Hậu vệ phải Alif Ahmad đang biến những lời chỉ trích thành động lực khi cầu thủ trẻ này chuẩn bị cho thử thách lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế còn non trẻ của mình: đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Hyundai Cup vào 20h00 ngày 16/8 tới.
Hậu vệ phải Alif Ahmad đang biến những lời chỉ trích thành động lực khi cầu thủ trẻ này chuẩn bị cho thử thách lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế còn non trẻ của mình: đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Hyundai Cup vào 20h00 ngày 16/8 tới.
Alif từng hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn trình diễn không tốt trong chiến thắng 2-1 của Malaysia trước Myanmar ở trận ra quân tại giải.
Cầu thủ 23 tuổi thừa nhận anh cảm thấy áp lực trong những lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng tin rằng những trải nghiệm đó chỉ khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Thay vì để những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân, Alif cho biết anh đã biến chúng thành động lực để tiến bộ qua từng trận đấu.

Đội tuyển Malaysia tập luyện chiều 11/8, chuẩn bị tiếp đón đội tuyển Việt Nam.Ảnh: FAM
"Đối với tôi, tôi coi tất cả những lời chỉ trích là động lực, bởi ngay từ đầu tôi đã cảm thấy áp lực vì đây là lần đầu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia," Alif nói trước buổi tập tại sân UM Arena hôm thứ Ba.
"Tôi biến tất cả những lời chỉ trích thành động lực và thật may mắn, tôi cảm thấy mình đã tiến bộ hơn so với trận đấu đầu tiên".
Sự tiến bộ của Alif càng đáng chú ý khi trước khi bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, anh vẫn còn thi đấu cho Johor Darul Ta'zim II tại giải A1 Semi-Pro League.
Alif thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện bước nhảy vọt nhanh đến vậy, từ một giải đấu bán chuyên lên khoác áo Harimau Malaya trên đấu trường quốc tế.
"Tôi không ngờ mình có thể đi thẳng từ A1 League lên đội tuyển quốc gia. Nhưng khi nhận được lệnh triệu tập, tôi coi đó là cơ hội của mình và tôi rất biết ơn vì điều đó".
Alif mô tả việc được khoác áo đội tuyển quốc gia là một giấc mơ và cảm thấy biết ơn khi được trao nhiều thời gian thi đấu tại giải lần này.
Anh cũng dành lời cảm ơn cho đội trưởng Paulo Josue và ban huấn luyện vì đã giúp mình thích nghi, đồng thời cho biết người đội trưởng luôn động viên các cầu thủ trẻ trong đội.
Khi Việt Nam sẽ là một thử thách khó khăn hơn nhiều ở vòng bán kết, Alif hiểu rằng áp lực và trách nhiệm dành cho anh sẽ chỉ càng tăng lên.
"Đó là một trách nhiệm rất lớn, nhưng tôi đã sẵn sàng. Nếu HLV tiếp tục trao cho tôi cơ hội thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ở trận đấu tới, tôi muốn tiến bộ hơn nữa và thể hiện tốt hơn".