thethaovanhoa.vn

Juventus: Tìm kiếm vô vọng thứ “đặc sản” đã mất

Nguyễn Vinh 12/08/2026 14:41 GMT+7

Sau sai lầm khó tha thứ (không biết lần thứ bao nhiêu) của Michele Di Gregorio trong trận giao hữu thua Inter 1-2 tuần qua, sức ép phải thay thủ môn của Juventus càng trở nên nặng nề. Nhưng đó không phải việc dễ làm ở thời điểm này.

Sau sai lầm khó tha thứ (không biết lần thứ bao nhiêu) của Michele Di Gregorio trong trận giao hữu thua Inter 1-2 tuần qua, sức ép phải thay thủ môn của Juventus càng trở nên nặng nề. Nhưng đó không phải việc dễ làm ở thời điểm này.

Zion Suzuki đang trở thành cái tên "nóng" trên thị trường cầu thủ Italy những giờ qua, sau khi báo chí khẳng định PSG đã đạt được thỏa thuận mua thủ môn đội tuyển Nhật Bản này từ Parma nhưng sẽ lập tức đem cho Juventus mượn.

"Đặc sản" đã mất

Từ Dino Zoff đến Stefano Tacconi, Angelo Peruzzi rồi Gianluigi Buffon, Juventus trong lịch sử không chỉ sở hữu những thủ môn xuất sắc mà còn biến vị trí ấy thành một phần trong bản sắc của mình. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Kể từ sau khi Wojciech Szczesny rời đi năm 2024, các thủ môn của Juventus không còn ai là tuyển thủ quốc gia, ngắt mạch truyền thống đáng tự hào mà họ đã duy trì hàng thập kỷ qua. Di Gregorio chưa từng được cân nhắc cho đội tuyển Italy, chỉ mới từng ra sân 1 trận ở cấp độ U17, trong khi Mattia Perin mới 2 lần khoác áo Azzurri, lần gần nhất đã cách đây 8 năm.

Trường hợp Di Gregorio đặc biệt đáng chú ý bởi anh chính là lựa chọn mà Juventus từng đặt cược cách đây 2 năm, khi quyết định chia tay Szczesny và trao cơ hội cho thủ môn người Italy. Nhưng trong khi Juventus phải vật lộn với bài toán người kế nhiệm thì Szczesny lại trở thành nhân vật chính trong 2 chức vô địch La Liga cùng Barcelona. Báo chí Italy gọi quyết định ấy là "sai lầm nguyên thủy" mà ban lãnh đạo Juventus hiện phải tìm cách sửa chữa.

Và bây giờ thì người ta đã chán ngấy Di Gregorio. Bất chấp người đại diện của thủ môn này lên mạng tố cáo thất bại của Juventus mấy mùa qua là do quản trị yếu kém và thay HLV liên tục thay vì đổ lỗi cho Di Gregorio, thì màn trình diễn thảm họa của cầu thủ 28 tuổi bóc trần sự thật. Trong số 17 trận thủng lưới của Juve ở Serie A mùa trước mà Di Gregorio bắt chính, có tới 14 trận anh bị đánh bại ở ngay cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Người hâm mộ Juventus coi Di Gregorio là nỗi xấu hổ lớn nhất lịch sử đội bóng. Điều tệ hại nhất là thủ môn này không có dấu hiệu tiến bộ, mà sai lầm bắt bóng hụt ở trận thua Inter vừa qua gần như đã đặt dấu chấm hết cho vị trí của anh ở Juve.

Juventus: Tìm kiếm vô vọng thứ “đặc sản” đã mất - Ảnh 1.

Thủ môn Michele Di Gregorio liên tục mắc sai sót khiến Juventus mất kiên nhẫn

Tìm đâu thủ môn giỏi bây giờ?

Juventus trong quá khứ không sở hữu những thủ môn hàng đầu một cách ngẫu nhiên, bởi họ luôn cảm thấy có trách nhiệm phải trang bị một chốt chặn đẳng cấp cao nhất. Chẳng hạn, Juve đã sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu lire (tương đương 41 triệu euro), kỷ lục thế giới đối với một thủ môn thời điểm năm 2001, để đem về Gigi Buffon khi ấy mới 22 tuổi. Szczesny cũng là thủ thành số 1 của đội tuyển Ba Lan khi gia nhập Juve năm 2017 ở vị trí… dự bị. Thế rồi truyền thống đáng tự hào xưa bị phá bỏ bởi Di Gregorio, người mà trước khi được lựa chọn thay Szczesny, mới chỉ chơi vẻn vẹn 1 mùa giải Serie A.

Juventus đã học được bài học lớn từ sai lầm ấy, nhưng khi nhìn quanh để tìm sự thay thế đẳng cấp hơn cho vị trí trước khung thành, họ lại cảm thấy bất an. Alisson Becker đã từng được liên hệ, nhưng cuối cùng đã gia hạn hợp đồng với Liverpool. Emiliano Martinez cũng được nhắc đến, nhưng lại vướng rào cản cả về tài chính lẫn… đạo đức. Zion Suzuki là một phương án không tồi, nhưng tình hình hiện tại cho thấy đây không phải là sự lựa chọn đáng được ưu tiên. Lý do là bởi thủ môn người Nhật Bản gần như đã thuộc về PSG, chỉ có thể đến theo dạng cho mượn. Liệu Juve có muốn trở thành đội bóng giúp PSG phát triển một tài sản mà mình không sở hữu, để rồi sang năm lại tiếp tục đau đầu tìm người mới, hay không?

Mọi con đường dường như đang dẫn tới một cái tên không xa lạ: Guglielmo Vicario. Thủ môn 29 tuổi của Tottenham có những lợi thế rõ rệt. Anh từng được HLV Luciano Spalletti triệu tập 22 lần khi ông còn dẫn dắt đội tuyển Italy, trong đó có 6 trận được bắt chính. Tottenham cũng có thể chấp nhận một thương vụ cho mượn kèm quyền mua, cho phép Juventus thử nghiệm thủ môn này trong 1 mùa giải trước khi quyết định đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, dấu hỏi là liệu Vicario có thực sự tạo ra "bước nhảy chất lượng" đủ lớn để gánh sức nặng của chiếc áo Juventus, nhất là khi đây sẽ là vị trí bị săm soi nhiều nhất, hay không?

Orlando Gill là cái tên mới nhất được điền vào danh sách. Thủ môn Paraguay sinh năm 2000, cao tới 1,99m, vừa gây chú ý tại World Cup 2026 và được định giá khoảng 8,5 triệu euro. Đó có thể là "món hời" lớn, nhưng cũng là lựa chọn mạo hiểm nhất trong số các ứng viên hiện tại, trong khi Juve không được phép đánh cược một lần nữa. 

Cơ hội sở hữu tiền đạo Joshua Zirkzee của Juventus đang lớn từng ngày. Một khi MU không thể tìm được giải pháp bán hay cho mượn Marcus Rashford, họ sẽ phải để Zirkzee ra đi. Juve rất thích tiền đạo từng tỏa sáng ở Bologna này, đồng thời mức lương 3,5 triệu euro của anh là rất dễ tiếp cận. Một hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt là điều đang được thảo luận.


Tuy nhiên, sự xuất hiện của chân sút người Hà Lan có thể sẽ buộc Juve phải tìm đầu ra cho Jonathan David, tiền đạo hiện ngốn 6 triệu euro tiền lương/mùa sau thuế, thuộc hàng cao nhất đội, nhưng không chơi đạt kỳ vọng.

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN