thethaovanhoa.vn

Sự thật đáng suy ngẫm đằng sau hai trận đấu gây chấn động của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

HT 18/08/2026 06:29 GMT+7

Chỉ trong vòng hơn 7 tháng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây chấn động người hâm mộ theo những cách hoàn toàn trái ngược.

Chỉ trong vòng hơn 7 tháng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây chấn động người hâm mộ theo những cách hoàn toàn trái ngược.

Hồi giữa tháng 12/2025, chúng ta chơi trận đấu hay bậc nhất trong lịch sử hơn 40 cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan và là trận hay nhất trước Thái Lan nếu chỉ xét ở phạm vi SEA Games.

Đó là trận đấu tranh HCV bóng chuyền nữ SEA Games 2025. Trong cuộc đối đầu ngay trên đất Thái ấy, các học trò HLV Tuấn Kiệt đã đẩy cảm xúc của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam lên đến cao trào. Tiếc nuối và tự hào.

Không cần Bích Tuyền, cũng không có tất cả những Tú Linh, Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền, còn chuyền hai Lâm Oanh gần như dự bị suốt trận, nhưng tuyển Việt Nam vẫn chơi rất hay và gần như đã đẩy được người Thái tới giới hạn cuối cùng.

Tuyển Việt Nam thua chóng vánh Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 dù vẫn có lực lượng khá mạnh. Ảnh: SAVA

Tuyển Việt Nam thua chóng vánh Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 dù vẫn có lực lượng khá mạnh. Ảnh: SAVA

Chúng ta thắng set đấu mở màn 25-19. Thái Lan thắng lại liền 2 set sau đó với các tỷ số 25-13 và 25-18. Nhưng tuyển Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ ở set 4 và giành chiến thắng nghẹt thở 25-23 để đưa trận chung kết vào set 5.

Ở set đấu sinh tử này, chúng ta đã có tới 5 cơ hội để "đóng hòm" trận đấu khi dẫn trước Thái Lan 10-5 rồi 17-16, 22-21 rồi 23-22 nhưng cuối cùng bỏ lỡ tất cả và nhận thất bại 23-25 và thua 2-3 chung cuộc.

Khác biệt đáng kể nhất giữa hai đội ở trận đấu ấy thực sự chỉ nằm ở bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Đó là thứ mà người Thái nhỉnh hơn chúng ta và nhờ thế, họ đã ngược dòng để thoát hiểm.

Tuyển Thái Lan thắng dễ tuyển Việt Nam ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Tuyển Thái Lan thắng dễ tuyển Việt Nam ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Khi đó, không ai nhắc về vai trò của Lâm Oanh (Kim Thoa đã chơi rất hay ở trận ấy), không ai nói về sự thiếu vắng của Trinh "điện", của Phạm Thị Hiền, của Tú Linh, những ngôi sao từng tỏa sáng ở giải vô địch Châu Á 2023.

Đặc biệt, cũng không ai chê trách về các điểm yếu bước 1 và tâm lý của tuyển Việt Nam. Đơn giản vì ở trận đấu ấy, cả tâm lý lẫn bước 1 của chúng ta đều khá ổn.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng đội Thái Lan suýt thua chúng ta trận ấy là đội 1 của Thái Lan, quy tụ đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan những năm qua và cả thời điểm hiện tại như Chatchu-on Moksri, Sasipapron, Thatdao, Pimpichaya, Pornpun…

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Tuy thua trận ấy nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực sự gây chấn động người hâm mộ sau màn trình diễn ấn tượng đến khó tin.

Đấy là câu chuyện của tháng 12/2025. Hơn 7 tháng sau, chúng ta gặp lại người Thái và lại khiến các CĐV chấn động. Có điều, lần này là nỗi thất vọng, sự hoài nghi và bức xúc.

Chúng ta đang nói về trận thua 0-3 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Có nhiều lí do khiến các CĐV cảm thấy "bức xúc" và "quay xe" với đội tuyển.

Thứ nhất, so với đội ngũ thực tế đã chơi tốt và đóng góp chủ yếu trong trận đấu "lịch sử" với Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, chúng ta thực tế chỉ thiếu Kiều Trinh. Tất cả các hảo thủ còn lại đều góp mặt.

Thứ 2, đội Thái Lan đấu với chúng ta ở chặng 1 SEA V.Cup hồi đầu tháng 8 này không phải đội 1 của Thái Lan khi họ không có tất cả những Chatchu-on Moksri, Thatdao, Pimpichaya, Pornpun…

Chơi trên sân nhà, lực lượng vẫn rất mạnh còn đối thủ không dùng đội 1 nhưng chúng ta lại thua chóng vánh 0-3 với những set thua rất sâu là 18-25, 17-25, 14-25.

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Trái ngược với trận chung kết SEA Games 33, trận này chúng ta đỡ bước 1 cực kém và chơi cực thiếu tự tin. Tuyển Việt Nam đã thua chính mình của hơn 7 tháng trước đó, chứ không phải Thái Lan đã chạm tới một tầm cao mới dù đội hình có nhiều gương mặt mới của họ vẫn chơi rất uyển chuyển, nhịp nhàng và gắn kết.

Nhìn lại như thế để thấy rằng vấn đề thực sự của chúng ta khi giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 đang đến gần không hoàn toàn nằm ở chuyên môn và nhân sự.

Đội bóng đang gặp vấn đề về tâm lý và điểm rơi phong độ. Nhiều cầu thủ đang bất ổn về cả hai khía cạnh này, khiến hiệu quả thi đấu của đội bóng đi xuống đến mức khó tin.

Bước 1 kém và tâm lý yếu thực tế vẫn là hai vấn đề cố hữu lâu nay của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng trong những thời điểm khác nhau thì mức độ nghiệm trọng của hai vấn đề này cũng khác nhau.

Có (những) trận đấu bước 1 của chúng ta "bung" ít, có (những) trận "bung" nhiều. Có (những) trận chúng ta chỉ thoáng có những thời điểm bất ổn tâm lý rồi trở lại mạnh mẽ. Có (những) trận chúng ta nhanh chóng rơi vào trạng thái rối loạn, xuống tinh thần rất nhanh và dẫn đến việc mắc lỗi hàng loạt, thi đấu kém hiệu quả nghiêm trọng và thất bại chóng vánh.

Cho nên, khi giải vô địch Châu Á 2026 với cuộc đối đầu sinh tử với tuyển Hàn Quốc đã cận kề, điều mà ban huấn luyện tuyển Việt Nam cần làm và phải cố gắng làm cho được là khơi lại nhiệt huyết thi đấu, giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin và thoải mái.

Thành bại của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Hàn Quốc, trận đấu mang tính quyết định rất cao tới cơ hội vào tứ kết và thậm chí cả bán kết của chúng ta, phụ thuộc không ít vào tâm lý và quyết tâm thi đấu của các cầu thủ.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN