thethaovanhoa.vn

Quang Hải và câu chuyện một thế hệ

Long Khang 12/08/2026 14:12 GMT+7

Sân Mỹ Đình đêm 7/8, khi Quang Hải ra sân trong với chiếc băng đội trưởng gặp Campuchia, anh lặng lẽ bước qua một cột mốc: trận thứ 84 trong màu áo ĐTQG, chính thức vượt qua Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất lịch sử. Không pháo hoa, không băng rôn. Nhưng đằng sau con số ấy là một câu chuyện lớn hơn nhiều so với một kỷ lục cá nhân.

Sân Mỹ Đình đêm 7/8, khi Quang Hải ra sân trong với chiếc băng đội trưởng gặp Campuchia, anh lặng lẽ bước qua một cột mốc: trận thứ 84 trong màu áo ĐTQG, chính thức vượt qua Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất lịch sử. Không pháo hoa, không băng rôn. Nhưng đằng sau con số ấy là một câu chuyện lớn hơn nhiều so với một kỷ lục cá nhân.

Trước bán kết ASEAN Cup, mạng xã hội vẫn không thiếu những lời chê trách nhắm vào Quang Hải: Từ các vấn đề thuần túy chuyên môn, người ta đưa đến kết luận cay nghiệt: Quang Hải "hết thời".

Điều đó đúng không? Có lẽ chỉ mỗi ý kiến từ HLV Kim Sang Sik là đủ sức nặng dành cho câu trả lời. Như chúng ta đã thấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc là mẫu người thực dụng. Cứ nhìn đội hình với đa số cầu thủ lớn tuổi mà ông đưa đến ASEAN Cup 2026 để thấy những chọn lựa của ông không dựa trên cảm xúc hay danh tiếng.

Thế nên, với trường hợp của Quang Hải, dư luận đang đặt sai câu hỏi.

Hãy nhìn vào đội hình Việt Nam dự ASEAN Cup 2026: chỉ còn ba cái tên từng đứng trên bục vinh quang AFF Cup 2018 là Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Quang Hải. Đội vô địch tám năm trước có tới 15 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống và 8 trong số đó đá chính, trong khi ở giải này, chỉ có 5 cầu thủ U23 và cũng chỉ có Đình Bắc là được ra sân thường xuyên.

Một thế hệ đẹp, từng được ví như "kim cương" của bóng đá Việt, đang lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu ở độ tuổi lẽ ra vẫn còn sung sức nhất. Quang Hải, ở tuổi 29, không những trụ lại mà còn giữ băng đội trưởng. Lẽ ra những người cùng thời với Quang Hải phải cùng ở đây với anh, trong đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình gần 29. Trong khi HLV Kim Sang Sik đang cần nhiều người kinh nghiệm cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu thì gần như chỉ còn mỗi Quang Hải của thế hệ 2018 là trụ lại được. 

Quang Hải và chuyện một thế hệ - Ảnh 1.

Quang Hải là số ít thành viên của thế hệ Thường Châu 2018 còn giữ vai trò chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Vấn đề thực sự không nằm ở phong độ của một cá nhân trong vài trận đấu mà nằm ở câu hỏi: tại sao một thế hệ tài năng đồng trang lứa với Quang Hải lại không thể duy trì đẳng cấp đỉnh cao qua một thập kỷ, trong khi anh vẫn đứng vững dù đã thiết lập kỷ lục về số trận ra sân cho đội tuyển ở tuổi 29 khi vẫn còn nhiều năm thi đấu nữa. Nói cách khác: Quang Hải làm được, sao người khác lại không?!

Phải chăng chúng ta đào tạo ra những lứa cầu thủ xuất sắc nhất thời, nhưng thiếu một hệ sinh thái đủ mạnh, từ chế độ tập luyện, y học thể thao, đến môi trường thi đấu đỉnh cao trong nước, để giữ phong độ ổn định cho họ ở tuổi 28-30, giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Hoặc là chúng ta đã "vắt kiệt" tinh hoa của chính mình bằng cách vận hành đội tuyển thiếu khoa học, chịu áp lực dư luận thay vì dựa trên các nguyên tắc phong độ để rồi chính các tài năng ấy không duy trì được chất lượng lẫn khao khát chơi bóng.

Và hãy từ góc nhìn đó, để đánh giá đúng hơn về Quang Hải. Để thấy việc được HLV Kim Sang Sik chọn làm đội trưởng ở ASEAN Cup là sự trân trọng dành cho một cầu thủ lớn. Để thấy vấn đề của anh hiện tại chủ yếu đến từ vị trí thi đấu, điều mà ông Kim Sang Sik sẽ tìm cách để tối ưu các giá trị của Quang Hải.

Trước mắt là hai lượt bán kết với Malaysia. Đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, không phải cho câu hỏi Quang Hải còn đỉnh cao hay không, mà cho câu hỏi lớn hơn: bóng đá Việt Nam đã học được gì từ sự mong manh của một thế hệ vàng? 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN