vào ngày mai, ông nhắn nhủ các học trò trẻ rằng: "Chúng ta đã thua một trận đánh, nhưng vẫn chưa thua cả cuộc chiến."

Đội tuyển Malaysia bị khuất phục bởi cú đánh đầu trong hiệp một của cầu thủ nhập tịch bên phía Việt Nam Rafaelson Bezerra, hiện mang tên Nguyễn Xuân Son, cùng pha phản lưới nhà muộn của Faris Danish Asrul.

Tuy nhiên, HLV Cheng Hoe, người sử dụng một số cầu thủ U23 và trao cơ hội ra mắt cho tiền vệ Ibrahim Manusi cùng Ziad El-Basheer trong hiệp hai cho biết ông tự hào về cách các cầu thủ trẻ của mình đối mặt với trận đấu lớn.

HLV Tan Cheng Hoe vực dậy Malaysia sau cú sảy chân trước đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe lường trước áp lực khi đội tuyển Malaysia làm khách trên sân Mỹ Đình.Ảnh: FAM

"Chúng tôi biết gặp đội tuyển Việt Nam ở bán kết sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn vì họ đưa đến đội hình mạnh nhất. Tôi có đôi chút thất vọng, nhưng tôi tự hào về tất cả các cầu thủ. Họ đã thể hiện sự tự tin và cho thấy tinh thần cống hiến trong trận đấu".

Trong hiệp một diễn ra chặt chẽ, Malaysia hai lần tiến sát bàn thắng nhờ đội trưởng Paulo Josue và tiền vệ Daryl Sham George, với hai cơ hội chỉ cách nhau khoảng ba giây.

"Chúng tôi tạo ra hai cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ở phút cuối, một thoáng mất tập trung đã khiến chúng tôi phải trả giá.

Bước sang hiệp hai, chúng tôi kiểm soát trận đấu khá tốt, nhưng đáng tiếc pha phản lưới nhà thực sự đã giết chết chúng tôi".

Khó khăn của Malaysia càng tăng lên khi trung vệ Rodney Akwensivie buộc phải rời sân vì chấn thương chỉ trong 15 phút đầu trận, khiến cầu thủ trẻ Aysar Hadi Sapri phải vào thay và hàng phòng ngự vốn thiếu kinh nghiệm bị đẩy vào thử thách khắc nghiệt.

"Hàng thủ của chúng tôi khi đó gồm những cầu thủ còn rất non kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế, nhưng tôi phải dành lời khen và tiếp tục ủng hộ họ. Cả bốn hậu vệ đều đã chơi thực sự tốt," ông nói.

HLV Cheng Hoe thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải đối mặt với bầu không khí đầy áp lực khi làm khách trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, đội đang có lợi thế dẫn 2-0. Tuy nhiên, ông kêu gọi các cầu thủ hãy tận hưởng thử thách thay vì e sợ.

"Chúng tôi biết thi đấu ở Hà Nội sẽ không dễ dàng khi họ có sự cổ vũ của khán giả nhà và sân vận động chật kín người. Tôi muốn các cầu thủ tận hưởng bầu không khí đó, tới đó và thể hiện tất cả những gì tốt nhất của mình", ông nói.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN