Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup gặp đội tuyển Việt Nam, hậu vệ trẻ Alif Ahmad của Malaysia thừa nhận sẽ đối mặt thử thách lớn khi phải ngăn chặn những cầu thủ giàu tốc độ bên phía đối phương, trong đó có Nguyễn Quang Hải.
Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup gặp đội tuyển Việt Nam, hậu vệ trẻ Alif Ahmad của Malaysia thừa nhận sẽ đối mặt thử thách lớn khi phải ngăn chặn những cầu thủ giàu tốc độ bên phía đối phương, trong đó có Nguyễn Quang Hải.
Alif Ahmad đang đứng trước cột mốc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Malaysia. Hậu vệ 21 tuổi dự kiến lần đầu tiên đá chính ở một trận đấu thuộc vòng knock-out khi Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân Cheras Football Stadium vào ngày 16/8 tới.
Ban đầu, Alif được triệu tập vào đội hình Malaysia dự ASEAN Cup với vai trò dự bị cho Jimmy Raymond. Tuy nhiên, chấn thương mắt cá của hậu vệ phải số một đã mở ra cơ hội cho cầu thủ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim II.
Trong 4 trận gần nhất của Malaysia, Alif đã có 2 lần đá chính và 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Việc được sử dụng thường xuyên hơn dự kiến giúp hậu vệ trẻ này nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hậu vệ Alif (giữa) của đội tuyển Malaysia dè chừng Quang Hải.Ảnh: The Star
Thử thách tiếp theo với Alif sẽ khó khăn hơn nhiều khi Malaysia chạm trán đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Theo The Star, hậu vệ 21 tuổi ý thức rõ mối nguy hiểm đến từ những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Việt Nam, trong đó Nguyễn Quang Hải và Lê Văn Đô được nhắc đến như những cái tên đáng chú ý.
Alif cho rằng anh đang trưởng thành qua từng trận đấu và quyết tâm tận dụng cơ hội để chứng minh khả năng trở thành hậu vệ cánh hàng đầu của Malaysia.
"Tôi thực sự biết ơn vì cơ hội này. Tôi sẽ tận dụng tối đa nó và trở thành một cầu thủ tốt hơn", Alif chia sẻ.
Cầu thủ của Johor Darul Ta'zim II cũng dành lời cảm ơn cho các đồng đội và ban huấn luyện vì đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập. Theo Alif, đội trưởng Paulo Josue và HLV Tan Cheng Hoe là những người có ảnh hưởng lớn tới anh trong quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển.
"Đội trưởng Paulo Josue là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi, cùng với HLV Tan Cheng Hoe. Paulo luôn dành cho chúng tôi những lời động viên", Alif nói.
"Được có mặt ở đây là một giấc mơ. Tôi đã được trao nhiều thời gian thi đấu và cơ hội, và đó là điều tôi thực sự trân trọng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi thẳng từ A1 Semi-Pro League lên đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi đã được triệu tập và coi đó là một điều may mắn", hậu vệ 21 tuổi cho biết.
Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Alif sẽ phải chứng minh sự tiến bộ của mình trong một trận đấu có tính chất quan trọng hơn hẳn vòng bảng. Khả năng đối phó với Quang Hải cùng các cầu thủ tấn công của Việt Nam sẽ là một trong những bài kiểm tra đáng chú ý đối với hậu vệ trẻ Malaysia ở trận bán kết lượt đi.