Một số thống kê cho thấy, hễ cứ đụng độ Malaysia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đều không thể vào chung kết. Điều đó được chứng minh qua mùa giải 2010 và 2014 cho đến tận bây giờ.
Một số thống kê cho thấy, hễ cứ đụng độ Malaysia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đều không thể vào chung kết. Điều đó được chứng minh qua mùa giải 2010 và 2014 cho đến tận bây giờ.
Cũng có thống kê khác từ hơn 10 năm nay, Malaysia chưa từng thắng Việt Nam trên mọi đấu trường. Chúng ta thậm chí còn giành chiến thắng với số lượng vượt trội, so với các trận hòa và thua. Gần nhất là 2 trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027.
Trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 (phiên hiệu tiền thân của ASEAN Cup bây giờ), SVĐ Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam (khi ấy đang là ĐKVĐ) đã để thua 0-2. Trận đấu kiểu "một mất mười ngờ" ấy thực sự là một nỗi đau của HLV Calisto. Thủ thành Tấn Trường, tiền vệ trẻ Phan Thanh Hưng, các trung vệ kỳ cựu Như Thành, Huy Hoàng... bị réo tên. Nhưng há chẳng phải chúng ta còn trận bán kết lượt về nữa sao?
Lượt về tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới Malaysia. Đơn giản, bởi tất cả đã được quyết định ở Bukit Jalil rồi. Năm ấy Malaysia lên ngôi vô địch, lần đầu tiên và duy nhất sau 30 năm giải đấu được tổ chức, sau 2 lượt trận chung kết thắng Indonesia với tổng tỷ số 5-1.
Ở các cuộc đối đầu trực tiếp gần nhất giữa 2 ĐTQG Việt Nam và Malaysia, chúng ta thắng 1 và thua 1. Trận thua tỷ số 0-4 ở xứ dầu cọ, mãi sau mới được xử thắng, bởi sai phạm của đội tuyển Malaysia trong vấn đề nhập tịch cầu thủ ngoại. Đó là lý do chúng ta vẫn bất bại trước Malaysia suốt hơn 10 năm nay, như đã nhắc ở trên.

Nếu đội tuyển Việt Nam chơi đúng sức thì hoàn toàn có thể vượt qua Malaysia ở bán kết. Ảnh: Hoàng Linh
Cho đến thời điểm này, một trong những chiến thắng thuyết phục nhất và đáng nhớ nhất của Việt Nam trước Malaysia, đó là trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022, trên sân Mỹ Đình. Thể thao & Văn hóa đã giật tít "nhát kiếm Quang Hải" với bàn thắng đẳng cấp từ đường chuyền kiểu "lườm rau gắp thịt" của Quế Ngọc Hải.
Chiến dịch Vòng loại World Cup năm ấy, bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử, khi đi đến các trận đấu cuối cùng, với các đối thủ hàng đầu lấy suất đến Qatar như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia... Chuỗi các trận đấu hoàn hảo và Việt Nam giành được 4 điểm cực kỳ quý giá trước Trung Quốc và Nhật Bản.
Lịch sử là ở phía trước. Các cột mốc đã đạt được là để chúng ta vượt qua, chứ không phải để... "ăn mày dĩ vãng". Lịch sử đối đầu trực diện với Malaysia ở đấu trường khu vực lẫn châu lục cũng chỉ để tham khảo.
Trở lại với hiện tại. Như Thể thao & Văn hóa đã nhận định, cuộc chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026 chỉ thực sự bắt đầu từ vòng bán kết trở đi. Và, chỉ cần về nhì ở giải năm nay, cũng xem như là thất bại, chứ đừng nói một cú vấp nào trước đó.
ASEAN cup 2026 chỉ là cữ tập dượt, để chúng ta hướng đến VCK Asian Cup Saudi Arabia 2027 và xa hơn là Vòng loại World Cup 2030. Đó mới là sân chơi đích thực của thế hệ cầu thủ vừa hồng vừa chuyên này. Lịch sử nền bóng đá với những cột mốc vẫn ở phía trước.
Người viết tin rằng, năng lực chinh phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik còn cao hơn nhiều, so với giới hạn ở khu vực. Malaysia, đối thủ của Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 tới đây, chỉ là một phép thử và là cữ dượt tiếp theo mà thôi!
Tiến lên nào các chàng trai của ông Kim!