Bukit Jalil, đêm 15/12/2010, HLV Henrique Calisto như muốn chết lặng sau phút 80, khi tiền đạo đội trưởng Mohd Safee hoàn tất cú đúp bàn thắng, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup (ASEAN Cup bây giờ). Điều phải đến đã đến!
Bukit Jalil, đêm 15/12/2010, HLV Henrique Calisto như muốn chết lặng sau phút 80, khi tiền đạo đội trưởng Mohd Safee hoàn tất cú đúp bàn thắng, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup (ASEAN Cup bây giờ). Điều phải đến đã đến!
Nó không đơn thuần là hậu quả từ 2 pha bắt bóng trượt của thủ môn Tấn Trường, mà những phút trước đó, đội tuyển Việt Nam đã "có vấn đề" về đấu pháp. Lần thứ 2 liên tiếp trong 2 năm, từ SEA Games Vientiane 2009 đến AFF Suzuki Cup 2010, bóng đá Việt Nam bị Malaysia đả bại với cùng một kịch bản cay đắng.
Trở lại với Bukit Jalil. Tiền vệ trẻ Phan Thanh Hưng (người cháu ruột của trợ lý số 1 Phan Thanh Hùng) bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát, chơi cạnh đội trưởng Minh Phương và cơ bản đã có một trận đấu không tệ, cho đến khi rời sân ở phút 68 (nhường chỗ cho Quang Hải). Tuy nhiên, phần còn lại với trung vệ kỳ cựu Huy Hoàng bất ngờ được xếp đá hậu vệ phải, Đình Đồng đá trái (thế chỗ Quang Thanh chấn thương) và Như Thành chơi thòng, cùng Tấn Trường trong khung gỗ, trở nên xộc xệch.
Sau bàn thua thứ 2 như đã nhắc, HLV Calisto ngồi bất động và trợ lý Phan Thanh Hùng bước ra chỉ đạo. Nhưng, mọi chuyện xem như đã an bài, bất kể Minh Châu, Việt Thắng và Quang Hải, những người hùng 2 năm trước, đã xuất hiện trên sân.
Về chiến dịch AFF Suzuki Cup 2010, vé vào bán kết của ĐKVĐ Việt Nam gần như là đương nhiên tại bảng B, bất kể chúng ta bất ngờ thua Philippines ở lượt trận thứ 2 ngay trên sân Mỹ Đình. Và chính trận thua ấy đã khiến giới thạo tin lờ mờ hiểu ra vấn đề. Chuyến hành quân đến Malaysia lành ít dữ nhiều và 2 lượt trận bán kết với đội bóng xứ dầu cọ năm ấy cũng là những ngày cuối cùng HLV Calisto gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trận lượt về bế tắc trên sân Mỹ Đình sau đó là giới hạn cuối cùng.
HLV Calisto nói lời chia tay và một đi không trở lại với bất cứ vai trò nào trong bóng đá. Mặc dù vậy, các học trò và người hâm mộ vẫn rất trân quý những gì mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng đem lại cho bóng đá Việt Nam.

HLV Phan Thanh Hùng từng có 2 lần làm trợ lý HLV trưởng và 1 lần làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ảnh: VSI
Thực tế ông Calisto sau khi rời đi đã tiến cử HLV Phan Thanh Hùng ngồi "ghế nóng". Tuy nhiên, CLB Hà Nội (tiền thân là Hà Nội T&T) không có ý định chia tay vị HLV vừa giúp đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch V-League vào đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và phải 2 năm sau, sau thất bại của HLV Falko Goetz, Hà Nội T&T mới đồng ý để ông Hùng chuyển qua dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012.
Trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp, cố HLV Phan Thanh Hùng từng làm trợ lý cho ít nhất 2 đời thầy ngoại. Một là HLV Calisto và kế đó là HLV Goetz. Thành/bại, cay đắng, ngọt bùi đều nếm đủ và những kinh nghiệm xương máu cũng đủ cả. Ông Hùng đã không thêm một lần nào sau đó làm trợ lý cho bất cứ ai, dù nhận được nhiều lời mời, cũng là có lý do. HLV Phan Thanh Hùng tin rằng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tự cường và ông đã dành cả đời để theo đuổi tham vọng ấy.
Một đời tận hiến cho bóng đá Việt Nam với rất nhiều vai trò khác nhau, nay giã biệt dương thế, cố HLV Phan Thanh Hùng có thể mỉm cười vì những gì mà mình đã làm được, bởi không phải HLV bóng đá nào lúc rời cõi tạm cũng để lại nhiều tiếc thương như ông Hùng.
Đội tuyển Việt Nam đã hành quân đến Kuala Lumpur cho một trận đấu có tính chất hệt như cách đây 16 năm. Phong thái của đội bóng lúc này cũng hệt như năm xưa, đều là nhà ĐKVĐ. Người hâm mộ hy vọng lần này sẽ khác và chắc chắn phải khác. Ở đâu đó, ông Hùng hẳn sẽ vẫn dõi theo từng bước chân của đội tuyển, của bóng đá Việt Nam, bởi cuộc đời ông đã gắn chặt với bóng đá xứ sở!
Bóng đá là cuộc chạy tiếp sức không ngơi nghỉ. Chúc cho thầy trò HLV Kim Sang Sik chân cứng đá mềm trên đất Malaysia, với thế hệ hậu bối mà không ít người đứng trong hàng ngũ đội tuyển lúc này từng là học trò của cố HLV Phan Thanh Hùng!